Ơn gọi của José Pedraza:

từ cảnh sát trở thành linh mục

 

Ơn gọi của José Pedraza: từ cảnh sát trở thành linh mục.

Hồng Thủy

Nueve de Julio, Argentina (Vatican News 4-06-2019) - Vào đầu năm 2019, cựu cảnh sát José Pedraza đã trở thành tân phó tế của giáo phận Nueve de Julio, Argentina. Trong một kỳ tĩnh tâm, anh đã nghe tiếng Chúa mời gọi và đã giã từ ngành cảnh sát để gia nhập chủng viện. Ðối với thầy José, kinh nghiệm của một cảnh sát sẽ giúp ích cho thầy trong sứ vụ mục tử, vì cảnh sát và linh mục đều là những người chăm sóc cho con người.

Cựu cảnh sát José Pedraza không phủ nhận hay coi thường công việc cảnh sát trong quá khứ của mình, nhưng thật sự là anh cảm thấy Chúa muốn anh làm điều gì đó hơn nữa. Anh đã cảm nhận tiếng mời gọi này ngay từ khi còn là một thiếu niên tham gia vào phong trào hướng đạo.

Ban đầu José muốn theo trở thành một đầu bếp hoặc theo học ngành địa lý, nhưng cuối cùng anh lại quyết định gia nhập ngành cảnh sát tại thủ đô Buenos Aires. Anh đã hoạt động trong 3 năm tại Pehuajó, một vùng nông thôn nằm quanh thủ đô của Argentina, nơi cách thành phố quê nhà Henderson của anh 60 cây số. Anh làm việc trong bộ phận hỗ trợ và chịu trách nhiệm kiểm tra nhà tù hoặc bảo vệ những người đến thăm thành phố.

Tiếng gọi thay đổi cuộc đời

Trong những năm đó, một người bạn của José đã mời anh tham dự một khóa tĩnh tâm. Anh đã nhận lời và đến tham dự. Chính trong khóa tĩnh tâm này, anh đã nghe thấy tiếng mời gọi mà ngày nay khi nhớ lại, anh cảm thấy giống như tiếng mời gọi thánh Phaolô đã nhận được. Anh cảm thấy Chúa Kitô đã ở với anh. Năm 16 tuổi, José cũng đã cảm nghiệm một điều tương tự như thế. Do đó, vào năm 2010, anh rời ngành cảnh sát, và năm sau đó, anh gia nhập chủng viện Mercedes, nơi đào tạo các linh mục tương lai của giáo phận Nueve de Julio.

Tiếng gọi trở nên trọn lành

José tin rằng những năm tháng trong ngành cảnh sát là một món quà của Chúa, như một phần trong lịch sử cứu độ của anh, như anh đã chia sẻ với đài phát thanh địa phương Cadena Nueve: "Làm cảnh sát đã dạy tôi nhiều điều: dấn thân, có trách nhiệm, làm việc trên đường phố, tiếp xúc với mọi người, những gì được gọi là công việc trên đường phố. Nó đã dạy tôi rất nhiều, tôi thực sự đánh giá cao việc làm cảnh sát. Tôi không làm cảnh sát nữa không phải vì tôi không còn thích nó; ngược lại, tôi rất biết ơn về khoảng thời gian này. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã kêu gọi tôi cho một ơn gọi đặc biệt, khác biệt, làm cho tôi trở nên trọn lành".

Tích hợp các kinh nghiệm để phục vụ phong phú và hiệu quả

Trong Thánh lễ phong chức, Ðức cha Ariel Torrado Mosconi, Giám mục của giáo phận Nueve de Julio, đã nhấn mạnh rằng kinh nghiệm của thầy José trong ngành cảnh sát có thể được tích hợp vào sứ vụ linh mục mới của thầy. Ngài nói: "Sự dấn thân của thầy để phục vụ công dân trong ngành cảnh sát, tham gia vào các nhóm hướng đạo, tinh thần phục vụ trong những năm của chủng viện, tình huynh đệ của thầy với những người bạn đồng hành tại trung tâm ơn gọi Ðức Hồng y Pironio và sự dấn thân cho "Hogar de Cristo" - Nhà của Chúa Kitô, thể hiện những món quà, những định hướng và năng lực sẽ không bị lãng quên, và thầy có thể hòa nhập chúng với nhau để thực hiện sứ vụ của thầy cách phong phú và hiệu quả hơn theo nhiều cách".

Ơn gọi của ảnh sát và linh mục: chăm sóc cho tha nhân

Thầy José giải thích: "Nó có vẻ như không thể hiểu được, nhưng về bản chất, cả hai vai trò: cảnh sát và linh mục, đều quan tâm chăm sóc cho người khác. Chức năng của cảnh sát là bảo vệ công dân và cộng đồng, còn sứ vụ của linh mục là chăm sóc và bảo vệ các tín hữu và những người yếu đuối nhất". Thầy hy vọng trong sứ vụ mới của người linh mục, thầy có thể làm việc, cộng tác với cảnh sát. Thầy nói tiếp: "Tôi biết những gì cảnh sát sống và tôi có cùng quy tắc như thế. Tôi muốn tiếp cận mọi người với một cái nhìn an ủi và hòa giải. Một cái nhìn đức tin và một tầm nhìn siêu việt sẽ giúp ích rất nhiều cho cảnh sát".

Cuối năm 2019, thầy phó tế José sẽ được thụ phong linh mục trong giáo phận Nueve de Julio, một địa bàn chủ yếu là nông thôn, có diện tích 57,000 cây số vuông, rộng hơn các quốc gia như Thụy Sĩ, Croatia hay Costa Rica.

.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page