Các Giám mục Haiti quyết liệt lên án bạo lực

 

Các Giám mục Haiti quyết liệt lên án bạo lực.

Ngọc Yến

Haiti (Vatican News 2-10-2019) - Trong những ngày này, Hội đồng Giám mục Haiti đã gửi một sứ điệp cho toàn thể dân Chúa Haiti, lên án tình trạng bạo lực ngày càng trở nên trầm trọng, làm cho đời sống của người dân vô cùng cơ cực.

Trong sứ điệp, các Giám mục nhấn mạnh: "Giờ đây, không phải là lúc để tuyên bố rằng tất cả chúng ta đều có tội; điều này không đúng sự thật. Chúng ta không chỉ lên án bạo lực, mà phải tìm ra nguồn gốc của nó". Hội Ðồng Giám Mục cho biết, trong hai năm qua các ngài đã không ngừng lên tiếng kêu gọi chấm dứt bạo lực, nhưng các nhà lãnh đạo dường như bị điếc, vẫn tham quyền cố vị cho lợi ích cá nhân. Cuộc khủng hoảng làm cho cuộc sống của người dân ngày càng trở nên khốn cùng, họ không nhìn thấy hy vọng cho tương lai. Các Giám mục viết trong sứ điệp: "Không một dân tộc nào phải cam chịu sự khốn cùng, nghèo khổ, bạo lực". Các Giám mục yêu cầu các quan chức chính phủ phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của các tổ chức của mình.

Qua lời kêu gọi đầy nhiệt huyết vì những người nghèo nhất lục địa này, các Giám mục Công giáo muốn tố cáo một tình trạng đang trở nên suy thoái thành bạo lực đường phố. Từ thứ Tư tuần trước, ở thủ đô, các nhóm biểu tình đã xuống đường phản đối việc tăng giá xăng dầu và tình trạng thiếu nước trong các quận của thành phố.

Ông Stéphane Dujarric, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres, ở New York nói: "Chúng tôi lo ngại về các tin tức liên quan đến bạo lực và hỏa hoạn xảy ra trong những ngày qua trên cả nước Haiti. Phái đoàn và các đối tác quốc tế đang thảo luận với các bên liên quan tại địa phương để tìm con đường hòa bình, giúp thoát khỏi cuộc khủng hoảng và giảm bớt nỗi khổ của dân chúng, do phải chịu đựng cuộc khủng hoảng này".

Các Giám mục Haiti cho Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo biết: những người biểu tình bạo lực đã tấn công trụ sở Caritas Haiti tại thành phố Les Cayes. Họ đã phá hủy một phần cơ sở, lấy đồ đạc trong các văn phòng hành chính và nhà kho lớn, chứa thực phẩm dùng để viện trợ nhân đạo trên đảo. Văn phòng Caritas đã phải đóng cửa. Ông Edrice Muscadin, điều phối viên dự án Caritas của Les Cayes cho biết: "đám đông người biểu tình đã lấy tất cả mọi thứ từ nhà kho, lấy trộm xe máy, phá vỡ cửa sổ và đâm thủng bánh xe. Cuộc cướp bóc kéo dài hơn một giờ nhưng không có cảnh sát đến can thiệp. Họ đã lấy đi mọi thứ. Chúng tôi hết sức lo lắng". (Agenzia Fides, 01/10/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page