Ðức Thánh Cha viếng thăm

"Giáo xứ chuồng chim" ở Roma

 

Ðức Thánh Cha viếng thăm "Giáo xứ chuồng chim" ở Roma.


Ðức Thánh Cha viếng thăm "Giáo xứ chuồng chim" ở Roma.


Roma (Rei 16-4-2018) - Ðức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các tín hữu giáo xứ thánh Phaolô Thánh Giá Corviale ở Roma hãy để cho chân lý của Chúa Kitô đi vào tâm hồn và vui sống nhờ đức tin và gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh.

Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong thánh lễ cử hành chiều chúa nhật 15 tháng 4 năm 2018 với các tín hữu giáo xứ Corniale, ở mạn tây nam Roma, vốn được coi là một "điểm nóng" về mặt xã hội. Ðây là một khu nhà dài gần 1 cây số, chiều ngang 250 mét, toàn là các chung cư bằng bê-tông, cao 11 tầng và toàn bộ có 8 ngàn dân cư. Nhìn từ bên ngoài, khu nhà của giáo xứ giống như một chuồng chim bồ câu khổng lồ. Khu vực này bị coi là một "nơi lầm than" về mặt gia cư xã hội, được xây cất vào giữa thập niên 1970 đến 1980. Cha sở cho biết nhiều người ở đây trong trong nghèo đói và cô đơn. Trong những năm gần đây, người ta tìm cách điều chỉnh lại cơ cấu của các kiến trúc này.

Ðến nơi vào lúc 4 giờ, Ðức Thánh Cha đã đi xe vòng quanh khu vực để chào thăm đông đảo tín hữu và dân chúng đứng hai bên đường. Rồi ngài lần lượt gặp và trao đổi với các trẻ em, trả lời các câu hỏi do các em nêu lên. Trong dịp này, đặc biệt Ðức Thánh Cha trả lời một em bé gái: "Chúng ta ở đây là những người đã chịu phép rửa tội, chúng ta là con cái Thiên Chúa". Nhưng những người không chịu phép rửa thì sao? - em bé hỏi, và Ðức Thánh Cha trả lời: "Tất cả chúng ta đều là con cái Chúa, dù là được rửa tội hay không, tốt hay xấu. Cả những người mafia, cho dù họ thích hành động "như con cái ma quỉ". Vì thế, chúng ta cần cầu nguyện cho họ hoán cải".

Sau khi gặp các trẻ em, Ðức Thánh Cha gặp những người già và các bệnh nhân, giải tội cho vài tín hữu và cử hành thánh lễ lúc gần 6 giờ chiều. Thánh đường nhỏ chỉ chứa được khoảng hơn 300 người.

Trong bài giảng, Ðức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài Tin Mừng kể lại các cuộc gặp gỡ của Chúa Kitô Phục Sinh với các môn đệ và nhận định rằng các môn đệ biết Chúa đã sống lại và đang sống, nhưng chân lý này chưa đi vào tâm hồn nên họ còn nghi ngờ, có lẽ vì họ còn thích sự thật ở trong trí tuệ hơn là trong con tim.

Trong bối cảnh đó, Chúa lại hiện ra với các môn đệ đang tụ họp nhau và Chúa mời gọi họ hãy nhìn các vết thương của Ngài và đừng nghi ngờ nữa.

Từ những ý tưởng trên đây, Ðức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy để cho chân lý của Chúa đi vào tâm hồn, để niềm vui chiếm hữu con tim và làm cho nó trẻ trung hơn. Một con tim cứng cỏi, già nua, mệt mỏi là kết quả của tội lỗi.

Và Ðức Thánh Cha kết luận rằng "chúng ta hãy cầu xin ơn tin chắc Chúa Kitô hằng sống, Chúa đã phục sinh! Ðó chính là niềm tin của chúng ta, và nếu chúng ta tin như vậy, thì những điều khác chỉ là phụ thuộc. Và chúng ta cũng cầu xin ơn được trở thành một cộng đoàn vui tươi, vì mỗi người chúng ta có đức tin, chắc chắn đã gặp Chúa Kitô phục sinh".

Ðức Thánh Cha rời giáo xứ ở Corviale lúc quá 5 giờ rưỡi chiều để trở về Vatican. Ðây là lần thứ hai kể từ đầu năm 2018, ngài viếng thăm một giáo xứ ở Roma. (Rei 16-4-2018)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page