Hãy trở nên những người loan báo

và nên chứng nhân về tình thương của Thiên Chúa

 

Ðức Thánh cha: Hãy trở nên những người loan báo và nên chứng nhân về tình thương của Thiên Chúa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 27-01-2020) - Lúc 12 giờ trưa, Chúa nhật 26 tháng 01 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã xuất hiện tại cửa sổ lầu 3 dinh Tông Tòa để chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin với khoảng 25 ngàn tín hữu tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Huấn dụ của Ðức Thánh cha

"Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Tin mừng hôm nay (Xc. Mt 4,12-23) trình bày cho chúng ta khởi đầu sứ mạng công khai của Chúa Giêsu. Biến cố này xảy ra tại Galilea, một miền đất ở ngoại ô so với thành Jerusalem, và là miền bị nghi ngờ vì có sự pha trộn với dân ngoại. Từ miền đó, người ta chẳng mong đợi điều gì tốt lành và mới mẻ; nhưng chính từ đó, Chúa Giêsu, vốn lớn lên tại Nazareth miền Galilea, đã bắt đầu rao giảng.

Tin mừng phá tan tăm tối

"Chúa công bố nòng cốt giáo huấn của Ngài, được cô đọng trong lời kêu gọi: "Anh chị em hãy hoán cải, vì Nước Trời đã gần kề" (v.17). Lời loan báo này như một luồng sáng mạnh mẽ chiếu vào đêm tối, phá tan mây mù, và gợi lại lời Ngôn Sứ Isaia chúng ta đọc trong đêm Giáng sinh: "Dân tộc bước đi trong tăm tối đã nhìn thấy luồng sáng lớn; trên những người đang bước đi trong miền đất tối tăm, một luồng sáng đã chiếu tỏa ((,1). Với sự giáng lâm của Chúa Giêsu là ánh sáng chiếu soi trần gian, Thiên Chúa Cha đã tỏ cho nhân loại sự gần gũi và tình thân hữu của Ngài. Những ơn này được trao ban một cách nhưng không, vượt quá công trạng của chúng ta.

Chúa mời gọi hoán cải và tín thác

"Lời kêu gọi hoán cải Chúa Giêsu gửi đến tất cả mọi người thiện chí, được hiểu trọn vẹn dưới ánh sáng biến cố Con Thiên Chúa tỏ mình ra, như chúng ta đã suy niệm trong những chúa nhật vừa qua. Bao nhiêu lần, ta không thể thay đổi cuộc sống, từ bỏ con đường ích kỷ, sự ác và tội lỗi vì những nỗ lực hoán cải chỉ tập trung vào mình và những sức riêng của ta, chứ không tập trung vào Chúa Kitô và Thánh Linh của Ngài. Sự gắn bó của chúng ta với Chúa không thể thu hẹp vào một cố gắng bản thân; trái lại nó phải được biểu lộ qua sự cởi mở tâm trí với lòng tín thác để đón nhận Tin Mừng của Chúa Giêsu. Và chính Tin mừng thay đổi thế giới và các tâm hồn! Vì thế chúng ta được mời gọi tín thác vào lời Chúa Kitô, cởi mở đối với lòng thương xót của Chúa Cha và để cho mình được ơn Chúa Thánh Linh biến đổi.

Hai môn đệ đầu tiên theo Chúa

"Và chính từ đó bắt đầu hành trình hoán cải đích thực. Như đã xảy ra cho các môn đệ đầu tiên: cuộc gặp gỡ với Thầy Chí Thánh, với cái nhìn của Chúa, với lời nói của Ngài, đã mang lại cho hai môn đệ ấy một động lực thúc đẩy theo Chúa, thay đổi cuộc sống bằng cách phục vụ Nước Thiên Chúa một cách cụ thể. Lời Chúa Giêsu được truyền đến chúng ta, vì đã có những người ấy, những người thuyền chài đơn sơ, đã bỏ lưới và đã thưa xin vâng với Chúa. Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy họ ở "dọc theo biển Galilea" (v. 18), một lãnh thổ ở vùng biên giới. Cũng như Chúa Giêsu, họ ở vùng biên giới, hầu như lẫn lộn với dân ngoại, để trở thành ánh sáng và loan báo cho tất cả mọi người sự giải thoát, do Chúa Kitô mang lại."

