Lễ Giỗ Một Năm

Ðức Cha Giuse Vũ Duy Thống

 

 

Lễ Giỗ Một Năm Ðức Cha Giuse Vũ Duy Thống.


Lễ Giỗ Một Năm Ðức Cha Giuse Vũ Duy Thống.


Phan Thiết (WGPPT 15-03-2018) - Vào hồi 8 giờ 30 sáng thứ Năm, ngày 15 tháng 3 năm 2018, tại Nhà thờ Chính Toà Giáo phận Phan Thiết đã diễn ra Thánh lễ trọng thể để cầu nguyện cho Ðức cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống nhân kỷ niệm 1 năm ngày Ngài được Chúa gọi về.

Thánh lễ do Ðức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám quản Giáo phận Phan Thiết, chủ sự. Ðồng tế với ngài có hàng trăm linh mục trong và ngoài Giáo phận. Ðại diện các giới, các đoàn thể và đông đảo mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận đã hiệp thông tham dự Thánh lễ, trong một bầu khí Phụng vụ sốt sắng, trang trọng và cảm động. Nơi ngôi Nhà thờ Chính Toà hôm nay, toàn thể Gia đình Giáo phận, trong niềm xúc động ngậm ngùi, cùng tưởng nhớ vị Mục tử thân yêu trong ngày giỗ 1 năm của Ngài.

Ðức cha Giuse Vũ Duy Thống sinh ngày 02 tháng 7 năm 1952 tại Cao Mộc, thuộc Giáo phận Thái Bình. Từ năm 1964, ngài học tại Tiểu Chủng viện Long Xuyên cho đến năm 1975 thì vào Ðại Chủng viện Thánh Giu-se Sài Gòn. Ngài thụ phong Linh mục cho Giáo phận Sài Gòn vào ngày 26 tháng 10 năm 1985 do Ðức Tổng Giám mục Phaolo Nguyễn Văn Bình. Sau thời gian du học và coi sóc các giáo xứ trong Tổng Giáo phận, vào ngày 04 tháng 07 năm 2001, ngài được Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Sài Gòn. Vào ngày 25 tháng 07 năm 2009, Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI bổ nhiệm Ðức cha Giuse làm giám mục Chính tòa Giáo phận Phan Thiết. Ngài nhận Giáo phận Phan Thiết vào ngày 03 tháng 9 năm 2009 tại Nhà thờ Chính toà Phan Thiết. Ngài qua đời vào 8 giờ sáng ngày 1 tháng 3 năm 2017 sau khoảng một tuần lâm trọng bệnh.

Sự ra đi của Ðức cha Giuse là một nỗi bàng hoàng khôn xiết cho toàn thể Dân Chúa Phan Thiết. Ðến nay sau một năm, mọi người vẫn không quên được ánh mắt thân thiện và nụ cười hồn hậu, cùng trái tim yêu thương đầy lân ái của ngài. Châm ngôn Giám mục của ngài là "Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng tôi" (2Cr 5,14). Quả thực, chính Tình Yêu Chúa Kito đã thúc bách Ðức cố Giám mục Giuse trong từng bước đường sứ vụ mục tử mà ngài được trao phó. Ðến với mọi người, Ðức cha Giuse đã mang cho họ chính Tình Yêu Chúa Kito, để dấn thân quảng đại phục vụ trong hân hoan và yêu thương.

Bước vào Thánh lễ hôm nay, Ðức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm chủ tế nói: Anh chị em thân mến, hôm nay Cộng đoàn Phụng vụ chúng ta tụ họp nhau nơi đây để cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho Ðức cha Giuse Vũ Duy Thống, nguyên Giám mục Giáo phận Phan Thiết. Ðức cha cố Giuse đã ra về với Chúa vào ngày Thứ Tư lễ tro, 01 tháng 3 năm 2017 và đến hôm nay giỗ giáp năm. Chúng ta tập hợp để cầu nguyện, dâng lên Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, và Chúa Giêsu mục tử nhân lành ban cho Ðức cha Giuse phần phúc Thiên đàng.

