Tình hình sức khỏe của

Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI

 

Tình hình sức khỏe của Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 7-01-2020) - Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh truyền hình của vùng Bavaria của Ðức, Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI đã bình luận về một số khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày của mình: Ngay cả ở tuổi 92, ngài vẫn tiếp tục tuân theo một thói quen nghiêm ngặt và cũng có những khoảnh khắc tưởng nhớ về quê nhà Bavaria của ngài.

Theo nhà báo Tassilo Forchheimer, người phỏng vấn độc quyền, Ðức Tổng giám mục Georg Ganswein luôn ở bên cạnh Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức và như một người con chăm sóc cho cha của mình.

Trí tuệ minh mẫn nhưng sức khỏe thể lý giảm nhiều

Ðức cha Ganswein cho biết rằng ở tuổi 92, trí tuệ của Ðức nguyên Giáo hoàng vẫn minh mẫn nhưng sức khỏe thể lý của ngài yếu đi; giọng nói của ngài rất yếu và ngài gặp khó khăn nhiều khi đi lại.

Chính Ðức Biển Ðức XVI cũng xác nhận: "Tôi từng có giọng nói khỏe nhưng bây giờ nó không còn nữa." Khi được hỏi rằng người dân Ðức nên biết gì về tình trạng của ngài, ngài nói rằng ngài là một cụ già ở cuối hành trình.

Theo một thời khóa biểu nghiêm ngặt

Tuy vậy, Ðức Biển Ðức XVI vẫn theo một thời khóa biểu nghiêm ngặt. Lúc 7 giờ 30 sáng, tại nhà nguyện của đan viện nhỏ nơi ngài đang ở, ngài cử hành Thánh lễ với Ðức tổng giám mục Ganswein và các nữ tu chăm sóc ngôi nhà. Nhà báo Forchheimer cho biết Ðức Biển Ðức dành nhiều thời gian trong ngày để làm việc trong văn phòng của ngài, được bao quanh bởi những cuốn sách "trông giống như một thư viện". Ông nói: "Cuộc đời của giáo sư thần học Joseph Ratzinger được phản chiếu trong hàng ngàn cuốn sách; ngài nói rằng đối với ngài, tất cả các giai đoạn của cuộc đời ngài được bao gồm trong những cuốn sách và ngài vẫn tiếp xúc với chúng mỗi ngày."

Gần gũi với quê hương Bavaria

Bên cạnh các cuốn sách, nhiều đồ vật và tranh vẽ bao quanh Ðức nguyên Giáo hoàng, hầu như tất cả đều nhắc về miền Bavaria. Một bức ảnh Ðức Mẹ ở quảng trường Ðức Maria - Marienplatz - ở thành phố Munich, một bức vẽ ngôi làng Marktl am Inn - nơi sinh của ngài - được treo trong phòng ăn... Ðức nguyên Giáo Hoàng bày tỏ với phóng viên của đài BR: "Tôi luôn rất gần gũi với Bavaria và mỗi đêm tôi luôn phó thác bang Bavaria của chúng tôi cho Chúa." (Vida Nueva 05/01/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page