Vượt ra khỏi những giới hạn của bản thân

 

Vượt ra khỏi những giới hạn của bản thân.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

Chợ Quán (RVA 31-01-2020) - Chuyện kể rằng, có một vị vua nhận được món quà là hai con chim ưng rất đẹp. Chúng là hai con chim ưng thuộc loài đẹp nhất mà nhà vua từng thấy. Ông đưa những con chim quý này cho người nuôi chim trong hoàng cung huấn luyện. Một tháng đã trôi qua, người nuôi chim báo tin cho nhà vua rằng, mặc dù một con chim ưng đã bay vút trong khu vườn của hoàng cung một cách mạnh mẽ, nhưng con còn lại vẫn không di chuyển khỏi cành cây mà nó đã đậu.

Vị vua mời các chuyên gia dạy chim nổi tiếng khắp nơi trên đất nước đến để xem tình hình của con chim ưng này, nhưng không ai có thể làm nó bay. Ðức vua đem sự việc này bày tỏ với các quan viên trong cung điện của mình, nhưng tất cả đều bó tay, con chim vẫn chưa rời cành để bay lên. Nhà vua suy nghĩ mãi rồi truyền lệnh cho quan cận thần rằng: "Khanh hãy lập tức đi mời một người tiều phu đến đây. Biết đâu một người thân thuộc với thiên nhiên, hiểu được tập quán của loài chim này có thể giải quyết được vấn đề?"

Quan cận thần đã thi hành theo lệnh nhà vua. Một người tiều phu đã được mời đến hoàng cung. Ngay sau đó, nhà vua hết sức vui mừng khi thấy con chim ưng đó đã cất cánh bay cao khắp khu vườn trong cung điện. Nhà vua nói với quan cận thần: "Thật là tuyệt vời. Con chim ưng ấy của trẫm đã chịu rời cất cánh bay. Khanh hãy mời người đã làm ra phép lạ này đến đây". Vị quan nhanh chóng mời người tiều phu nọ đến để diện kiến nhà vua. Nhà vua hỏi ông ta: "Làm cách nào mà ngươi làm con chim ưng bay được vậy? Người tiều phu thong thả trả lời: "Thưa bệ hạ, thần chỉ làm một việc rất đơn giản đó là cắt cành cây nơi con chim đang đậu đi. Thế là nó buộc phải cất cánh."

Quý vị và các bạn thân mến,

Chú chim ưng trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe, dường như đã quen thuộc với cành cây mà nó đang đậu. Cảm giác được yên ổn trên cành cây khiến chú chim ưng này sợ hãi cảm giác phải ném mình vào khoảng không chơi vơi. Cho nên nó chẳng muốn cất cánh để bay lên nữa. Nếu cứ ở mãi trên cành cây đó, có lẽ nó sẽ chẳng phát hiện ra được rằng nó thể bay và bay cao, bay xa như những chú chim ưng khác. Chỉ đến khi điểm tựa duy nhất của nó đã bị mất đi, nó mới có thể dùng đến bản năng sinh tồn để cất cánh và bay lượn trên bầu trời tự do.

Những thử thách luôn là cơ hội để con người có thể nhận ra được những khả năng của mình. Ông bà ta có nói: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức". Nơi tất cả mọi người đều ẩn chứa một khả năng kỳ diệu nào đó, nhưng do hoàn cảnh hoặc theo thời gian, chúng ta cứ ở mãi trong thói quen và cảm giác yên phận nên những khả năng kỳ diệu của mình đã dần dần mai một đi từ lúc nào không biết. Những khả năng đó là bao nén bạc mà Chúa đã trao cho mỗi người chúng ta nơi thời gian, sức khỏe, tài năng và cơ hội để thực hiện những điều tốt đẹp cho bản thân, tha nhân và cuộc sống. Rất nhiều lần chúng ta cũng cảm thấy dè dặt, ngại khó, sợ khổ hay sợ thất bại nên không dám mạo hiểm để rồi không nhận ra được mình đang sở hữu những nén bạc nào và khả năng của chính mình ra sao. Và như vậy, chúng ta sẽ mãi chỉ như chú chim ưng cứ bám chặt vào cành cây quen thuộc của mình.

Trong sứ điệp của Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nhắn nhủ chúng ta rằng: "Thiên Chúa mong muốn cuộc sống của chúng ta không trở nên tầm thường và có thể dự đoán được, cũng không bị giam hãm bởi những thói quen hằng ngày, hoặc không có phản ứng trước những quyết định có thể mang lại ý nghĩa. Người cũng không muốn chúng ta sống ngày này qua ngày khác, với suy nghĩ là chẳng có gì đáng để đấu tranh, và dần dần đánh mất những khao khát đi trên những con đường mới và thú vị. Nhưng Chúa muốn chúng ta khám phá ra rằng mỗi người trong chúng ta được kêu gọi - trong những cách thức khác nhau- cho những điều lớn lao, và đời sống của chúng ta không nên vướng víu vào trong những cái lưới của sự nhàm chán, thứ làm mờ đục trái tim, và tâm hồn của chúng ta". Chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta vượt ra khỏi cảm giác yên ổn trong cái vỏ bọc ích kỷ của mình để bước đến với tha nhân và sống một cách tròn đầy những khả năng cùng với vai trò mà Chúa đã đặt để nơi chúng ta.

Lạy Chúa là Ðấng an bài và tác tạo mọi sự cho cuộc đời chúng con. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra được đâu là cành cây quen thuộc mà chúng con đang bám víu và xin Chúa ban ơn giúp chúng con vượt qua được những nỗi e ngại và sợ hãi để can đảm dấn thân và khám phá ra được kế hoạch yêu thương của Chúa trên cuộc đời chúng con. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page