Tàu bệnh viện "Ðức Giáo Hoàng Phanxicô"

đến vùng Amazzonia

 

Tàu bệnh viện "Ðức Giáo Hoàng Phanxicô" đến vùng Amazzonia.

G. Trần Ðức Anh OP

Brazil (Vatican News 23-07-2019) - Do một câu hỏi quan tâm của Ðức Thánh Cha Phanxicô, một con tàu bệnh viện mang tên ngài sắp sửa bắt đầu hoạt động chăm sóc sức khỏe cho hàng chục ngàn người dân "vùng sâu vùng xa" miền Amazzonia bên Brazil.

Chỉ còn khoảng 2 tháng rưỡi nữa, Thượng Hội Ðồng Giám Mục miền Amazzonia sẽ khai diễn và tiến hành tại Roma, từ 6 đến 27 tháng 10 năm 2019, với mục đích tìm kiếm những đường hướng mới về mục vụ và truyền giáo cho dân chúng và các tín hữu tại miền rừng Amazzonia thuộc lãnh thổ của 9 quốc gia và thuộc vùng trách nhiệm của 7 Hội Ðồng Giám Mục. Vùng này có nhiều thổ dân và dân nghèo đang cần được trợ giúp và bảo vệ chống lại nhiều tai ương. Trong bối cảnh này, dư luận đặc biệt chú ý đến sự kiện tàu bệnh viện Ðức Giáo Hoàng Phanxicô (Barco Hospital Papa Francisco) bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 8 năm 2019 và hôm 6 tháng 7 năm 2019, chìa khóa tàu đã được trao cho ban trách nhiệm của tàu.

Hình dạng và nhân viên

Tàu dài 32 mét có 2 tầng, được sơn màu đó và có chữ thập màu đỏ. Trên tàu sẽ có các bác sĩ và các nhân viên y tế thuộc 5 dòng tu. Theo dự kiến sẽ có thêm 5 bác sĩ, 12 y tá và những người phụ giúp khác. Tất cả nhắm săn sóc sức khỏe thể lý và tinh thần cho khoảng 700 ngàn người sống trong hàng ngàn cộng đoàn dọc theo sông Amazzonia, trong đó có 12 thành phố và thị trấn thuộc bang Parà ở miền bắc Brazil.

Ðức Giám Mục Bahlman sở tại

Ðức Cha Bernhard Bahlmann, Giám Mục giáo phận Óbidos, cũng là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục miền Bắc 2 của Brazil, cho biết tàu bệnh viện Ðức Giáo Hoàng Phanxicô thực là một "phép lạ" và nếu Chúa muốn, "chúng tôi có thể gặp gỡ nhiều người, cụ thể hóa đức bác ái đối với những người già, người nghèo túng nhất, thiếu phương tiện để được săn sóc sức khỏe".

Ðức Cha Bahlmann cũng nói với hãng tin Công Giáo Ðức KNA rằng "nhiều người, đặc biệt những người ở vùng sâu vùng xa không còn đến thành phố để gặp bác sĩ nữa và khi bị bệnh, họ đành ở nhà. Nếu dân chúng không đến nhà thương nữa, thì nhà thương đến tìm họ. Ý tưởng này là một giấc mơ nay đang trở thành thực tại".

Sáng kiến do một câu hỏi của Ðức Thánh Cha

Thực vậy, sáng kiến này nảy sinh hồi năm 2013 nhân dịp Ngày Quốc Tế giới trẻ ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Trong dịp đó, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã viếng thăm một nhà thương do Huynh đoàn thánh Phanxicô Assisi "Chúa Quan Phòng" đảm trách ở thành Rio de Janeiro. Ngài hỏi tu huynh Phanxicô Belotti Bề trên xem trong miền Amazzonia có nhà thương nào không, và khi được biết là không có, ngài khuyến khích dòng thánh Phanxicô Assisi dấn thân trong miền này.