Noi gương các môn đệ đầu tiên

Ðức Thánh cha nhận xét rằng: "Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, một cách bất ngờ và quyết định, đã khởi sự hành trình của các môn đệ, biến họ thành những người loan báo và thành chứng nhân về tình thương của Thiên Chúa đối với dân Ngài. Noi gương các sứ giả đầu tiên ấy của Lời Chúa, mỗi người chúng ta có thể tiến bước theo vết Chúa Cứu Thế để mang lại hy vọng cho những người đang khao khát."

Và Ðức Thánh cha kết luận rằng: "Xin Ðức Trinh Nữ Maria, Ðấng mà chúng ta cầu khẩn trong kinh Truyền Tin này, hỗ trợ và nâng đỡ những mục tiêu ấy, qua sự chuyển cầu của Mẹ."

Chào thăm

Sau khi đọc kinh Truyền Tin và ban phép lành cho các tín hữu, Ðức Thánh cha nói với mọi người rằng:

"Hôm nay, lần đầu tiên chúng ta cử hành Chúa Nhật Lời Chúa, được thiết lập để cử hành và đón nhận, ngày càng tốt đẹp hơn, hồng ân mà Thiên Chúa đã thực hiện và hằng ngày ban Lời Ngài cho Dân Chúa. Tôi cám ơn các giáo phận, các cộng đoàn đã đề ra những sáng kiến để nhắc nhớ vị trí trung tâm của Kinh Thánh trong đời sống Giáo Hội."

Ðức Thánh cha cũng nhắc nhở rằng:

"Ngày mai là kỷ niệm 75 năm giải thoát trại tận diệt Auschwitz-Birkenau. Ðứng trước thảm trạng bao la này, thảm trạng khốc liệt ấy, không thể có thái độ dửng dưng và cần phải tưởng niệm. Ngày mai, tất cả chúng ta được mời gọi dành một lúc cầu nguyện và mặc niệm, mỗi người tự nhủ trong lòng: không bao giờ nữa, không bao giờ nữa!

Hôm nay là Ngày Thế giới các bệnh nhân bệnh Hansen, bệnh phong. Chúng ta hãy gần gũi tất cả những người bị bệnh này và những người đang chăm sóc họ bằng nhiều cách thức khác nhau.

Tôi muốn gần gũi và cầu nguyện cho những người bị bệnh vì virus đang lan tràn ở Trung Quốc. Xin Chúa đón nhận những người quá cố vào nơi an bình của Ngài, an ủi các gia đình và nâng đỡ sự dấn thân mạnh mẽ của cộng đoàn Trung Quốc, đã dấn thân để bài trừ bệnh dịch này."

Và Ðức Thánh cha chào thăm nhiều nhóm hành hương đến từ các nơi, đặc biệt là các tín hữu từ Tursi, và nhóm Unitalsi ở miền Lazio Italia chuyên giúp đỡ các bệnh nhân và người khuyết tật tham dự các buổi tiếp kiến chung và kinh Truyền Tin, và hôm nay đang phân phát Cuốn Sách Lễ nhỏ với Lời Chúa mỗi ngày.

Tiếp đến, Ðức Thánh cha mời hai thiếu niên, một nam một nữ thuộc phong trào Công Giáo tiến hành đến cạnh ngài. Ngài nói: "Tôi thân ái chào thăm các thiếu nhi nam nữ thuộc Phong trào Công giáo Tiến hành, các giáo xứ và trường Công Giáo thuộc giáo phận Roma. Năm nay các em cũng được Ðức Cha phụ tá Selvadagi, các cha mẹ và các thầy cô, các linh mục tuyên úy tháp tùng, đến đây đông đảo, sau cuộc tuần hành gọi là "Ðoàn lữ hành Hòa Bình". Cha cám ơn các con vì sáng kiến này. Và giờ đây chúng ta cùng nhau nghe sứ điệp của hai người bạn của các con, đứng cạnh Cha đây.

Hai em bé lần lượt đọc sứ điệp hòa bình ngắn trước khi thả bay bong bóng màu.

Sau cùng, Ðức Thánh cha chào thăm tất cả các tín hữu và cầu chúc họ một chúa nhật tốt đẹp và xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page