Ðức Thánh Cha Phanxicô đã đến Panama

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô đã đến Panama.

Giuse Trần Ðức Anh O.P.


Ðức Thánh Cha Phanxicô đã đến Panama.


Panama (Vat. 24-01-2019) - Chiếc Airbus A330 của hãng Alitalia chở Ðức Thánh Cha Phanxicô và hơn 100 người cùng đi đã đáp xuống phi trường quốc tế Tocumen của thủ đô Panama lúc 4 giờ 15 phút chiều ngày 23 tháng 1 năm 2019, giờ địa phương, sau chuyến bay gần 13 tiếng đồng hồ từ Roma.

Khi máy bay dừng lại, hai cửa sổ phòng lái được mở ra, và cờ Panama và Vatican được phi công gắn lên.

Khi cánh cửa máy bay mở ra, Ðức Sứ Thần Tòa Thánh Miroslaw Adamczyck, người Ba Lan, và Ông Roberto Zuniga Trưởng ban nghi lễ ngoại giao của Panama bước lên máy bay để mời ngài bước xuống. Lúc đó là 4 giờ 34 phút chiều.

Tổng thống Juan Carlos Valera và phu nhân Lorena Castillo đón Ðức Thánh Cha tại chân thang máy bay, và 2 em bé một nam một nữ, trong y phục truyền thống đã tặng hoa cho ngài, trong khi một số vũ công nam nữ nhảy múa chào mừng trong tiếng nhạc.

Khi Ðức Thánh Cha và ông bà tổng thống bước lên khán đài nhỏ được bố trí gần đó, quốc thiều Vatican và Panama được trổi lên.

Rồi Ðức Thánh Cha chào các vị lãnh đạo chính phủ Panama và Tổng thống Varela cũng được Ðức Thánh Cha giới thiệu các vị trong đoàn tùy tùng của ngài, đứng đầu là Ðức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin.

2,500 người, thuộc mọi lứa tuổi, trong khu vực dành riêng ở Phi trường đã reo hò vẫy cờ chào mừng Ðức Thánh Cha, với một biểu ngữ lớn màu cờ Panama xanh trắng đỏ, với hàng chữ "Chào mừng Ðức Giáo Hoàng Phanxicô!" "Panama hân hoan chào mừng ngài!". Hiện diện tại một khu vực riêng có 180 ký giả và nhân truyền thông các ngành. Ngoài ra có một ca đoàn thiếu niên gồm 150 em từ 7 đến 15 tuổi, cùng với ban nhạc, đã trình diễn các bài ca trước khi Ðức Thánh Cha tới.

Trên một sân khấu nhỏ, một đoàn vũ đã trình diễn các vũ điệu để chào mừng vị quốc khách. Ngài tiến lại gần đám đông để chào mọi người, tất cả đều muốn động chạm đến ngài. Tổng thống Varela đã bế một em bé đưa cho Ðức Thánh Cha để ngài hôn và chúc lành cho em.

Ðoàn xe chở Ðức Thánh Cha rời phi trường để tiến về tòa Sứ Thần Tòa Thánh cách đó 28 cây số. Và khi đến gần trung tâm thành phố, Ðức Thánh Cha đổi sang xe Papamobile để chào thăm hàng chục ngàn người đứng chật hai bên đường để chào mừng ngài.

Tại tòa Sứ Thần, Ðức Thánh Cha đã nghỉ ngơi và dùng bữa tối sau cuộc hành trình dài.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page