Một ngư dân không chỉ

cảm nhận sự cô đơn và xa cách

 

Ðức Thánh Cha: Một ngư dân không chỉ cảm nhận sự cô đơn và xa cách.

Văn Yên, SJ

Vatican (Vatican News 27-06-2019) - Lúc 10g30 sáng 27 tháng 6 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô gặp khoảng 100 tuyên uý và tình nguyện viên tông đồ biển với tên gọi Stella Maris - Sao Biển. Tông đồ Sao Biển đang hoạt động tại hơn 300 cảng trên khắp thế giới để hỗ trợ thiêng liêng và vật chất cho nhiều người đi biển, ngư dân và gia đình của họ sống rải rác khắp nơi.

Trong bài huấn dụ, Ðức Thánh Cha nói: "Cuộc sống của một người đi biển hoặc ngư dân không chỉ cảm nhận sự cô đơn và xa cách. Ðôi khi họ còn bị những tổn thương vì những kinh nghiệm đáng xấu hổ về lạm dụng và bất công; từ cạm bẫy của những kẻ buôn người; từ bóc lột của lao động cưỡng bức.

"Là tuyên uý và tình nguyện viên của Sao Biển, anh chị em được trao phó sứ mạng hiện diện để mang Tin Mừng của Chúa vào thế giới biển. Các chuyến thăm hàng ngày của anh chị em đến các con tàu cho phép anh chị em gặp người dân trên biển trong đời sống thực tế cụ thể của họ, đôi khi thanh thản, có lúc bồn chồn và đau khổ. Sau đó, anh chị em cho họ có cơ hội mở lòng và được lắng nghe."

Ðức Thánh Cha cũng khuyến khích các tuyên uý và tình nguyện viên đi từ việc lắng nghe đến hành động. Dấn thân góp phần giải quyết các vấn đề về buôn người, lao động cưỡng bức và vi phạm quyền con người và lao động, để mang lại cho họ cảm nhận về phẩm giá được tôn trọng. (CSR_3863_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page