Hội ngộ giới trẻ năm 2018

tại Giáo phận Vĩnh Long với chủ đề "Ðừng Sợ"

 

Hội ngộ giới trẻ năm 2018 tại Giáo phận Vĩnh Long với chủ đề "Ðừng Sợ".


Hội ngộ giới trẻ năm 2018 tại Giáo phận Vĩnh Long với chủ đề "Ðừng Sợ".


Vĩnh Long (WHÐ 20-07-2018) - Có thể nói, hôm ngày 19 tháng 7 năm 2018, là ngày vui và rất vui với các bạn trẻ của Giáo phận Vĩnh Long. Các bạn trẻ của Giáo phận nhỏ bé Vĩnh Long đã quy tụ với nhau tại ngôi nhà thờ Mẹ của Giáo phận để cùng nhau gặp gỡ, chia sẻ, học hỏi với nhau nhân ngày Hội Ngộ Giới Trẻ Vĩnh Long 2018.

Từ rất sớm, các bạn trẻ đã "khăn gói " về với Vĩnh Long và đến Nhà Thờ Chính Tòa. Ðến với Chính Tòa sáng nay, các bạn sau khi đăng ký với Ban Tổ Chức thì nhận được phần ăn sáng lót dạ.

Lúc 7 giờ, bầu khí sôi động của ngày hôm nay được bắt đầu đúng nghĩa với tinh thần của người trẻ. Hội trường (phía bên dưới của Nhà Thờ Chính Tòa) dù lớn nhưng vẫn không đủ chỗ để đón nhận sự hiện diện của các bạn nên rồi có một số bạn phải ngồi ở hai bên hai dãy của hành lang. Dù thế, các bạn vẫn vui vẻ và cùng nhau hào hứng bước vào sinh hoạt ngày hôm nay.

Sau lời giới thiệu của cha Ðaminh, Cha Matthêu Nguyễn Tấn Thụy, trưởng Ban Giới Trẻ của Giáo phận Vĩnh Long, đã long trọng tuyên bố khai mạc ngày Hội Ngộ Giới Trẻ Vĩnh Long 2018 với chủ đề "Ðừng Sợ".

Sau lời của cha Matthêu, cha Giuse Trần Ngọc Xưa đã bắt đầu cho chương trình hôm nay với chủ đề "Ðừng Sợ". Cha nói với các bạn trẻ rằng ngày hôm nay, người ta có nhiều cái sợ: sợ già, xấu, nghèo, cô đơn... Là người Công giáo, chúng ta không sợ vì có Chúa, vì chúng ta lớn lên trong sự quan phòng của Chúa và có Chúa giúp chúng ta, có cha mẹ, có bạn bè, có Chúa ở gần chúng ta. Các cha đồng hành với các bạn. Trong các nhà thờ có các cha để xưng tội, kể với các cha để có những gì chia sẻ.

Chủ tế Thánh Lễ này là Ðức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long. Cùng đồng tế với Ðức cha Phêrô là quý cha đặc trách giới trẻ của các Giáo hạt và một số cha khác. Dưới đây là Bài giảng của Ðức cha.

Chúng con thân mến! Trong đoạn Tin Mừng mà chúng con vừa nghe, Chúa nói những lời yêu thương với các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng. Ngài khuyến cáo các ông, cho các ông biết rằng các ông có thể gặp những khó khăn và cả bị bách hại nữa, nhưng Ngài bảo các ông đừng sợ vì Chúa luôn bao bọc, chở che, yêu thương, quan phòng cho các ông: "Tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi".

Thế giới chúng ta ngày hôm nay chúng ta đang sống ở thế giới nhiều cái sợ: khốn khổ, nghèo đó, khổ về đau khổ thể xác và tinh thần ... Chúng ta sợ rao giảng Tin Mừng, sợ làm chứng cho Chúa, sợ tuyên xưng đức tin vào Chúa.

Ðức Cha Oscar Arnulfo Romero, Tổng giám mục Giáo phận thủ đô San Salvador. Nhìn thấy bất công trong xã hội, nên mỗi ngày Chúa nhật, trong các bài giảng ở nhà thờ chính toà, Ðức cha thường mạnh mẽ lên án tình trạng bạo lực, bất công và nghèo đói do chính quyền gây ra. Ngài thẳng thắn tố cáo các vụ vi phạm nhân quyền và những cuộc bắt bớ đàn áp dân của chính quyền. Tiếng nói của Ðức cha làm chính quyền quân đội El Salvador bực tức. Sau nhiều lần hăm dọa mà không có kết quả, những kẻ thù ghét Ðức cha đã quyết định giết ngài.

Sáng ngày 24 tháng 3 năm 1980, Ðức tổng giám mục Romero đến dâng Thánh lễ cho các bệnh nhân tại bệnh viện thủ đô. Ðức Tổng giám mục có linh cảm mình sắp đổ máu như hiến tế dâng lên Thiên Chúa để cầu nguyện hòa bình cho dân tộc El Salvador. Trong bài giảng, Ðức cha nói: "Là một chủ chăn thật sự, khi thấy nguy hiểm không thể bỏ đoàn chiên của mình, tôi sẽ ở lại với dân cho đến cùng". Khi Ðức cha rời tòa giảng tiến lên bàn thờ thì kẻ sát nhân tiến lên rút súng bắn ngài.

Ðừng sợ! Chúa Giêsu nói không sợ. Chúa Giêsu là ai mà nói với các môn đệ của Ngài đừng sợ. Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa, Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế của loài người chúng ta. Chính nhờ Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu chúng ta là những người con đồng thừa tự với Chúa con.

