Lòng thương xót Chúa

dành cho người dân Kenya

qua các tu sĩ Camillo

 

Lòng thương xót Chúa dành cho người dân Kenya qua các tu sĩ Camillo.

Hồng Thủy

Kenya (Vatican News 9-11-2019) - "Càng cho đi nhiều bạn càng nhận được nhiều". Ðây là khẩu hiệu của cha Emilio Balliana, dòng thánh Camillo, truyền giáo tại Kenya từ 31 năm nay. Khẩu hiệu này cũng là quy luật sống có thể áp dụng ở mọi nơi, nhưng có lẽ nó trở nên rõ ràng hơn ở Kenya, ngay tại nơi nghèo đói đang lan tràn.

Cha Balliana chia sẻ: "Ở vùng ngoại biên tôi đã học được rằng không có gì có thể đoán trước được và mọi thứ phải được thực hiện cùng nhau, bằng cách trao cho mỗi người chịu trách nhiệm trong lĩnh vực của mình. Bạn thực sự có thể sống nghèo khổ nhưng hạnh phúc".

Sự "Quan phòng" của Chúa

Trước đây cha Baliana là một y tá trong bệnh viện Truyền giáo Tabaka (Giáo phận Kisii), hiện nay cha phụ trách cơ sở truyền giáo của dòng thánh Camillo tại Karungu (giáo phận Homa Bay). Cha đã nhìn thấy cách rõ ràng kết quả sự "Quan phòng" của Chúa, điều đã cho phép cha thực hiện nhiều dự án.

Có ba tu sĩ dòng thánh Camillo hoạt động tại hai cơ sở ở trên bờ hồ Victoria: một bệnh viện 100 giường và trung tâm Dala Kiye dành cho trẻ mồ côi. Sida vẫn lây lan cho nhiều nạn nhân và phá tan các gia đình; chỉ ở Karungu (30 nghìn dân) có 800 góa phụ và 5,000 trẻ em mất cha mẹ vì siđa. Cũng nhờ sự hỗ trợ từ xa, nhiều thiếu niên đã có thể tìm một mái nhà để ngủ, một cái gì đó để ăn và một trường học. Tham gia tích cực vào công việc tái hòa nhập xã hội này cũng có cộng đoàn những người trước đây thường có khuynh hướng loại trừ những người dương tính với HIV.

Cơ hội truyền giáo

Các tu sĩ dòng thánh Camillo, bao gồm một tập sinh, được mời gọi loan báo Chúa Kitô trong cuộc sống hàng ngày thông qua công việc, mặc dù nhiều người trong số 170 nhân viên chủ yếu thuộc Giáo hội Cơ Ðốc Phục Lâm và vẫn đang "chờ đợi" Ðấng Cứu độ. Nhưng về cơ bản là có sự tôn trọng lẫn nhau.

Hoạt động chăm sóc trở thành một cơ hội đặc biệt để truyền giáo. Những lời giáo huấn của thánh Camillo, người đã nhìn thấy Chúa Kitô đau khổ nơi những người bệnh tật, đến nỗi gọi họ là "Chúa của tôi và chủ nhân của tôi", vẫn còn sống động. Theo gương của đấng sáng lập, các nhà truyền giáo cố gắng chú ý đến cả nhu cầu tinh thần và thể xác, nhắc nhở về trường học bác ái đối với những người chia sẻ nhiệm vụ hỗ trợ.

Sự hiện diện của các tu sĩ đã mang lại lợi ích to lớn; tình hình xã hội đã được cải thiện kể từ khi họ đến. Cha Balliana kể: "Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều nguồn lực và đang làm việc với nhiều tổ chức đã đặt niềm tin của họ vào chúng tôi vì cách làm việc của chúng tôi. Lĩnh vực hoạt động của họ bao gồm y tế, nông nghiệp và giáo dục".

Hỗ trợ y tế

Ngoài bệnh viện, nơi các tu sĩ cung cấp các dịch vụ chăm sóc cơ bản, có 3,500 bệnh viện điều trị chống virus. Chương trình "Lòng thương xót", với sự cộng tác của Cơ quan cứu trợ Hoa Kỳ, cung cấp trợ giúp tại gia, với thực phẩm, chăm sóc y tế, giáo dục, tư vấn và các hướng dẫn cần thiết để dùng các nguồn tài nguyên địa phương.

Hỗ trợ giáo dục

Các tu sĩ Camillo hỗ trợ hơn 20 trường tiểu học trong cả tám năm học với sự tham gia của 9,000 trẻ em. Tại trung tâm Dala Kiye (60 trẻ mồ côi được tiếp đón) các tu sĩ cũng đã bắt đầu một dự án chăn nuôi gà với việc bán 600 đến 700 quả trứng mỗi ngày.

Với Thư viện Công giáo, các tu sĩ giúp đỡ các giáo xứ, trong khi qua việc xây dựng một cống dẫn nước, họ đã mang nước sạch đến làng Karungu-Sori. Họ đã dành thời gian cho việc đào tạo giáo viên và phụ huynh. Vì sida, Fidel, Faith và Alphonse không còn cha và mẹ, nhưng các em có một cộng đồng bảo vệ chúng, giúp chúng phát triển và xây dựng một tương lai khác.

Chữa trị và giáo dục phòng ngừa

Cha Balliana chia sẻ: "Khu vực Kenya trên hồ Victoria là khu vực có tỷ lệ bệnh nhân sida cao. Khi chúng tôi đến đó 20 năm trước, tỷ lệ này là 40-45% bệnh nhân sida hoặc dương tính với HIV, vì vậy phần lớn bệnh nhân trong bệnh viện của chúng tôi đều dương tính với HIV hoặc bị sida.

Tại trung tâm cho trẻ mồ côi có một khu vực dành cho các trẻ em bị sida. Các em đang sử dụng thuốc chống virus trong khi những em khác có cha mẹ đã chết vì sida. Các em đều là trẻ mồ côi và chúng tôi hoạt động bởi vì gia đình hoặc những người còn sống của gia đình các em không có cơ hội hoặc gặp khó khăn trong việc quản lý những đứa trẻ này.

Chúng tôi có nhiều dự án, đặc biệt là ở cấp độ vùng miền, với giáo dục trong trường học. Trong hơn 10 năm, chúng tôi đã tham gia vào việc giáo dục, đào tạo thanh thiếu niên và trẻ em và các hoạt động khác, chẳng hạn như dạy người khác về cách tránh lây lan bệnh. Chúng tôi có một dự án khác về thuốc kháng vi-rút với khoảng 6,000 bệnh nhân; không chỉ phân phối thuốc, chúng tôi còn đào tạo những người mà sau đó sẽ giáo dục gia đình của họ ở nhà. Chúng tôi thực hiện một hoạt động rộng rãi theo nghĩa này".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page