Các mối phúc thật là những sứ điệp

được gởi đến toàn thể nhân loại

 

Ðức Thánh Cha: Các mối phúc thật là những sứ điệp được gởi đến toàn thể nhân loại.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 30-01-2020) - Lúc quá 9 giờ sáng thứ Tư, ngày 29 tháng 01 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến chung khoảng hơn 7 ngàn tín hữu hành hương, ngồi chật Ðại thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican.

Buổi tiếp kiến bắt đầu với phần lắng nghe Lời Chúa, trích từ đoạn 5 Tin mừng theo thánh Matthêu về bài giảng trên núi, trong đó Chúa Giêsu trình bày các mối phúc thật. Và đây cũng là bài đầu tiên trong loạt bài giáo lý mới về các mối phúc.

Ðức Thánh cha nói:

"Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hôm nay chúng ta bắt đầu loạt bài giáo lý về các mối phúc trong Tin mừng theo thánh Matthêu (5,1-11). Ðoạn văn này mở đầu "Bài giảng trên núi", đã soi sáng cuộc sống của các tín hữu và cả những người không tín ngưỡng. Thật là khó lòng không bị đánh động vì những lời này, và thật là điều đúng khi muốn hiểu và đón nhận ngày càng trọn vẹn hơn những lời ấy. Các mối phúc này chứa đựng "thẻ căn cước" của Kitô hữu, vì phác họa chính tôn nhan của Chúa Giêsu, lối sống của Ngài.

Hôm nay chúng ta trình bày một cách tổng quát những lời của Chúa Giêsu và trong những bài giáo lý tới đây, chúng ta sẽ bình giải riêng từng Mối phúc.

Trước tiên, thật là điều quan trọng cách thức công bố sứ điệp này: Chúa Giêsu, khi thấy đám đông đi theo, Chúa lên sườn đồi bao quanh hồ Galilea. Ngài ngồi xuống và ngỏ lời với các môn đệ, công bố các mối phúc thật. Vì thế, sứ điệp được gởi trước tiên tới các môn đệ, nhưng chân trời là đám đông, tức là toàn thể nhân loại. Ðó là một sứ điệp cho loài người.

Ngoài ra, từ "núi" ở đây gợi lại núi Sinai, nơi Thiên Chúa ban cho Môisê các giới răn. Chúa Giêsu bắt đầu dạy một luật mới: thanh bần, hiền lành, thương xót... Những "giới răn mới" này còn hơn các qui luật. Thực vậy Chúa Giêsu không áp đặt gì cả, nhưng ngài tỏ lộ con đường hạnh phúc - con đường của Ngài - Chúa lập lại 8 lần từ "Phúc"; phúc cho người này, phúc cho người kia... 8 lần như vậy.

Mỗi mối phúc gồm 3 phần. Trước tiên luôn có từ "Phúc cho", rồi đến tình trạng trong đó có người được phúc: thanh bần trong tinh thần, sầu muộn, đói khát sự công chính, v.v. rồi đến liên từ "vì": phúc cho những người này vì, phúc cho những người kia vì... 8 mối phúc trình được trình bày như thế và thật là tốt nếu học thuộc lòng các mối phúc ấy, để có trong tâm trí chúng ta luật mà Chúa Giêsu ban.

Chúng ta hãy chú ý điều này: lý do hạnh phúc không phải là tình trạng hiện nay, nhưng là hoàn cảnh mới mà những người có phúc nhận được như hồng ân của Thiên chúa: "Vì nước trời là của họ", vì họ sẽ được an ủi, vì họ sẽ được đất làm gia nghiệp, v.v.

Trong yếu tố thứ ba, chính là lý do hạnh phúc, Chúa Giêsu thường dùng thì tương lai; họ sẽ được an ủi, họ sẽ nhận được đất làm sản nghiệp, họ sẽ được thỏa mãn, họ sẽ được tha thứ, sẽ được gọi là con Thiên Chúa...

Nhưng từ "phúc, hạnh phúc" có nghĩa là gì? Tại sao mỗi mối phúc trong 8 mối phúc đều bắt đầu bằng từ "phúc". Từ phúc nguyên thủy không chỉ một người có bụng no đầy hoặc được thành công, nhưng là một người ở trong tình trạng ơn thánh, tiến triển trong ơn thánh của Chúa, và tiến bước trên con đường của Thiên chúa: kiên nhẫn, thanh bần, phục vụ tha nhân, an ủi... Tiến bước như thế, họ sẽ được hạnh phúc.

Ðể hiến mình cho chúng ta, Thiên Chúa thường chọn những con đường chúng ta không thể nghĩ tới, thậm chí những con đường, những giới hạn của chúng ta, con đường nước mắt, những thất bại của chúng ta. Ðó là niềm vui phục sinh - niềm vui mà các anh chị em đông phương nói tới, niềm vui có những vết thương như là niềm vui sinh động, tiến qua cái chết, và đã cảm nghiệm quyền năng của Thiên chúa. Các mối phúc mang lại cho ta niềm vui. Ðó là con đường để tiến qua niềm ủi."

Và Ðức Thánh cha nhắn nhủ rằng: "Thật là tốt đẹp nếu chúng ta cầm sách Tin Mừng theo thánh Matthêu, ngày hôm nay, chương thứ 5, từ câu 1 đến câu 11, đọc các mối phúc thật, có lẽ nên đọc vài lần trong tuần, để hiểu con đường này thật là đẹp, thật là chắc chắn được hạnh phúc mà Chúa đề nghị."

Chào thăm các tín hữu

Buổi tiếp kiến được nối tiếp với phần tóm lược bài huấn dụ của Ðức Thánh cha bằng 7 thứ tiếng khác nhau.

Ðặc biệt khi chào các tín hữu Ba Lan, Ðức Thánh cha nhắc nhở rằng: "Chúa nhật 02 tháng 02 này, lễ trọng Dâng Chúa vào đền thánh, có cử hành Ngày Ðời Sống thánh hiến. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các tu sĩ nam nữ dâng mình cho Chúa và cho anh chị em, qua việc phục vụ thường nhật theo đoàn sủng riêng của mình, để họ luôn luôn là những chứng nhân trung thành về tình yêu cứu độ của Chúa Kitô. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho các ơn gọi mới vào đời sống thánh hiến..."

Sau cùng khi chào bằng tiếng Ý, Ðức Thánh cha nhắc đến các thừa sai dòng Ðức Mẹ An Ủi và các học sinh thuộc nhiều trường học ở Italia. Ngài cũng chào các bạn trẻ, người già, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Ðức Thánh cha nói thêm rằng: "Ước gì tấm gương thánh thiện của thánh Gioan Bosco, mà chúng ta kính nhớ vào thứ Sáu 31 tháng 01 tới đây, như người cha và người thầy của giới trẻ, dẫn đưa những người trẻ chúng con thực hiện các dự phóng tương lai của mình, không loại bỏ kế hoạch của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng con."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page