Theo tinh thần Bài Phúc Âm hôm nay, các con, những người trẻ Vĩnh Long chúng con là ai? Hôm nay, chúng con là người đi rao giảng cho thế gian. Bởi vì chúng con là những người con của Chúa Cha và đồng thừa tự với Chúa Giêsu. Theo nghĩa nào đó, chúng con là những người trung gian của Chúa Giêsu và anh chị em chúng con. Qua chúng con, một số người khác sẽ trở thành người con của Chúa. Qua chúng con, một số người khác trở về với Chúa. Nhưng mà chúng con tự hỏi là chúng con có làm điều đó không? Hay là chúng con sống trong sự sợ hãi khi phải tuyên xưng niềm tin của mình, nói đạo lý của Chúa với những người khác.

Ðừng sợ! Ðó là điều Chúa mời gọi chúng con. Hôm nay chúng con nghe Chúa Giêsu nói 3 lần trong Tin Mừng đừng sợ.

"Không có gì che giấu mà không được tỏ lộ". Ðó là điều đầu tiên mà Chúa nói với các tông đồ, với chúng con. Thật vậy, ngay cả những người làm việc tông đồ không tránh khỏi sợ hãi. Sợ cái gì? Thưa sợ chính bản thân mình không đủ khả năng. Chúng con sợ bị thiếu thốn, không đủ khả năng. Vì sợ nên các con không dám mạnh dạn rao giảng và chúng con trốn tránh.

Những người rao giảng Tin Mừng sợ những đòi hỏi của Tin Mừng. Sợ làm con Chúa, sợ giữ những lệnh truyền, sợ tuyên bố về niềm tin, sợ sống đạo. Ðừng sợ vì không có cái gì không tỏ lộ.

Ðừng sợ như Ðức Tổng Giám Mục El Salvador! Trung thành với những gì Chúa nói! Chúa là mục tiêu chống đối cho nên khi đi rao giảng, Chúa mời gọi chúng con sự dấn thân, hy sinh của mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu nhắc lần thứ 2 các môn đệ đừng sợ những người giết thân xác chứ không giết linh hồn.

Thật vậy, chúng con nhớ thân xác có thể bị thiệt thòi, thiệt thòi vì bị bách hại qua những việc đào thải, khinh miệt nhưng chúng con nhớ lời Chúa Giêsu dạy: "Ðược lời lãi cả thế gian mất linh hồn được ích gì ?" Thân xác chả là gì, linh hồn mới quan trọng cho nên chúng con đừng sợ.

Lần thứ 3, Chúa nói: "Anh em đừng sợ vì anh em quý giá hơn muôn vàn chim sẻ". Nghĩa là đừng sợ vì có Chúa ở cùng chúng con. Ðừng sợ phải tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô ra trước mặt quần chúng vì Chúa nói: "Ai tuyên bố Thầy trước mặt thiên hạ thì Thầy tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy". Cho nên chúng con hãy can đảm tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô trên mái nhà và đừng bao giờ chối Chúa.

Ngày hôm nay, Chúa gọi chúng con là những chứng nhân của Chúa Giêsu, là chứng nhân được sai đi. Vì thế, chúng ta phải tuyên xưng niềm tin vào Chúa, không dám đi nhà thờ vì sợ Chúng con cần phải can đảm, mạnh mẽ và có một niềm tin cậy vững vàng vào Chúa để đừng sợ. Ðừng sợ vì sự công chính của Người. Sống trong xã hội cá lớn nuốt cá bé, người mạnh hiếp người yếu. Chúng con là những Kitô hữu. Chúng con là những chứng nhân được sai đi. Vì thế chúng ta tuyên xưng niềm tin vào Ðức Giêsu Kitô. Chúng con nó niềm tin can đảm và niềm trông cậy vào Chúa. Chúng con hãy tìm kiếm sự công chính và Nước Thiên Chúa. Ðừng sợ hy sinh vì khi chúng con hy sinh cho Chúa chúng con sẽ có Nước Chúa làm gia nghiệp đời đời.

Sau khi Thánh lễ kết thúc, các bạn dùng bữa trưa chung với nhau và sau đó trở về Hội Trường để sinh hoạt chung với nhau. Hai hoạt náo viên dễ thương là cha Ðaminh Nguyễn Khắc Xuyên và cha Matthêu Nguyễn Tấn Thụy đã dẫn các bạn sống thật với niềm vui tuổi trẻ của mình qua những bài vũ và đặc biệt qua chương trình game-show.

Sau giờ giải lao, sư huynh Giuse Vũ Mạnh Quân đến từ Dòng La San đã chia sẻ với các bạn về chủ đề đừng sợ: Hãy sống là chính mình và hãy sống là con Chúa. Ðặc biệt sư huynh mời gọi các bạn sống "văn hóa tình nguyện".

Sau giờ chia sẻ những vấn đề của cuộc sống thì đến giờ thiêng thánh đó là Chầu Thánh Thể. Các bạn trẻ được mời gọi chìm đắm trong Bí tích Tình Yêu. Giờ Chầu Thánh Thể được các bạn tham dự cách sốt sắng và trang nghiêm.

Giờ chầu Thánh Thể, đỉnh cao của đời sống tâm linh khi được kết hợp mật thiết với Giêsu, đã khép lại ngày Hội Ngộ Giới Trẻ Vĩnh Long 2018. Ước mong ơn Chúa đến và ở lại với các bạn để các bạn can đảm sống làm chứng cho Tin Mừng của Chúa trong cung cách "đừng sợ" như chủ đề của ngày Hội ngộ hôm nay.

 

Nguồn: Gp. Vĩnh Long

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page