Hãy tỏ lòng hiếu khách với anh chị em di dân

giống như thánh Phaolô đã nhận được

 

Ðức Thánh cha: Hãy tỏ lòng hiếu khách với anh chị em di dân giống như thánh Phaolô đã nhận được.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 23-01-2020) - Lúc quá 9 giờ sáng Thứ Tư 22 tháng 01 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến chung khoảng hơn 7 ngàn tín hữu hành hương ngồi chật Ðại thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican.

Buổi tiếp kiến bắt đầu với phần tôn vinh Lời Chúa qua đoạn 28 trong sách Tông Ðồ công vụ (Cv 28,1-2.10), kể lại sự tích thánh Phaolô và những người đồng hành bị đắm tàu, trôi dạt vào đảo Malta và được dân địa phương tiếp đón với lòng nhân đạo hiếm có. Họ cũng đốt củi để giúp sưởi ấm những người mới đến.

Ðoạn Kinh Thánh này cũng được chọn làm chủ đề suy niệm cho tuần Cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, một đề tài được Ðức Thánh cha quảng diễn ý nghĩa trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến.

Ðức Thánh cha nói:

"Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Bài giáo lý hôm nay hợp với Tuần Cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Ðề tài năm nay về lòng hiếu khách, được các cộng đoàn tại đảo Malta và Gozo khai triển từ đoạn sách Tông đồ công vụ kể lại lòng hiếu khách người dân đảo Malta dành cho thánh Phaolô và những người đồng hành, cũng bị đắm tàu như Người. Tôi đã nói về giai thoại này trong bài giáo lý cách đây 2 tuần.

Con tàu trôi dạt

Vậy chúng ta hãy đi từ kinh nghiệm bi thảm qua vụ đắm tàu ấy. Con tàu thánh Phaolô đi trên đó bị sóng gió. Từ 14 ngày, tàu trôi dạt trên biển và vì chẳng thấy rõ mặt trời cũng như các vì sao, nên những người hải hành cảm thấy bị lạc hướng, như khi bị lạc đường. Bên dưới họ, biển đập mạnh vào con tàu và họ sợ nó sẽ bị vỡ tan dưới sức mạnh của sóng biển. Từ trên cao mưa gió hoành hành. Sức mạnh của biển và bão thật là mạnh mẽ và bất kể số phận của những người hải hành: hơn 260 người!

Niềm tín thác của thánh Phaolô

Nhưng thánh Phaolô biết không phải như vậy. Ðức tin nói với thánh nhân rằng mạng sống của Người ở trong tay Thiên Chúa, Ðấng đã cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, và đã kêu gọi Phaolô mang Tin Mừng cho đến tận bờ cõi trái đất. Niềm tin cũng nói với thánh nhân rằng Thiên Chúa, như Chúa Giêsu đã mạc khải, là Cha từ ái. Vì thế, Phaolô ngỏ lời với các bạn đồng hành, và được đức tin soi sáng, Người loan báo cho họ rằng Thiên Chúa sẽ không để một sợi tóc nào trên đầu họ bị mất đi.

Ðược tiếp đón tại Malta

Lời tiên báo ấy ứng nghiệm khi tàu dạt vào bờ biển Malta và tất cả các hành khách được bình an vô sự trên đất liền. Và tại đó họ cảm nghiệm được một điều mới mẻ. Trái với sức mạnh tàn bạo của biển cả trong bão tố, họ được người dân trên đảo đón tiếp với tình nhân đạo hiếm có. Những người dân ấy, tuy xa lạ, nhưng tỏ ra quan tâm đến các nhu cầu của những người đắm tàu. Họ đốt lửa để những người vừa đến được sưởi ấm, họ cho nơi trú ngụ để chống mưa và cung cấp lương thực. Dù họ chưa nhận Tin Mừng của Chúa Kitô, nhưng họ biểu lộ tình thương của Thiên Chúa qua những hành động tử tế cụ thể. Thực vậy, lòng hiếu khách bộc phát và những cử chỉ ân cần thông truyền một cái gì đó của tình yêu Thiên Chúa. Và lòng hiếu khách của những người dân đảo Malta được đền đáp bằng những phép lạ chữa lành bệnh mà Thiên Chúa thực hiện trên đảo qua thánh Phaolô. Vì thế, nếu dân Malta là một dấu chỉ sự Quan phòng của Thiên Chúa đối với Thánh Tông đồ, thì chính thánh nhân cũng là chứng nhân về tình yêu thương xót của Thiên Chúa đối với những người dân đảo ấy."

