Giáo dân cống hiến môi trường

cho sự tăng trưởng đức tin

 

Ðức Thánh Cha: Giáo dân cống hiến môi trường cho sự tăng trưởng đức tin.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 13-11-2019) - Lúc 9 giờ rưỡi sáng Thứ Tư, 13 tháng 11 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp khoảng 20 ngàn tín hữu hành hương tại Quảng trường thánh Phêrô. Giống như tuần trước, lần này buổi tiếp kiến cũng diễn ra dưới trời mưa.

Hiện diện tại buổi tiếp kiến có hàng chục Giám mục Cộng hòa Tiệp được Ðức Hồng y Dominik Duka, O.P., Tổng giám mục Praha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục hướng dẫn, về Roma hành hương cùng với 2 ngàn tín hữu, nhân dịp kỷ niệm 30 năm tôn phong thánh nữ Agnès miền Boemia lên bậc hiển thánh. Các Giám mục được mời lên bục cao có mái che với Ðức Thánh Cha để tránh mưa.

Như thường lệ, buổi tiếp kiến bắt đầu với phần tôn vinh Lời Chúa, qua bài đọc sách Tông Ðồ công vụ, đoạn 18 câu 1 đến câu 3, thuật lại việc Thánh Phaolô đến thành Corintô và trọ tại nhà ông bà Aquila và Priscilla.

Tiếp đến, Ðức Thánh Cha tiếp tục loạt bài huấn giáo về sách Tông Ðồ công vụ. Bài thứ 16 này có tựa đề là "Priscilla và Aquila đón thánh Phaolô về nhà" (Cv 18,26). Một đôi vợ chồng phục vụ Tin Mừng. Ðức Thánh Cha nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Tông đồ công vụ kể rằng Phaolô, người loan báo Tin Mừng không biết mệt mỏi, sau những ngày lưu tại thành Athènes, bị đố kỵ nhưng cũng đạt được thành quả, như cuộc hoán cải của Dionigi và Damaris, thánh nhân tiếp tục mang Tin Mừng đến các nơi trên thế giới. Giai đoạn mới trong cuộc hành trình truyền giáo của ngài là Côrintô, thủ phủ tỉnh Acaia trong đế quốc Roma, đây là một thành phố thương mại và dân tứ chiếng, nhờ sự hiện diện của hai hải cảng quan trọng.

Phaolô trọ tại nhà Aquila và Priscilla

Như chúng ta đọc trong chương 18 của Tông đồ công vụ, Phaolô tìm được chỗ trọ nơi nhà một đôi vợ chồng là Aquila và Priscilla hay cũng gọi là Prisca. Họ là những người bị bó buộc di tản từ Rôma về Côrintô sau khi hoàng đế Claudio ra lệnh trục xuất những người Do thái (Xc. Cv 18,2). Ðôi vợ chồng này tỏ ra có một tâm hồn đầy lòng tin nơi Thiên Chúa và quảng đại đối với tha nhân, có khả năng dành chỗ cho những người như họ đang trải qua thân phận là ngoại kiều. Sự nhạy cảm này làm cho họ không tập trung vào mình, nhưng thực thi lòng hiếu khách theo tinh thần Kitô (Xc. Rm 12,13; Dt 13,2) và mở cửa nhà đón tiếp Tông đồ Phaolô. Và thế là không những họ đón tiếp người loan báo Tin Mừng, nhưng cả lời loan báo mà thánh nhân mang theo với mình: Tin Mừng của Chúa Kitô, Ðấng là "Quyền năng của Thiên Chúa để cứu độ tất cả những ai tin" (Rm 1,16). Và từ lúc đó nhà họ được thấm nhiễm hương thơm Lời "sinh động" (Dt 4,12) làm cho các tâm hồn được sống.

Làm nghề dệt lều

Aquila và Priscilla chia sẻ với thánh Phaolô cả về các hoạt động nghề nghiệp, nghĩa là nghề dệt lều. Thực vậy Phaolô rất quý chuộng công việc tay chân và coi đó là một môi trường đặc biệt để làm chứng tá Kitô (Xc 1 Cr 4,12), cũng như một phương thế ngay chính để mưu sinh và không trở nên gánh nặng cho người khác (Xc. 1 Ts 2,9; 2 Ts 3,8). Sau này Ông Origène nói rằng Phaolô đã tiến từ "việc dệt những tấm lều trần thế đến việc kiến tạo những tấm lều thiên quốc [...] bằng cách dạy cho mỗi người con đường cứu độ" (Omelie sui Numeri 17,4). Và thế là, nơi nhà chủ trọ Aquila và Priscilla, nơi chế tạo lều, thánh Tông Ðồ bắt đầu đề ra những dự án và cắm lều Thiên Chúa giữa dân Côrintô, tức là Giáo Hội tại thành này (Xc. 1 Cr 3,10).

Giáo Hội tại gia

Nhà của Aquila và Priscilla ở Côrintô mở cửa, không những cho thánh Tông Ðồ, nhưng cho cả các anh chị em trong Chúa Kitô. Thực vậy, Phaolô có thể nói về "cộng đoàn tụ họp tại nhà của ông bà ấy" (1 Cr 16,19), và nhà này trở thành "domus ecclesiae", Giáo Hội tại gia, một nơi lắng nghe Lời Chúa và cử hành Thánh Lễ.

