Ðức Tổng giám mục Fisichella nói rằng:

"Án tử hình đi ngược lại phẩm giá con người"

 

Ðức Tổng giám mục Fisichella nói rằng: "Án tử hình đi ngược lại phẩm giá con người".

Minh Ðức

Vatican (WHÐ 05-08-2018) - Tiếp theo quyết định của Ðức giáo hoàng Phanxicô sửa lại một điểm giáo lý trong Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo về án tử hình, nói rằng án tử hình là không thể chấp nhận được, Ðức Tổng giám mục Rino Fisichella nhận định đây là bước tiến làm sáng tỏ nội dung đức tin và bảo vệ phẩm giá của con người.

Ðức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Toà thánh Cổ võ Tân Phúc âm hoá, nói rằng việc Ðức giáo hoàng Phanxicô sửa đổi giáo lý về án tử hình là một tiến bộ thực sự, có tính liên tục với giáo huấn của Giáo hội trước đây.

Số 2267 của Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo - được Ðức giáo hoàng Phanxicô điều chỉnh - dạy rằng "án tử hình là điều không thể chấp nhận được vì nó tấn công vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người".

Làm sáng tỏ nội dung đức tin

Trong bài viết đăng trên nhật báo Osservatore Romano của Toà thánh, Ðức Tổng giám mục Fisichella cho biết sự thay đổi này là "một tiến bộ thực sự về tín lý, nhờ đó nội dung đức tin trở nên sáng tỏ". Ngài nói điểm đức tin cụ thể này "đã dần dần chín muồi đến chỗ làm cho chúng ta hiểu được tính bấp bênh của án tử hình trong thời đại của chúng ta".

Ðức Tổng giám mục Fisichella nhấn mạnh ba lý do được đưa ra trong nội dung sửa đổi của Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo.

Ðiều quan trọng nhất, ngài nói, là việc nhìn nhận phẩm giá của mỗi con người không bao giờ bị mất, ngay cả khi họ phạm tội ác rất nghiêm trọng.

Ngài cũng ghi nhận sự thay đổi "tích cực" trong nhận thức của người Kitô hữu. Ngài nói thêm, ngày nay các quốc gia có những hệ thống giam giữ hiệu quả hơn, "loại bỏ được mối nguy và khủng hoảng bạo lực nhằm vào người vô tội" và cho người phạm tội có cơ hội hoán cải và đền tội.

Bước quyết định

Ðức Tổng giám mục Fisichella nói rằng Thư của Bộ Giáo lý Ðức tin cùng với thông báo sự thay đổi này là "liên tục với Huấn quyền trước đây".

"Bảo vệ kho tàng thiêng liêng của đức tin không có nghĩa là ướp kho tàng ấy như ướp xác", ngài viết, "nhưng là làm cho kho tàng ấy ngày càng phù hợp hơn với bản chất riêng của nó và để cho chân lý đức tin đem lại câu trả lời cho các vấn nạn của mỗi thế hệ".

Khi nhận định bước tiến này là một bước phát triển trong việc "hiểu biết Phúc âm", Ðức Tổng giám mục Fisichella nói rằng Ðức giáo hoàng Phanxicô đã thực hiện "một bước quyết định trong việc giải thích một điểm giáo lý đã được xác định từ lâu".

Ði ngược lại mặc khải Kitô giáo

Ðức Tổng giám mục Fisichella nói rằng Giáo hội nhìn nhận có "những cảm xúc lẫn lộn khi đứng trước các tội ác tàn bạo và bất nhân như thế" mà lại có thể dẫn đến quyết định loại bỏ án tử hình.

"Khi bảo vệ chủ trương bãi bỏ án tử hình, chúng ta không quên nỗi đau của các nạn nhân, cũng như cũng như bất công đã xảy ra. Nhưng chúng ta hy vọng rằng công lý có quyết định của riêng mình, không phải do lòng hận ghét và báo thù, mà do ý thức trách nhiệm vượt ra khỏi thời điểm hiện tại".

Ðức Tổng giám mục kết luận: "Tự ý tước bỏ một mạng sống con người là đi ngược lại mặc khải của Kitô giáo".

(Vatican News, 03/8/2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page