Ðức Thánh Cha đến cầu nguyện

tại Ðền thờ Ðức Bà Cả

 

Ðức Thánh Cha đến cầu nguyện tại Ðền thờ Ðức Bà Cả.

Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 09-12-2019) - Lúc 3 giờ 15 chiều Chúa nhật 08 tháng 12 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã rời Vatican đến cầu nguyện tại Ðền Thờ Ðức Bà Cả.

Ngài vẫn có thói quen đến cầu nguyện trước ảnh tượng Ðức Mẹ là phần rỗi của dân Roma (Salus Popoli Romani): Ngay hôm sau ngày đắc cử Giáo Hoàng, 14 tháng 3 năm 2013. Tiếp đến là mỗi lần trước và sau các chuyến tông du tại nước ngoài, 32 chuyến cho đến nay, hoặc trước mỗi biến cố quan trọng trong đời sống Giáo Hội.

Chiều ngày 08 tháng 12 năm 2019, khi đến Ðền thờ Ðức Bà Cả, Ðức Thánh Cha đã được Ðức Hồng y giám quản Stanislaw Rylko, người Ba Lan, tiếp đón, và hướng dẫn đến trước bàn thờ trên đó có ảnh Ðức Mẹ. Bức ảnh cổ kính này diễn tả Mẹ Maria đang bồng Chúa Con, vẫn được dân Roma tôn kính và cầu khẩn, chạy đến kêu cầu Mẹ cứu giúp trong những lúc khó khăn, như trong những trận dịch tễ. Bức ảnh này cũng ghi một kỷ niệm đặc biệt đối với dòng Tên. Thánh Ignatio Loyola, Vị Sáng Lập dòng, đã dâng thánh lễ mở tay tại Ðền Thờ Ðức Bà Cả.

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ngay từ khi mới nhận nhiệm vụ Chủ Chăn Giáo Hội hoàn vũ, đã yêu cầu có một ngọn đèn ngày đêm được thắp sáng đặt dưới ảnh Ðức Mẹ là Phần Rỗi của dân Roma.

Khi đến nơi và vào trong Ðền Thờ, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã đặt bó hoa trên bàn thờ và cầu nguyện trong thinh lặng.

Sau đó ngài lên xe đi tới Quảng trường Tây Ban Nha cách đó khoảng 3 cây số.

Tại đây, Ðức Hồng y giám quản Angelo De Donatis và bà thị trưởng Roma Viginia Raggi cùng hàng ngàn các tín hữu và cả các bệnh nhân đã chờ sẵn tại khu vực trước Ðại Sứ Quán Tây Ban Nha cạnh Tòa Thánh, để đón tiếp và cầu nguyện với Ðức Thánh Cha trước tượng đài Ðức Mẹ, được dựng trước trụ sở Bộ Truyền Giáo.

Ðức Thánh Cha đã đặt vòng hoa dâng kính Ðức Mẹ dưới chân cột đài Ðức Mẹ cao 12 mét, được khánh thành ngày 08 tháng 12 năm 1857.

Kinh nguyện trước tượng đài Ðức Mẹ

Trong lời nguyện đọc trước Ðài Ðức Mẹ, Ðức Thánh Cha nói:

"Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm, một lần nữa chúng con lại quây quần quanh Mẹ. Càng tiến bước trong cuộc sống, chúng con càng biết ơn Thiên Chúa vì đã ban Mẹ cho chúng con là những kẻ tội lỗi, Mẹ là Ðấng Vô Nhiễm.

Trong tất cả loài người, chỉ có Mẹ được giữ gìn khỏi tội lỗi, trong tư cách là Mẹ Chúa Giêsu, Chiên Thiên Chúa, Ðấng gánh tội trần gian.

Nhưng đặc ân ngoại thường này được ban cho Mẹ là vì thiện ích của tất cả chúng con là con cái Mẹ. Thực vậy, khi nhìn Mẹ, chúng con thấy chiến thắng của Chúa Kitô, chiến thắng của tình thương Thiên Chúa trên sự ác: tại nơi có nhiều tội lỗi, nghĩa là trong tâm hồn con người, thì ân phúc càng dồi dào hơn.