Trong bài giảng, Ðức cha Giuse chia sẻ về lòng thương xót của Chúa Giêsu thể hiện qua câu chuyện Người làm cho con trai bà goá thành Nain sống lại và trao nó cho người Mẹ. Lòng thương xót ấy làm cho con người được sự sống, chan chứa niềm vui, hạnh phúc và bình an. Sứ điệp Tin Mừng mời gọi chúng ta hãy biết thực thi lòng thương xót của Chúa, hãy trở nên sứ giả của lòng thương xót. Xung quanh chúng ta hôm nay có biết bao nhiêu người cần đến lòng xót thương, giữa một bầu khí vô cảm, ích kỷ. Ðức cha mời gọi mỗi người hãy biết mở trái tim rung cảm để nhạy bén trước nhu cầu của tha nhân.

Hôm nay là ngày giỗ giáp năm Ðức cha cố Giuse, vị Mục tử của Giáo phận Phan Thiết. Ngài chắc chắn đã ghi những dấu ấn cuộc đời nơi cuộc sống của mỗi người chúng ta, từ các linh mục, tu sỹ, chủng sinh, bạn hữu, nơi anh chị em tín hữu chúng ta. Chúng ta đến với ngài thì luôn cảm nghiệm được sự yêu thương. Tình yêu Chúa Kitô đã thúc đẩy ngài đến với Phan Thiết, trở nên một người Phan Thiết, mang đậm tâm tình Phan Thiết. Tác vụ của ngài đã làm cho chúng ta cảm nhận được sâu xa tình yêu của Thiên Chúa.

Cuối bài giảng, Ðức cha cũng mời gọi mọi người xét lại xem mình đã làm gì để cho sứ vụ Lòng thương xót mà Ðức cha cố Giuse đã thực hiện được thăng hoa và triển nở, có khi nào chúng ta lại trở nên cái cớ để Lòng thương xót ấy bị cản trở, bị che đậy qua cuộc sống, qua tác vụ, qua cách cư xử của chúng ta hay không. Xin Chúa ban cho mỗi người tràn ngập Lòng thuương xót để chúng ta luôn sống trong Lòng thương xót, biết cầu nguyện cho nhau, biết thể hiện Lòng thương xót và cầu nguyện cho Ðức cha cố Giuse - người đã sống Lòng thương xót giữa nơi Giáo phận thân yêu này, được sớm hưởng phần phúc Thiên đàng.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Ðức cha Tôma cùng quý cha đến trước phần mộ Ðức Cha Giuse ở bên cung thánh để rảy nước thánh và xông hương, cộng đoàn đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính. Sau thánh lễ, nhiều người còn nán lại trước mộ Ðức cha, quỳ gối cầu nguyện cho ngài.

Mầu nhiệm các thánh cùng thông công là một trong những đề mục của kinh Tin kính, và mỗi người cũng đã sống với lòng tin này ngay từ khi dấn bước vào trong Giáo hội. Những người đã khuất không cách ly với những người còn đang sống trên trần thế, bởi vì họ muôn đời được gắn kết với nhau trong sự chết và phục sinh của Ðức Kitô.

Hôm nay đại gia đình giáo phận hiện diện trong Nhà thờ Chính tòa hiệp dâng thánh lễ tưởng nhớ Ðức cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống, vị mục tử kính yêu đã chứng kiến và chia vui sẽ buồn với nhịp sống của giáo phận qua nhiều năm tháng. Nhớ đến ngài nhân dịp giỗ một năm cũng chính là lúc mọi người trầm mình trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công, ở đó ngài vẫn nối kết với cộng đoàn bằng tinh thần nâng đỡ, một lời cầu nguyện, và mỗi người nối kết với ngài bằng niềm hiệp thông của kinh nguyện. Mong rằng sự phục sinh của Ðức Kitô là chất dẫn khởi gắn kết mỗi người với Ðức cha Giuse sẽ còn luôn sinh động mãi, để rồi ngày giỗ hôm nay như là một khởi đầu giúp mỗi người bước vào niềm hân hoan. Xin Chúa thương thanh tẩy Ðức cha Giuse thân yêu bằng lòng thương xót của Chúa và thương đón nhận ngài vào quê hương vĩnh phúc, nơi đó Ðức Kitô là sự sống phục sinh cho mọi người tin cậy nơi Ngài.

 

BTT

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page