Em bé người Argentina bị tự kỷ

được Ðức Thánh Cha Phanxicô chào đặc biệt

 

Em bé người Argentina bị tự kỷ được Ðức Thánh Cha Phanxicô chào đặc biệt.

Hồng Thủy

Vatican (Vat. 28-11-2018) - Vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 28 tháng 11 năm 2018 tại đại thính đường Phaolô VI, một bé trai người Argentina đã được Ðức Thánh Cha Phanxicô chào đặc biệt.

Trong buổi tiếp kiến chung tại đại thính đường Phaolô VI, khi Ðức Thánh Cha Phanxicô đang nói với các tín hữu hiện diện, một bé trai người Argentina đã làm gián đoạn bài nói chuyện của ngài khi em tiến lên phần trên của đại thính đường, nơi Ðức Thánh Cha đang ngồi, và đến gần ngài. Ðức Thánh Cha đã ôm em bé và bảo em hôn ngài.

Bà mẹ của em bé đã định đưa em trở lại chỗ ngồi, nhưng Ðức Thánh Cha bảo bà cứ để em tự do. Và trong vài phút, cậu bé đã tự do chạy vòng quanh đó; em còn đến gần và sờ vào tay cũng như vũ khí của người lính Thụy sĩ đang đứng nghiêm như pho tượng.

Khi tóm tắt bài giáo lý, Ðức Thánh Cha đã ứng khẩu nói: Bé trai này không thể nói được, em bị câm, nhưng thật ra em biết cách giao tiếp, biết bày tỏ. Có một điều khiến tôi suy nghĩ: em tự do, tự do một cách vô kỷ luật. (Ðám đông tín hữu đã cười khi nghe câu nhận xét vui của Ðức Thánh Cha). Mà em thật sự tự do. Em khiến tôi suy nghĩ: cả tôi nữa, có tự do trước Thiên Chúa không? Khi Chúa Giêsu nói rằng chúng ta phải cư xử như các trẻ em, Người nói với chúng ta rằng chúng ta phải có tự do mà em bé có trước Cha của mình... Ðúng! Tôi tin rằng em bé này đã giảng cho tất cả chúng ta... Chúng ta cầu xin ơn Chúa để em có thể nói được.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page