Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

Người gợi hứng cho các tù nhân sống tốt hơn

 

Ðức Hồng Y Turkson: Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận - Người gợi hứng cho các tù nhân sống tốt hơn.

Trần Ðỉnh, SJ

Vatican (Vatican News 19-09-2019) - Trong thánh lễ kính nhớ Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, khởi đi từ đặc tính phổ quát của cầu nguyện và mối liên hệ giữa cầu nguyện và đức tin, Ðức Hồng Y Turkson nói về Ðức Hồng Y Phanxico Nguyễn Văn Thuận là một con người của cầu nguyện, và là nguồn cảm hứng của rất nhiều người hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ cầu nguyện.

Roma - Lúc 9h30 sáng ngày 16.09, Ðức Hồng Y Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Phát Triển Nhân Bản Toàn Diện, đã chủ sự lễ giỗ Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận tại nhà thờ Ðức Mẹ Cầu Thang (Santa Maria della Scala) là nhà thờ hiệu toà và cũng là nơi gìn giữ mộ phần của Ðức Hồng Y Phanxicô.

Hiện diện trong thánh lễ, có các linh mục đến từ Bộ Phát Triển Nhân Bản Toàn Diện của Toà Thánh, Liên tu sĩ Roma, cũng như các bạn bè thân hữu cùng các đại diện của các tổ chức đang tiếp tục cầu nguyện với Ngài tại các vùng phía Trung và Nam Ý, cũng như các nước khác tại châu Âu.

Ðức Hồng Y Thuận - con người của cầu nguyện

Xuất phát từ Lời Chúa trong bài đọc thứ nhất gửi Ti-mô-thê, Ðức Hồng Y nhấn mạnh việc cầu nguyện cần mang tính phổ quát, dành cho tất cả mọi người. Tiếp đến, Ngài nhấn mạnh đến gương sáng và chứng tá qua cuộc đời và những cuốn sách của Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Ðức Hồng Y kể lại kinh nghiệm lần đầu gặp Tôi Tớ Chúa Hồng Y Nguyễn Văn Thuận khi còn là chủ tịch Hội Ðồng giám mục của Ghana.

Khi còn là chủ tịch Hội Ðồng giám mục của Ghana, tôi đã mời Ðức Hồng Y tới nói chuyện và chia sẻ với Hội Ðồng Giám Mục Ghana. Và chủ đề mà ÐHY chọn là cầu nguyện. Có thể nói, Ðức Hồng Y Thuận là một con người của cầu nguyện, đặc biệt qua đời sống và các cuốn sách của ngài.

Cầu nguyện mang tính phổ quát

Tiếp đến, Ðức Hồng Y tổng trưởng nhấn mạnh cầu nguyện cần mang tính phổ quát. Trong thư gửi cho Timôthê, thánh Phaolô căn dặn người môn đệ của mình cần phải cầu nguyện cho tất cả mọi người, cả người tốt cũng như người không tốt.

Chính vì thế, lời cầu nguyện của chúng ta không biên giới và không giới hạn, bởi lời cầu nguyện ấy không chỉ mang tính cá nhân, mà mang tính cộng đồng. Cũng thế, chúng ta dâng lời cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh, dù tốt hay xấu, dù vui mừng hay khổ đau. Lời cầu nguyện của chúng ta hiệp với lời cầu nguyện của toàn giáo hội để cầu nguyện cho toàn thế giới.

Cầu nguyện để được đức tin

Chia sẻ về đoạn Tin Mừng, Ðức Hồng Y Turkson nói về ơn chữa lành mà Chúa Giêsu đã thực hiện cho người đầy tớ của viên sĩ quan. Những người Do thái là những người tin, cầu nguyện cho một người ngoại chưa tin được ơn chữa lành.

Người tin kể công lao của người không tin, còn người không tin không dám xin điều mình muốn. Ngay hôm đó, khi thấy phép lạ Chúa Giêsu làm, viên sĩ quan đã tin. Chúng ta cần cầu nguyện trong đức tin và cầu nguyện cũng đem lại đức tin cho chúng ta.

Abraham là người cầu nguyện không phải cho chính ông, mà cho toàn thể nhân loại. Ðời sống cầu nguyện phải dựa trên đức tin và ta phải luôn cầu nguyện. Ðức Kitô đã đến với thế gian và trở thành Ðấng trung gian chuyển cầu cho chúng ta. Chính thánh Phaolô cũng ước mong gương sáng của Chúa Kitô được thể hiện trong cuộc đời của Timôthê cũng như cuộc đời của chúng ta.

Sống giây phút hiện tại đầy tình yêu

Sau cùng, Ðức Hồng Y Turkson nói đến việc gương sáng nhân đức và đời sống của Ðức Hồng Y Thuận vẫn đang toả sáng và gợi hứng cho nhiều người. Ngài kể về chuyến đi Camerun của mình và ngài thấy bất ngờ khi thấy những người trong nhà tù cầu nguyện với Ðức Hồng Y.

Những người tù ở đó có hình của ÐHY và họ lần chuỗi với ngài. Họ xin Ðức Hồng Y cho họ sống tốt. Ðó là một phúc lành và gương sáng mà Ðức Hồng Y đã toả sáng tại Camerun. Và những người tù đã không chỉ cầu nguyện cho họ, mà còn cầu nguyện cho những người khác được sống tốt.

Cuối cùng, Ðức Hồng Y nói rằng mỗi người chúng ta khi đến đây, đứng trước mộ của Ðấng Ðáng Kính Nguyễn Văn Thuận, chúng ta không chỉ cầu xin cho mình, nhưng còn cầu xin cho những người nhờ chúng ta cầu nguyện, thậm chí cho những người bách hại chúng ta. Xin Ngài là Ðấng trung gian cho chúng ta trước toà Chúa.

Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận từ lâu vẫn được xem là biểu tượng của người Công Giáo Việt. Trong Tông Huấn Ðức Kitô Sống (Christus vivit), được công bố ngày 02 tháng 04 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc đến Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận như là gương mẫu của người trẻ. Ngài được nhắc đến như là người sống giây phút hiện tại đầy tình yêu, đặc biệt trong những năm tháng sống trong lao tù dưới chế độ Cộng Sản.

Cuối thánh lễ, Ðức Hồng Y Turkson đã cùng các linh mục và giáo dân đến bên mộ của Ðấng Ðáng Kính Hồng Y Phanxico Nguyễn Văn Thuận và cầu nguyện cùng ngài.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page