Lạy Mẹ, xin nhắc nhở chúng con rằng chúng con là kẻ tội lỗi, nhưng chúng con không còn nô lệ tội lỗi nữa! Con của Mẹ, qua sự hy sinh của Người, đã phá vỡ ách thống trị của sự ác, đã chiến thắng thế gian. Ðiều này kể lại cho mọi thế hệ về Trái tim Mẹ, thanh quang như bầu trời, trong đó gió thổi tan mọi đám mây. Qua đó Mẹ nhắc nhở chúng con rằng: là người tội lỗi và là người hư hỏng, sa đọa, không phải đều như nhau. Sa ngã, nhưng rồi thống hối, xưng thú và trỗi dậy nhờ lòng thương xót của Chúa, khác với sự giả hình đồng lõa với sự ác, con tim hư hỏng, bề ngoài tỏ ra là người hoàn hảo, nhưng bên trong đầy những chủ đích xấu ra, và ích kỷ nhỏ nhen.

Sự tinh tuyền thanh quang của Mẹ nhắc nhở chúng con về sự chân thành, minh bạch, đơn sơ. Chúng con cần được giải thoát dường nào khỏi tình trạng tâm hồn hư hỏng, là tội nặng nhất! Ðiều này dường như không thể được đối với chúng con, chúng con quá quen với sự hư hỏng, nhưng sự giải thoát đang ở trong tầm tay. Chỉ cần hướng nhìn lên nụ cười của Mẹ, vẻ đẹp không tỳ ố của Mẹ, để tái cảm thấy rằng chúng con không được dựng nên để làm điều ác, nhưng cho sự thiện, cho tình thương, cho Thiên Chúa!

Lạy Ðức Trinh Nữ Maria, vì thế, ngày hôm nay, chúng con phó thác cho Mẹ tất cả những người tại thành phố này và trên toàn thế giới, đang bị đè nén vì không còn tín thác, nản chí vì tội lỗi; tất cả những người nghĩ rằng chẳng còn hy vọng gì nữa, họ nghĩ rằng tội lỗi của họ quá nhiều và quá lớn, và Thiên Chúa chắc chắn chẳng mất thời giờ với họ. Chúng con phó thác họ cho Mẹ, vì Mẹ không những là Mẹ, và trong tư cách đó Mẹ không ngừng yêu thương con cái mình, nhưng Mẹ còn là Ðấng Vô Nhiễm nguyên tội, đầy ơn phúc, và Mẹ có thể phản ánh từ bên trong những đám đen dầy đặc nhất một tia sáng của Chúa Kitô Phục Sinh. Chỉ có Chúa mới phá vỡ xiềng xích sự ác, giải thoát khỏi những nghiện ngập nặng nề nhất, tháo cởi những ràng buộc tai ác nhất, làm mềm những con tim chai đá nhất. Nếu điều này xảy ra trong con người, thì bộ mặt thành phố thay đổi dường nào! Qua những cử chỉ bé nhỏ cũng như những chọn lựa to lớn, những cái vòng luẩn quẩn của tật xấu sẽ dần dần trở thành nhân đức, chất lượng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn và bầu không khí xã hội sẽ dễ thở hơn.

Lạy Ðức Mẹ Vô Nhiễm, chúng con cám ơn Mẹ vì đã nhắc nhở chúng con rằng, nhờ tình thương của Chúa Giêsu Kitô, chúng con không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa, nhưng tự do, tự do yêu thương, tự do quý mến nhau, giúp đỡ nhau như anh chị em, mặc dù có những khác biệt giữa chúng con.

Chúng con cám ơn Mẹ vì, qua sự thanh khiết của Mẹ, Mẹ khích lệ chúng con đừng xấu hổ vì sự thiện, nhưng tủi hổ vì sự ác; xin Mẹ giúp chúng con đẩy xa ác thần khỏi chúng con. Nó lường gạt, lôi kéo chúng con đến gần hắn, vào trong cái vòng chết chóc; xin Mẹ dạy chúng con một ký ức dịu dàng, nhớ rằng chúng con là con cái Thiên Chúa, là Cha nhân từ vô biên, là nguồn mạch vĩnh cửu mang lại sự sống, vẻ đẹp và tình thương. Amen."

Sau kinh nguyện, Ðức Thánh Cha đã bắt tay chào thăm một số người và đặc biệt thăm hỏi các anh chị em bệnh nhân và khuyết tật ngồi trên những xe lăn gần đó, trước khi trở về Vatican.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page