Sau một năm rưỡi ở Côrintô, Phaolô rời thành ấy cùng với Aquila và Priscilla, họ dừng lại tại thành Êphêsô. Tại đây, gia cư của họ cũng trở thành nơi dạy giáo lý (Xc. Cv 18,26). Sau cùng, đôi vợ chồng trở về Roma và là những người được thánh Tông Ðồ nhiệt liệt ca ngợi trong thư gửi tín hữu Roma: "Tôi chào thăm Prisca và Aquila, là những cộng sự viên của tôi trong Chúa Giêsu Kitô. Ðể cứu mạng tôi, họ đã liều mất cả đầu của họ, và không những tôi nhưng toàn thể các Giáo đoàn ở thế giới ngoại giáo biết ơn họ" (16,4).

Giáo Hội cần có các cộng sự viên tông đồ

Trong số nhiều cộng tác viên của thánh Phaolô, Aquila và Priscilla nổi bật như "gương mẫu cuộc sống vợ chồng, dấn thân trong tinh thần trách nhiệm, phục vụ toàn thể cộng đoàn Kitô", họ nhắc chúng ta rằng nhờ đức tin và sự dấn thân loan báo Tin Mừng của bao nhiêu giáo dân giống như họ, Kitô giáo đã đi tới tận chúng ta. Quả vậy, "để ăn rễ sâu nơi thửa đất của dân chúng, để tăng trưởng mạnh mẽ, cần có sự dấn thân của các gia đình ấy, của những đôi vợ chồng như thế, của các cộng đoàn Kitô, của các tín hữu giáo dân đã cống hiến "môi trường" cho sự tăng trưởng đức tin" (Biển Ðức XVI, Catechesi 7-2-2007).

Và Ðức Thánh Cha kết luận rằng: "Chúng ta hãy cầu xin Chúa Cha, Ðấng đã chọn những đôi vợ chồng thành "tượng điêu khắc sống động đích thực của Ngài" (Amoris laetitia, 11), đổ tràn Thánh Linh trên các đôi vợ chồng Kitô, để noi gương Aquila và Priscilla, họ biết mở cánh cửa tâm hồn cho Chúa Kitô và anh chị em, biến nhà của họ thành những Giáo Hội tại gia, trong đó có tình hiệp thông và thi hành việc phụng tự bằng đời sống tin, cậy, mến đích thực".

Chào thăm các tín hữu

Sau bài giáo lý trên đây bằng tiếng Ý đã lần lượt được các linh mục thuộc các cơ quan Tòa Thánh tóm lược bằng một số ngôn ngữ chính, có kèm theo lời chào thăm của Ðức Thánh Cha bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha, Arập, Ba Lan. Ðặc biệt ngài chào phái đoàn hành hương từ Cộng hòa Tiệp và nói:

Các tín hữu hành hương người Tiệp

"Tôi nồng nhiệt chào mừng các tín hữu từ Cộng hòa Tiệp, cùng với Ðức Hồng y Dominik Duka, Tổng giám mục giáo phận Praha, Ðức Cha Jan Graubner, Tổng giám mục giáo phận Olomouc, và tất cả các Giám mục miền Boemia, Moravia và Slevia, cũng như các đại diện chính quyền. Hôm nay anh chị em có mặt tại đây để kỷ niệm lễ phong thánh cho thánh nữ Agnes miền Boemia, do thánh Gioan Phaolô II cử hành cách đây 30 năm tại Ðền thờ Thánh Phêrô này. Xin Thánh nữ Agnès, được diễn tả qua bức tượng thánh nhân mà tất cả anh chị em mang theo đến tận nơi đây, tiếp tục chuyển cầu cho anh chị em, để anh chị em có thể sống Tin Mừng với lòng hăng say được đổi mới, dấn thân cho công ích, giữa bao nhiêu người dân chưa biết Chúa Giêsu. Anh chị em đã nêu một chứng tá thật đẹp, khi nhân danh thánh Agnès, mang theo số tiền lạc quyên để giúp người nghèo. Tôi chân thành cám ơn và xin Chúa chúc lành cho anh chị em."

Kêu gọi cho Burkina Faso

Ðức Thánh Cha cũng nhắc đến tình hình khó khăn tại nước Burkina Faso bên Phi châu và nói rằng: "Tôi đặc biệt nghĩ đến nước Burkina Faso yêu quý, từ ít lâu nay đang chịu nạn bạo lực thường xuyên xảy ra, và mới đây có vụ tấn công khủng bố làm cho gần 100 người thiệt mạng. Tôi phó thác cho Chúa tất cả các nạn nhân, những người bị thương và nhiều người phải tản cư, cũng như bao nhiêu người đang đau khổ vì những thảm trạng này. Tôi kêu gọi sao cho những người dễ bị tổn thương nhất không bị thiếu sự bảo vệ, và tôi khuyến khích chính quyền dân sự và tôn giáo, cũng như những người thiện chí, hãy gia tăng nỗ lực, trong tinh thần Văn kiện Abu Dhabi về tình huynh đệ nhân loại, thăng tiến đối thoại liên tôn và sự hòa hợp."

Chào thăm các tín hữu tiếng Ý

Sau cùng trong phần chào thăm các tín hữu nói tiếng Ý, Ðức Thánh Cha nhắc đến các nữ tu thừa sai thánh Carlo Borromeo, quen gọi là các nữ tu Scalabriniane, đang nhóm Tổng Tu Hội. Ngài nói: "Tôi khuyến khích các chị ngày càng đặt đoàn sủng của mình để phục vụ Giáo Hội".

Ðức Thánh Cha xin tất cả các tín hữu cầu nguyện cho cuộc viếng thăm sắp tới của ngài tại Thái Lan và Nhật Bản [từ 20 đến 26 tháng 11 năm 2019], xin Chúa ban dồi dào ân phúc cho các dân tộc được viếng thăm.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page