Không để Thánh Thần dẫn lối,

chúng ta là những người ngoại đội lốt Kitô hữu

 

Ðức Thánh Cha: Không để Thánh Thần dẫn lối, chúng ta là những người ngoại đội lốt Kitô hữu.

Trần Ðỉnh, SJ

Vatican (Vat. 30-04-2019) - Chúa Thánh Thần giúp chúng ta tái sinh từ những giới hạn và từ sự chết nơi chúng ta. Chúng ta cần dành cho Người một vị trí trong cuộc đời mình. Ðức Thánh Cha đã nhấn mạnh như thế trong bài giảng sáng hứ Ba 30 tháng 04 năm 2019, tại nhà nguyện thánh Marta. Ngài cũng nhắc nhớ rằng không thể sống đời Kitô hữu nếu không có Chúa Thánh Thần.

Không có Chúa Thánh Thần, chúng ta là người ngoại đội lốt Kitô hữu

Chúng ta có thể được tái sinh "từ thân phận nhỏ bé và mang nhiều tội lỗi nơi chúng ta". Nhưng sự tái sinh ấy chỉ được thực hiện bằng nguồn trợ lực từ cùng một sức mạnh đã giúp Ðức Kitô sống lại: đó là "quyền năng của Thiên Chúa". Ðể chúng ta được tái sinh, "Thiên Chúa đã gửi Thánh Thần đến cho chúng ta" bởi chúng ta không thể tự mình tái sinh được. Tất cả điều này tập trung nơi câu trả lời của Chúa Giêsu trước thắc mắc của Nicôđêmô mà Tin Mừng thánh Gioan (Ga 3, 7-15) nhắc tới: Làm thế nào điều ấy có thể xảy ra? Ðó cũng là câu hỏi mà chúng ta thường hỏi. Chúa Giêsu đã nói về việc tái sinh từ trên cao. Thông điệp Phục Sinh của Chúa Giêsu chính là Chúa Thánh Thần - món quà của Thiên Chúa. Vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh, trong lần đầu tiên hiện ra với các môn đệ, Người nói với họ: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Chúng ta không thể làm gì nếu không có Chúa Thánh Thần. Ðời sống Kitô hữu được tái sinh từ Chúa Thánh Thần. Và vì thế, chúng ta phải dành chỗ cho Người.

Chính Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta tái sinh từ những giới hạn, từ cái chết của chúng ta, bởi chúng ta có quá nhiều thứ hư nát nơi linh hồn, nơi đời sống chúng ta. Thông điệp Phục sinh chính là điều Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô: chúng ta cần phải được tái sinh. Nhưng tại sao lại phải dành chỗ cho Chúa Thánh Thần? Ðời người Kitô hữu nếu không dành chỗ cho Chúa Thánh Thần, không để mình được Chúa Thánh Thần dẫn lối, đó là cuộc sống của một kẻ dân ngoại, nguỵ trang với cái lốt Công Giáo. Chúa Thánh Thần là nhân vật chính trong đời sống Kitô hữu. Chúa Thánh Thần ở cùng, đồng hành, biết đổi và chiến thắng cùng với chúng ta. Không ai có thể lên trời, nếu không có Ðấng từ trời xuống. Ðấng ấy là chính Chúa Giêsu. Chính Người từ trời xuống. Chính Người, trong thời khắc phục sinh nói với chúng ta rằng: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Chính Thánh Thần sẽ là bạn đồng hành trong cuộc sống của người Kitô hữu.

Không thể sống đời Kitô hữu nếu không có Chúa Thánh Thần

Vì thế, không thể sống đời Kitô hữu nếu không có Chúa Thánh Thần. Người là "bạn đồng hành của chúng ta mỗi ngày", là món quà của Chúa Cha, là món quà của Chúa Giêsu.

Chúng ta hãy xin Thiên Chúa ban cho chúng ta sự hiểu biết này: chúng ta không thể là Kitô hữu nếu không bước đi với Chúa Thánh Thần, không hành động với Chúa Thánh Thần, không để Chúa Thánh Thần là nhân vật chính trong cuộc đời chúng ta.

Chúng ta phải tự hỏi mình: đâu là vị trí của Ngài trong đời sống chúng ta, "bởi vì bạn không thể bước đi trong đời Kitô hữu nếu không có Chúa Thánh Thần". Chúng ta phải xin Thiên Chúa ban ơn để hiểu thông điệp này: "bạn đồng hành của chúng ta là Chúa Thánh Thần".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page