Gương hiền lành và khôn ngoan

của thánh Giuse

dạy chúng ta nhìn xa hơn

và tín thác nơi Thiên Chúa

 

Ðức Thánh Cha: Gương hiền lành và khôn ngoan của thánh Giuse dạy chúng ta nhìn xa hơn và tín thác nơi Thiên Chúa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 23-12-2019) - Trưa Chúa nhật 22 tháng 12 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc Kinh Truyền tin với khoảng 30 ngàn tín hữu tại Quảng Trường Thánh Phêrô, dưới bầu trời nắng đẹp sau những ngày bị mưa.

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ðức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài Tin Mừng Chúa nhật thứ IV mùa Vọng và nêu bật mẫu gương thánh Giuse.

Ðức Thánh Cha nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Chúa nhật thứ tư và là Chúa nhật cuối cùng của Mùa Vọng này, Tin Mừng (Xc. Mt 1,18-24) hướng dẫn chúng ta tiến về lễ Giáng Sinh qua kinh nghiệm của thánh Giuse, một nhân vật có vẻ là thuộc hàng thứ yếu, nhưng trong thái độ của thánh nhân có gói ghém toàn thể sự khôn ngoan Kitô giáo. Cùng với thánh Gioan Tẩy Giả và Mẹ Maria, thánh Giuse là một trong những nhân vật mà phụng vụ trình bày với chúng ta trong Mùa Vọng và trong số 3 vị, thánh Giuse là người khiêm hạ nhất. Ngài là một người không giảng, không nói, nhưng tìm cách thi hành thánh ý Thiên Chúa; Ngài thực thi ý Chúa theo đường lối của Tin Mừng và các Mối Phúc thật: "Phúc cho những người có tinh thần khó nghèo, vì Nước Trời là của họ" (Mt 5,3). Và Thánh Giuse là người nghèo vì ngài sống bằng những điều thiết yếu; đó là sự thanh bần tiêu biểu của những người ý thức mình hoàn toàn lệ thuộc Thiên Chúa và đặt trọn niềm tín thác nơi Chúa.

Cách xử sự của Thánh Giuse trong hoàn cảnh khó khăn

Trình thuật Tin Mừng hôm nay kể lại một tình trạng khó xử và trái ngược, xét theo cái nhìn của con người. Thánh Giuse và Mẹ Maria đã đính hôn với nhau, nhưng chưa đoàn tụ, thế mà Mẹ Maria đang mang thai một người con do công trình của Thiên Chúa. Thánh Giuse, đứng trước việc khác thường này, tự nhiên bị dao động, nhưng thay vì phản ứng một cách bộc trực và trừng phạt, thì ngài tìm kiếm một giải pháp tôn trọng phẩm giá và thanh danh của Maria-người yêu. Tin Mừng kể: "Giuse vị hôn phu, vì là một người công chính và không muốn công khai cáo buộc Maria, nên nghĩ đến việc âm thầm rời bỏ Maria" (v. 19). Thực vậy, Giuse biết rõ, giả sử mình tố cáo hôn thê của mình, thì sẽ tạo cho Maria những hậu quả trầm trọng, thậm chí cả cái chết nữa. Thánh Giuse hoàn toàn tín nhiệm nơi Maria, là người mà ngài đã chọn làm hôn thê.

Sự can thiệp của Sứ Thần Chúa

Nhưng giờ đây, hoàn cảnh không thể giải thích được, khiến Giuse đặt vấn đề liên hệ với Maria, vì thế, tuy rất đau khổ, Giuse quyết trình rời bỏ Maria mà không gây gương mù. Nhưng Thiên Thần Chúa can thiệp để nói với Giuse rằng giải pháp mà Giuse dự tính không phải là giải pháp Thiên Chúa muốn. Ðúng hơn, Chúa mở cho Giuse một con đường mới, con đường kết hiệp, yêu thương và hạnh phúc: "Hỡi Giuse con vua Ða Vít, đừng sợ nhận lấy Maria làm vợ. Thực vậy, hài nhi trong lòng Maria là bởi Chúa Thánh Linh" (v.20).

Giuse tín thác nơi Thiên Chúa

Khi ấy, Giuse hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa, vâng lời Thiên Thần và nhận lấy Maria. Chính niềm tín thác không lay chuyển ấy nơi Thiên Chúa đã giúp Giuse chấp nhận một tình cảnh khó khăn, xét theo loài người, và theo một nghĩa nào đó, đây là điều không thể hiểu được. Trong đức tin, Giuse hiểu rằng hài nhi đang ở trong lòng Mẹ Maria không phải là con mình, nhưng là Con Thiên Chúa và Giuse là người gìn giữ, đón nhận hoàn toàn chức phận làm cha trần thế của hài nhi. Gương của người hiền lành và khôn ngoan này nhắn nhủ chúng ta hãy ngước mắt lên và nhìn xa hơn. Vấn đề ở đây là tái đón nhận tiêu chuẩn hành động lạ lùng của Thiên Chúa, tiêu chuẩn này không tính toán những chuyện lớn nhỏ, nhưng thể hiện qua sự cởi mở đối với những chân trời mới, đối với Chúa Kitô và Lời Ngài.

Và Ðức Thánh Cha kết luận rằng: "Xin Ðức Trinh Nữ Maria và vị Hôn Phu thanh khiết của Mẹ giúp chúng ta lắng nghe Chúa Giêsu đang đến, và Người yêu cầu được đón nhận trong những dự phóng và những chọn lựa của chúng ta".

Chào thăm

Sau khi đọc kinh Truyền Tin và ban phép lành cho các tín hữu, Ðức Thánh Cha nói rằng: "Tôi chào thăm tất cả anh chị em, các tín hữu ở Roma và các tín hữu hành hương từ Italia và nhiều nước khác."

"Ðặc biệt tôi chào thăm phái đoàn các công dân Italia đang sống tại những lãnh thổ bị ô nhiễm trầm trọng và đang khao khát một môi trường có chất lượng tốt hơn và một sự bảo vệ sức khỏe đúng đắn hơn."

Sau cùng Ðức Thánh Cha nhắc nhở rằng: "Ba ngày nữa là Lễ Giáng Sinh, tôi đặc biệt nghĩ đến các gia đình, trong những ngày này đang đoàn tụ với nhau, người sống xa cha mẹ đang trở về nhà; các anh chị em tìm cách gặp gỡ nhau. Ước gì Lễ Giáng Sinh là dịp để tất cả mọi người sống tình huynh đệ, tăng trưởng trong đức tin và thực hiện những cử chỉ liên đới đối với những người đang ở trong tình cảnh túng thiếu".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page