Ðức Thánh Cha kêu gọi đón nhận di dân

 

Ðức Thánh Cha kêu gọi đón nhận di dân.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 19-12-2019) - Nhân ngày thế giới di dân cử hành hôm 19 tháng 12 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi đón nhận, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập người di dân. Và như một cử chỉ tượng trưng, ngài gặp gỡ những người tị nạn đến từ đảo Lesbo bên Hy Lạp.

Trong sứ điệp ngắn (twitter), Ðức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây và nói thêm rằng nếu chúng ta thực hành những điều trên đây, chúng ta sẽ góp phần xây dựng thành thị của Thiên Chúa và của con người.

Diễn văn khi gặp người tị nạn

Cũng sáng cùng ngày 19 tháng 12 năm 2019, Ðức Thánh Cha đã gặp gỡ 33 người tị nạn từ đảo Lesbo đến Italia hôm 04 tháng 12 năm 2019 theo một hành lang nhân đạo, do tổ chức bác ái Cộng đồng thánh Egidio ở Roma bảo trợ và được sự chấp thuận của chính quyền Italia.

Những người tị nạn chính trị đến từ Afganistan, Camerun và Togo, hầu hết là người trẻ cùng với một vài gia đình. Họ đứng thành hình Thánh Giá ở sân Belvedere, trong nội thành Vatican trước lối dẫn vào dinh Tông Tòa. Ðức Thánh Cha đã gặp gỡ và chào thăm từng người.

Hiện diện tại buổi gặp gỡ với Ðức Thánh Cha cũng có nhiều người thiện nguyện dấn thân giúp đỡ người di dân.

Diễn văn của Ðức Thánh Cha

Lên tiếng trong dịp này, Ðức Thánh Cha cho biết đã nhận được 2 áo phao cứu cấp trong các cuộc gặp gỡ với những người cứu giúp người di dân và tị nạn. Áo thứ nhất cách đây vài năm và của một em bé gái bị chết đuối ở Ðịa Trung Hải. Ngài chuyển áo lại cho hai vị Phó Tổng thư ký phân bộ di dân và tị nạn và nói: "Ðây là sứ mạng của anh em!", qua đó ngài muốn nhấn mạnh sứ mạng không thể tránh né của Giáo Hội là cứu vớt sinh mạng những người di dân, đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập họ".

Chiếc áo phao thứ hai

Áo phao cứu cấp thứ hai ngài nhận được từ một nhóm người cứu di dân cách đây vài ngày, thuộc về một người di dân bị mất tích hồi tháng 7 năm nay. Người ta không biết đó là ai, áo phao của người ấy trôi dạt trên Ðịa Trung Hải. Họ chết vì sự bất công: Chính bất công đã buộc nhiều người di dân tiến qua sa mạc, bị tra tấn, lạm dụng trong các trại giam cầm. Chính bất công đã thúc đẩy họ và làm cho họ chết trên biển...

Hình thánh giá trên áo phao

Trên áo phao thứ hai này có gắn một thánh giá bằng nhựa mầu và Ðức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa thiêng liêng của sự kiện này, ngài nói: Trong Chúa Giêsu, thánh giá là nguồn mạch ơn cứu độ... Theo truyền thống Kitô, thánh giá là biểu tượng đau khổ và hy sinh, nhưng cũng là biểu tượng ơn cứu chuộc và cứu độ...

Ðức Thánh Cha cho biết ngài quyết định trưng áo phao có hình thánh giá này trên cây thập giá ở sân này để nhắc nhớ chúng ta phải mở mắt, mở tâm hồn, để nhắc cho tất cả mọi người sự dấn thân không thể tránh né để cứu vớt mọi nhân mạng, một nghĩa vụ luân lý liên kết các tín hữu và người không tín ngưỡng.

Ðừng làm ngơ trước những tiếng kêu tuyệt vọng

Ðức Thánh Cha tha thiết khẳng định rằng: "Làm sao chúng ta có thể không lắng nghe tiếng kêu tuyệt vọng của bao nhiêu anh chị em. Họ thà đương đầu với biển cả trong gió bão, hơn là chết từ từ trong các trại giam cầm ở Libia, những nơi tra tấn và nô lệ ô nhục. Làm sao chúng ta có thể dửng dưng đứng trước những lạm dụng và bạo hành đối với các nạn nhân vô tội, bỏ mặc họ cho những tay buôn người không lương tâm. Làm sao chúng ta có thể bỏ đi qua bên kia, như thầy tư tế và thầy Lêvi trong dụ ngôn người Samaritano nhân lành, và qua đó chúng ta chịu trách nhiệm về cái chết của họ. Sự biếng nhác của chúng ta là tội!"

Kêu gọi giải tỏa các trại giam cầm di dân và tị nạn ở Libia

Ðức Thánh Cha cũng xác quyết rằng: "Không phải dùng tàu phong tỏa bờ biển và hải cảng là giải quyết được vấn đề. Cần phải nghiêm túc dấn thân giải tỏa các trại giam cầm ở Libia. Cần tố giác và truy tố những tay buôn người đang bóc lột và ngược đãi những người di dân, không sợ tố giác sự đồng lõa với các tổ chức công quyền. Cần gạt qua một bên lợi lộc kinh tế để đặt con người, mỗi người ở trung tâm, mạng sống và phẩm giá của họ thật là quý giá trước mặt Chúa. Cần cứu vớt và giúp đỡ, vì tất cả chúng ta có trách nhiệm đối với mạng sống của tha nhân, và Chúa sẽ tra hỏi chúng ta về những điều đó vào ngày phán xét!".

(SS. Vat 19-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page