Cộng đoàn dòng quan tâm đến lời nhắn nhủ của Ðức Thánh Cha và đã đảm nhận thêm 2 nhà thương ở Óbidos và Juruti, nhưng rồi dòng thấy 2 nhà thương này vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của những người ở miền Amazzonia, những người ở vùng hẻo lánh. Vì thế, tu huynh bề trên Belotti nghĩ đến tàu bệnh viện, để những người dân không thể đi tới các nhà thương, cũng có thể được tàu bệnh viện đến gần để săn sóc cho họ. Dự án Tàu Bệnh viện Ðức Giáo Hoàng Phanxicô trên các dòng sông ở Amazzonia được đề xướng từ đó.

Tiến hành dự án thiết lập Tàu

Hồi tháng 11 năm 2018, Ðức Cha Bahlmann và tu huynh Francisco Belotti đã đến Vatican để trình bày cho Ðức Thánh Cha dự án tàu bệnh viện "Ðức Giáo Hoàng Phanxicô". Ngài rất phấn khởi và xúc động về dự án này, đến độ muốn rơi lệ.

Tài chánh để chế tạo, trang bị và điều hành tàu bệnh viện đến từ số tiền phạt mà một số công ty phải trả vì đã gây ô nhiễm lớn trong miền Amazzonia. Dự án cũng được giáo phận Óbidos hỗ trợ. Ðức Giám Mục Bahlmann là người gốc Ðức, từ giáo phận Muenster.

Thế là sau những tháng ngày chuẩn bị, tàu bệnh viện mang tên Ðức Thánh Cha đã thành hình. Trên tàu có một phòng giải phẫu nhỏ, phòng thí nghiệm, X quang, siêu âm, các phòng khám bệnh và giải phẫu, một phòng thuốc.. Những trường hợp bệnh nặng và phức tạp sẽ được gửi đến các nhà thương ở thành phố Obidos, Juruti và Alenquer.

Chuẩn bị hoạt động bắt đầu từ tháng 8 năm 2019

Tàu bệnh viện Ðức Giáo Hoàng Phanxicô đã chuẩn bị cho cuộc "xuất chinh" đầu tiên dài 10 ngày bắt đầu từ đầu tháng 8 năm 2019. Tàu đi theo các dòng sông, và trên tàu có các nhân viên hàng hải, các tu huynh Tiểu Thừa Sai Ðức Mẹ Vô nhiễm ở São José dos Campos, và một số bác sĩ, trong đó có nữ tu Ruth Rottbeck, 46 tuổi thuộc dòng nữ Phan Sinh ở thành phố Siessen bên Ðức. Chị là một bác sĩ khuyên khoa về thần kinh và phân tâm. Chị nói với hãng tin Công Giáo Ðức KNA: "Tàu bệnh việc này đáp ứng những khả năng của tôi như một bác sĩ và một nữ tu Phan Sinh. Chúng tôi lên đường không phải như một tổ chức nhân đạo, nhưng còn ý thức mình là tu sĩ, và như vậy có nghĩa là trong tư cách là Giáo Hội".

Nữ tu bác sĩ Ruth Rottbeck

Chị Rotteck đã gặp Ðức Cha Bahlmann trong dịp Ðại hội Công Giáo Ðức năm 2018 ở thành phố Muenster và ngài trình bày cho chị về dự án Bệnh viện Ðức Giáo Hoàng Phanxicô mà ngài nhiệt tình ủng hộ. Tháng 10 năm 2018, chị sang Brazil và viếng thăm vùng Amazzonia để có ý niệm chính xác. Sau đó chị từ chức bác sĩ trưởng trong một dưỡng đường ở thành phố Stuttgart và tham gia chương trình hoạt động của Tàu bệnh viện Ðức Giáo Hoàng Phanxicô.

Hy vọng miền nam Brazil sẽ bắt chước

Linh Mục Vilson Groh, Chủ tịch một Viện có mục đích gây ý thức nơi giới doanh nhân về thực tại và những nhu cầu của vùng ngoại ô thành Florianópolis, đề cao tầm quan trọng của sáng kiến này, trước ngưỡng cửa Thượng Hội Ðồng Giám Mục về miền Amazzonia. Theo cha, sáng kiến cũng muốn nêu gương cho những vùng nghèo miền nam của Brazil. Cha nói: "Nghĩ đến một Giáo Hội với khuôn mặt Amazzonia có nghĩa là nghĩ đến một Giáo Hội phải linh hoạt cả miền nam nữa. Tôi rất hy vọng trong viễn tượng này". (KNA 6/7/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page