Một đại chủng sinh Nigeria bị giết

 

Một đại chủng sinh Nigeria bị giết.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kaduna (Vatican News 04-02-2020) - Một trong bốn đại chủng sinh đại chủng viện Kaduna ở Nigeria bên Phi châu đã bị giết, và ba thầy còn lại được trả tự do, sau khi bị bọn gian bắt cóc cách đây ba tuần.

Trong thông cáo công bố hôm 01 tháng 02 năm 2020, Ðức cha Matthew Hassan Kukah, giám mục giáo phận Sokoto ở địa phương, nói: "Tôi rất đau buồn thông báo một người con yêu quí của chúng tôi là thầy Michael Nnadi đã bị bọn cướp giết chết vào 1 ngày chúng tôi không thể xác nhận. Thầy Michael và vợ của một bác sĩ đã bị tách khỏi nhóm người bị bắt cóc và sát hại. Chiều hôm 01 tháng 02 năm 2020, cha giám đốc đại chủng viện đã xác nhận thi thể của nạn nhân".

Thầy Michael Nnadi năm nay 18 tuổi, thuộc năm thứ nhất triết học tại Ðại chủng viện Chúa Chiên Lành ở Kaduna bị bọn cướp bắt cóc lúc 10 giờ rưỡi tối ngày 08 tháng 01 năm 2020 cùng với 3 chủng sinh khác. Bọn cướp ngụy trang như quân nhân, phá rào quanh chủng viện và bắt đầu bắn loạn xạ. Chúng cướp các máy vi tính xách tay và điện thoại di động trong chủng viện trước khi bắt 4 chủng sinh đi theo.

Ngày 20 tháng 01 năm 2020, một chủng sinh bị thương được bọn cướp trả tự do. Chúng quăng thầy dọc theo xa lộ. Ngày 31 tháng 01 năm 2020, một chức sắc Ðại chủng viện liên hệ cho biết 2 chủng sinh khác được trả tự do. Hiện nay còn 270 chủng sinh tại Ðại chủng viện Chúa Chiên Lành.

Phụ nữ bị giết là vợ của bác sĩ Philip Ataga. Thi hài bà cũng bị cướp quăng ở vệ đường cùng với xác của thầy Michael Nnadi. Bà Ataga bị bắt cóc cùng với 2 người con nhỏ ngày 24 tháng 01 năm 2020 tại gia cư của họ ở Juji, cũng thuộc bang Kaduna. Có tin nói là bọn cướp đã giết bà Ataga vì gia đình bà không trả 150 triệu đồng Nigeria tiền chuộc mạng. Số tiền này tương đương với 414 ngàn đôla Mỹ. Bọn cướp còn đòi 20 triệu đồng để trả tự do cho 2 người con bác sĩ.

(ACI 1-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page