Ðức Thánh Cha cầu nguyện

cho các nạn nhân khủng bố tại Sri Lanka

 

Ðức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân khủng bố tại Sri Lanka.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 22-04-2019) - Trưa Chúa nhật Phục Sinh, 21 tháng 4 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ xúc động và cầu nguyện cho các nạn nhân của 8 vụ khủng bố hầu như đồng loại tại Sri Lanka làm cho hơn 290 người chết.

Chia buồn

Lên tiếng vào cuối buổi công bố sứ điệp Phục Sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới, trước sự hiện diện của gần 100 ngàn người tại Quảng trường Thánh Phêrô và đường Hòa Giải, Ðức Thánh Cha nói:

"Tôi đau buồn khi hay tin về những vụ khủng bố trầm trọng chính ngày hôm nay, Ngày Lễ Phục Sinh, gieo tang thương và đau khổ tại một số nhà thờ và các nơi khác tại Sri Lanka. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi thân thương với Cộng đồng Kitô bị tấn công trong lúc tụ họp nhau cầu nguyện, và với tất cả các nạn nhân của bạo lực tàn ác như thế. Tôi phó thác cho Chúa tất cả những người bị thiệt mạng đau thương và cầu nguyện để tất cả những người đang chịu đau khổ vì biến cố bi thảm này".

Tin tức báo chí

Tin tức báo chí cho biết khoảng 290 người, trong đó có 35 người nước ngoài, bị thiệt mạng trong 8 vụ đánh bom có phối hợp tại các thánh đường và khách sạn ở thủ đô Colombo và các thành phố khác ở Sri Lanka. Có hơn 500 người bị thương. Chính phủ đã ban hành lệnh thiết quân trên toàn quốc từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng.

6 vụ đánh bom đầu tiên diễn ra tại 3 khách sạn hạng sang và 3 thánh đường, trong đó có Ðền thánh Antôn cổ kính của Công Giáo tại khu phố Kochchikdade trong thủ đô Colombo, trong lúc các tín hữu dự lễ Phục Sinh. Có nhiều người thiệt mạng và 160 tín hữu bị thương tại nhà thờ này. Tại thánh đường thánh Sebastiano ở thành Negombo có 50 người thiệt mạng. Vụ tấn công nhà thờ thuộc Giáo Hội Tin Lành Zion ở thành phố Batticaloa ở miền đông Sri Lanka đã làm cho gần 300 người bị thương và được chở vào bệnh viện cứu chữa. Số người chết tại đây, theo một nguồn tin báo chí, có thể lên tới 27 người.

Ðền thánh Antôn Padova bị nặng

Nhà thờ thánh Antôn Padova là một thánh đường cổ kính ở khu vực khía bắc thủ đô Colombo, được thánh hiến cách đây 175 năm (1834) và có giữ thánh tích là lưỡi của thánh Antôn dòng Phanxicô được đặt trong một khám đặc biệt cạnh tượng thánh nhân. Nhà thờ này được nâng lên hàng Ðền Thánh Quốc Gia (National Shrine) nơi có đông đảo các tín hữu đến hành hương.

Vụ nổ thứ 7 tại một dinh thự ở Dehiwala, ngoại ô phía nam của thành Colombo. Tên khủng bố cho bom mang trong người nổ tung, tự sát và giết hại 3 cảnh sát khi họ đến gần để khám xét. Vụ thứ 8 chỉ làm cho tên khủng bố tự sát bị thiệt mạng trong một khu phố ở Colombo khi hắn bị cảnh sát truy nã.

Ba khách sạn hạng sang bị đánh bom là Shangri-La, Cinnamon Grand gần phủ thủ tướng và Kingsbury ở Colombo.

Bộ trưởng quốc phòng Ruwan Wijewardene của Sri Lanka cho biết tất cả thủ phạm những vụ khủng bố đã bị phát diện danh tánh và ban chiều cùng ngày 21-4, phát ngôn viên của cảnh sát cho biết có 24 người tình nghi bị bắt giữ.

Phản ứng của Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Colombo

Ðức Hồng Y Malcom Ranjith, Tổng Giám Mục giáo phận thủ đô Colombo, đã chia buồn với các nạn nhân và mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho đất nước.

Trong một cuộc họp báo, Ðức Hồng Y Ranjith cũng mời gọi tất cả các công dân hãy đến các bệnh viện và bệnh xá để hiến máu cứu chữa những người bị thương. Ðức Hồng Y không quên kêu gọi các bác sĩ đang nghỉ dịp lễ Phục Sinh này hãy trở lại làm việc, để cứu vớt ít là một sinh mạng. Ðức Hồng Y an ủi cộng đoàn Kitô và xin kêu gọi dân chúng giữ bình tĩnh.

Về phần Tổng thống Mathripala Sirisena, Ông lên án các vụ khủng bố và mời gọi các công dân hãy hỗ trợ cảnh sát trong các cuộc điều tra. (Tổng hợp 22-4-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page