Mọi Thời Khắc Của Cuộc Ðời Ðều Rất Ðẹp

 

Mọi Thời Khắc Của Cuộc Ðời Ðều Rất Ðẹp.

Bình Minh

Manila (RVA 24-01-2020) - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến!

Khi được một thanh niên hỏi: "Trong cuộc đời bác, bác cảm thấy lúc nào mình hạnh phúc nhất?".

Một cụ già 79 tuổi đã chia sẻ như sau:

Hồi bác còn nhỏ, cuộc sống thật khó khăn. Cha mẹ của bác đi làm ở xa, cả ngày mới về. Thỉnh thoảng, mẹ mua quà về cho mấy anh chị em bác, khi thì chiếc bánh, khi thì mấy viên kẹo. Những lúc đó, bác thực sự thấy mình là người hạnh phúc nhất.

Ðến tuổi đi học, lần đầu tiên Bác đánh vần và đọc được tên mình. Bác thấy tự hào vô cùng, chạy đi khoe khắp nơi, lúc đó là thời gian hạnh phúc nhất.

Khi tốt nghiệp đại học, bác được nhận vào làm việc ở một công ty lớn. Cầm trên tay tháng lương đầu tiên, bác sung sướng biết bao.

Có lần bác bị tai nạn phải nằm viện khá lâu, những ngày ở bệnh viện bác đã suy nghĩ được nhiều điều mà trước kia bác không nghĩ đến, được gặp lại bạn bè và người thân. Khoảng thời gian ấy thật là tuyệt vời.

Và giờ đây ở tuổi bảy mươi chín, bác vẫn có thể đến đây tập thể dục hàng ngày. Bác thấy mình vẫn có ích cho mọi người xung quanh. Ðây là thời khắc tuyệt vời nhất của bác.

Cháu hãy nghĩ một giai đoạn mới của cuộc đời giống như một chương mới của một quyển sách. Dù có đau khổ hay buồn vui đều có giá trị cho quyển sách cuộc đời. Cháu cứ đọc rồi sẽ thấy hay.

Quý vị và các bạn thân mến!

Cụ già trong câu chuyện quả là người thấu đạt ý nghĩa hạnh phúc của một đời người. Trong mỗi giai đoạn, mỗi khoảnh khắc của cuộc sống đều chất chứa những giá trị tích cực, những điều thú vị, nếu chúng ta biết khám phá, biết tận hưởng thì cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng và rất đáng yêu.

Ðừng nuối tiếc quá khứ, cho dù đó là một quá khứ đẹp. Nhiều người đã không thể trở về với thực tại cuộc sống, nhất là một thực tại không như ý, như tâm trạng của chú Hổ mãi " gặm một nỗi hờn căm trong cũi sắt " vì mãi than trách " thời oanh liệt nay còn đâu", được diễn tả qua bài thơ Hổ Nhớ Rừng của thi sĩ Thế Lữ. Cũng vậy, mãi gặm nhấm những quá khứ đau buồn hay mãi dằn vặt lương tâm vì những sai lầm trong quá khứ cũng là điều vô ích vì chúng ta không thể quay ngược thời gian để chuộc lại lỗi lầm. Với tương lai, chúng ta luôn có những cái đích để nhắm tới, những mục tiêu phải đạt được. Nhất là trong cuộc sống hiện nay, người ta luôn phải lập trình, phải lên kế hoạch cho mọi công việc sẽ làm trong tương lai. Ðó là điều rất cần thiết và rất tốt vì kết quả cuộc sống trong tương lai như thế nào tùy thuộc rất nhiều vào sự nỗ lực của chúng ta bây giờ. Tuy nhiên, tương lai là luôn có những bất ngờ cho đời sống của mỗi người. Chúng ta không ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra cho dù trong một giờ, một khắc của tương lai mà thôi.

Vì thế, đừng phí hoài cuộc đời của chúng ta một cách vô nghĩa khi mãi đắm chìm trong kỷ niệm, dằn vặt vì những lỗi lầm của quá khứ hay lo âu cho một tương lai không chắc chắn sẽ thuộc về mình. Hãy sống trọn vẹn cho giây phút hiện tại bằng tất cả nhiệt huyết của trái tim mình. Hãy chu toàn vai trò nhiệm vụ của mình trong từng phút giây của cuộc sống. Khi toàn tâm toàn ý, hết lòng với công việc của mình, chúng ta sẽ có sự thỏa mãn, hài lòng.

Một nhà tư tưởng đã nói: "Mỗi sáng thức dậy tôi đều tự nhắn nhủ mình: "Ta có sức mạnh để khiến cho mình hạnh phúc hay bất hạnh vào ngày hôm nay. Ta chỉ việc lựa chọn cái nào mà thôi. Hôm qua đã chết, ngày mai thì chưa tới. Ta chỉ có một ngày là ngày hôm nay. Vì vậy, ta sẽ chọn hạnh phúc trong ngày này".

Sống giây phút hiện tại là sống tâm tình phó thác và tạ ơn với Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng phán dạy rằng: "Anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy". Chúa ban cho mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có những nét độc đáo riêng. Ðừng nghĩ hạnh phúc là cái đích điểm mình sẽ đạt đến trong tương lai, vì hạnh phúc không phải là cả một con đường nhưng là từng chấm nhỏ được nối kết với nhau. Hãy tạo cả một cuộc đời hạnh phúc bằng cách xâu kết từng giây chu toàn bổn phận trong hiện tại với nhau.

Lạy Chúa, trong những giờ phút cuối cùng của năm cũ, chúng con hiểu rằng trong một năm qua, mỗi khoảnh khắc đều rất thiêng liêng và mỗi giây phút đều chiếm một vị trí đặc biệt nếu chúng con luôn biết kết hiệp với trong từng giây phút hiện tại mình đang sống. Chúng con xin cám ơn Chúa vì những hồng ân Chúa đã ban cho và xin Chúa thương tiếp tục đổ muôn ơn lành xuống trong cuộc đời chúng con, trên gia đình chúng con, trên dân tộc và trên quê hương chúng con. Amen

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page