Ðề cao lòng hiếu khách đại kết

Ðức Thánh cha giải thích rằng: "Anh chị em rất thân mến, lòng hiếu khách là một nhân đức đại kết quan trọng. Trước tiên, nó có nghĩa là nhìn nhận rằng các tín hữu Kitô khác thực là những anh chị em của chúng ta trong Chúa Kitô. Ðây không phải là một hành vi quảng đại một chiều, vì khi chúng ta đón tiếp các tín hữu Kitô khác, chúng ta đón nhận họ như một món quà được ban cho chúng ta... Như những người Malta, chúng ta được đền đáp, vì chúng ta nhận được điều mà Chúa Thánh Linh đã gieo vãi nơi những anh chị em ấy của chúng ta, và điều này cũng trở thành một món quà cho cả chúng ta. Ðón nhận các Kitô hữu thuộc các truyền thống khác, trước tiên có nghĩa là chứng tỏ tình thương của Thiên Chúa đối với họ, vì họ là con cái của Thiên Chúa, và ngoài ra có nghĩa là đón nhận điều mà Thiên Chúa đã thực hiện trong cuộc sống của họ. Lòng hiếu khách đại kết đòi thái độ sẵn sàng lắng nghe các tín hữu Kitô khác, quan tâm đến những lịch sử bản thân về đức tin của họ và lịch sử các cộng đoàn của họ. Lòng hiếu khách đại kết bao hàm ước muốn biết kinh nghiệm của các Kitô hữu khác về Thiên Chúa và chờ đợi lãnh nhận các hồng ân thiêng liêng từ đó mà ra. Khám phá điều ấy, thực là một ơn phúc. Tôi nghĩ đến thời xưa, ví dụ tại quê hương tôi chẳng hạn. Khi có vài người truyền đạo Tin Lành đến, thì một nhóm nhỏ các tin hữu Công Giáo đi đốt lều của họ. Không được làm như vậy, vì phản tinh thần Kitô. Chúng ta là anh em với nhau, và chúng ta phải tỏ lòng hiếu khách đối với nhau, với người khác."

Áp dụng vào hoàn cảnh ngày nay

Ðức Thánh cha nói tiếp: "Ngày nay, biển cả trên đó thánh Phaolô và các bạn đồng hành bị đắm tàu vẫn còn là nơi nguy hiểm đối với cuộc sống của những người hải hành khác. Trong toàn thế giới, những người nam nữ di dân đang phải đương đầu với những cuộc du hành rủi ro để trốn tránh bạo lực, chiến tranh, nghèo đói. Giống như thánh Phaolô và các bạn đồng hành, họ cảm nghiệm sự dửng dưng, sự đố kỵ của sa mạc, sông ngòi, biển cả... Nhưng rất tiếc là nhiều khi họ cũng gặp sự thù nghịch sâu đậm hơn của con người. Họ bị những tay bất lương buôn người khai thác, họ bị một số nhà cầm quyền đối xử như những con số và như một đe dọa; đôi khi sự thiếu lòng hiếu khách quăng họ, như một làn sóng, vào cảnh nghèo đói và những nguy hiểm mà họ trốn tránh."

Ðón tiếp di dân

Ðức Thánh cha nhắn nhủ rằng: "Trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta phải cộng tác với nhau để tỏ cho những người di dân tình thương của Thiên Chúa được Chúa Giêsu Kitô mạc khải. Chúng ta có thể và phải làm chứng rằng không phải chỉ có đố kỵ và dửng dưng, nhưng mỗi người đều là quý giá đối với Thiên Chúa và được Chúa yêu thương. Những chia rẽ, tuy còn hiện hữu giữa chúng ta, nhưng không ngăn cản chúng ta hoàn toàn là dấu chỉ tình thương của Thiên Chúa đối với thế giới, đó là ơn gọi và sứ mạng của chúng ta. Cùng nhau làm việc để sống lòng hiếu khách, đặc biệt đối với những người có cuộc sống dễ bị tổn thương, sẽ làm cho tất cả chúng ta, Tin Lành, Chính Thống, Công Giáo, tất cả Kitô hữu, trở thành những con người, những môn đệ tốt hơn, và là một dân Kitô hiệp nhất hơn. Chúng ta sẽ tiến đến gần hơn sự hiệp nhất, và đó là ý muốn của Thiên Chúa đối với chúng ta."

Chào thăm các tín hữu

Buổi tiếp kiến được nối tiếp với phần tóm lược bài huấn dụ của Ðức Thánh cha bằng 7 thứ tiếng khác nhau. Ngài đặc biệt gửi lời chúc Tết các dân tộc ở Viễn Ðông, trong đó có Việt Nam. Bằng tiếng Ba Lan, Ðức Thánh cha nói rằng: "Ước gì các cuộc gặp gỡ đại kết Kitô của anh chị em được lan tỏa trong các tam hồn, tạo điều kiện cho sự cởi mở đối với nhau, lòng hiếu khách, cảm thông, đối thoại và hòa giải".

Sau cùng, bằng tiếng Ý Ðức Thánh cha chào thăm các nữ tu Phan Sinh Alcantara đang nhóm Tổng tu nghị. Ngài khuyến khích các chị ngày càng dùng đoàn sủng của mình để phục vụ Giáo Hội.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page