Một Giáo hội buồn là một Giáo hội đáng buồn

 

Một Giáo hội buồn là một Giáo hội đáng buồn.

An Duyên - CTV

Sàigòn (Vatican News 23-10-2019) - Với hơn 70 nghìn lượt theo dõi, trang mạng xã hội facebook "Công giáo hài hước" là một cách đi vào tinh thần sống đạo: Vì một Giáo hội không được đáng buồn.

"Nơi nào không có óc khôi hài, nơi đó tinh thần của Ðức Ki-tô cũng mất". Câu nói trên của Giáo hoàng Biển Ðức XVI được anh Giuse Phạm Quốc Dũng trích dẫn khi sáng lập trang Công giáo hài hước (CGHH) vào tháng 8 năm 2017.

- "Giờ mới biết đến trang Công Giáo Hài Hước, mình chấm cho 5 sao."

- "Chúa tôi, đường lên nước thiên đàng mà giờ mới biết!"

Một vài lời qua, tiếng đáp như vậy trên trang để làm dậy lại mùi vui tươi sống đạo. Ðó cũng là mục đích thành lập trang mà anh Dũng nói: "Câu chuyện, hình ảnh hài hước để nhắc nhớ người Kitô hữu thực hành đức tin. Ðây cũng là một cách truyền giáo "trẻ trung". Những giá trị của đạo Công giáo được truyền tải một cách giản dị, dễ đi vào lòng những người ngoài Công giáo".

Gợi hứng từ trang Catholic Memes, trang Công Giáo Hài Hước ban đầu xin bản quyền hình ảnh từ memes rồi Việt hóa. Tuy nhiên, cho đến nay, trang đã có 10 người điều hành từ Bắc đến Nam và hải ngoại. Thú vị ở chỗ, năm bạn điều hành là người tân tòng. Nội dung khai thác trên trang cũng có nhiều điều thú vị hơn khi dựa trên hình ảnh Việt, ngôn ngữ và câu chuyện rất Việt.

Người điều hành trang Công Giáo Hài Hước cho hay, nghi lễ phụng vụ trong Giáo hội luôn là sự nghiêm trang, kính cẩn. Bên cạnh đó, tinh thần Kitô giáo thì luôn tươi mới, vui vẻ như một món quà. "Ta cứ thử hình dung ra hình ảnh Chúa Giêsu khi nói: Người mù mà lại dắt người mù thì cả hai sẽ cùng lăn xuống hố (Mt 15,14). Ðó là một câu nói khiến ta bật cười... suy ngẫm".

Anh Dũng nói thêm, khi nhà báo Sewald hỏi Hồng Y Joseph Ratzinger (Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức XVI): "Chúa luôn tỏ ra nghiêm nghị, hay Ngài cũng có khi hài hước?".

Hồng Y trả lời: "Tôi tin rằng Ngài có nhiều hài hước. Ðôi khi Ngài đẩy nhẹ ta một cái và nhắc, này con, đừng coi trọng mình! Hài hước thực ra là một thành phần trong bức tranh tươi vui của tạo hóa." (Trích "Thiên Chúa và trần thế" - Dịch giả Phạm Lam Hồng).

Hài hước đi trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa thì sẽ không bị chệch vào đường ray lố bịch. Ðó là cách mà trang Công Giáo Hài Hước chú trọng để tránh những tiếng cười nhạt nhẽo và rẻ tiền. Nhiều nội dung trên trang cũng được cha Gioan Lê Quang Việt, đặc trách Giới trẻ Tổng Giáo phận Sài Gòn sử dụng vào bài giảng hay phong trào cho giới trẻ. "Ðó cũng là một cách lan tỏa niềm vui mà mọi người trong ban điều hành đang đóng góp vào mục vụ Giáo hội!".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page