Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ nhất

Người nghèo mở lối cho chúng ta vào Nước Trời

 

Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ nhất: Người nghèo mở lối cho chúng ta vào Nước Trời.

Roma (WHÐ 20-11-2017) / Vatican Radio - Hôm Chúa nhật 19 tháng 11 năm 2017, Chúa nhật 33 Thường niên, cũng là Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ nhất, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Ngày Thế giới Người Nghèo được Ðức Thánh Cha thành lập khi bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót, và ấn định cử hành Ngày này vào Chúa nhật 33 Thường niên hằng năm, đồng thời ủy thác cho Hội đồng Toà Thánh Cổ võ Tân Phúc âm hoá trách nhiệm tổ chức và cổ võ Ngày này.

Khoảng 4,000 người nghèo tham dự Thánh Lễ, và sau đó được Ðức Thánh Cha mời dùng bữa trưa tại Hội trường Phaolô VI.

Trong bài giảng Thánh lễ, Ðức Thánh Cha nói: "Nơi người nghèo, Chúa Giêsu gõ cửa tâm hồn chúng ta, Người khao khát tình yêu của chúng ta... Khi chúng ta vượt lên thói vô cảm, và nhân danh Chúa Giêsu mà cho đi chính bản thân mình cho những người bé mọn nhất trong những anh em của Người, thì chúng ta là những người bạn tốt và trung thành của Chúa, là những người mà Chúa yêu thích ở lại với họ".

Ðức Thánh Cha nhắc các tín hữu nhớ rằng chính nơi người nghèo mà chúng ta thấy Chúa Giêsu hiện diện, Người là Ðấng tuy giàu sang, nhưng lại trở nên nghèo khó (x. 2 Cr 8,9), và vì thế ở nơi mỗi người nghèo và mọi người nghèo đều có một "sức mạnh cứu rỗi". "Nếu trong mắt thế gian, giá trị của họ không đáng kể, thì họ lại là những người mở lối cho chúng ta vào Nước Trời".

Ðức Thánh Cha nói tiếp: "Ðối với chúng ta, Tin mừng đòi buộc chúng ta chăm sóc họ như tài sản thực sự của mình, và chúng ta làm điều này không chỉ bằng cách cho họ cơm bánh, mà còn phải cùng họ bẻ bánh Lời Chúa, Lời được nói với họ trước hết".

"Yêu thương người nghèo", Ðức Thánh Cha nói, "nghĩa là chiến đấu với mọi hình thức nghèo đói, tinh thần cũng như vật chất: và điều đó sẽ làm cho chúng ta nên tốt lành. Việc đến với người nghèo ở giữa chúng ta sẽ chạm vào đời sống của chúng ta, sẽ nhắc chúng ta nhớ điều gì mới thật sự là quan trọng: yêu Chúa và yêu người thân cận. Chỉ điều này mới tồn tại mãi mãi, còn mọi sự khác sẽ qua đi".

Ngỏ lời với các thực khách trong bữa ăn, Ðức Thánh Cha phát biểu ứng khẩu: "Chúng ta hãy xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta, chúc lành cho bữa ăn này, chúc lành cho những người dọn bữa ăn, chúc lành cho tất cả chúng ta, cho tâm hồn chúng ta, cho các gia đình, cho những mong ước của chúng ta, cuộc đời chúng ta và ban cho chúng ta khỏe mạnh". Rồi Ðức Thánh Cha xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người dùng bữa và phục vụ các bữa ăn bác ái trong khắp thành phố. Ngài nói: "Ngày hôm nay, Roma có đầy bác ái và thiện chí như thế này".

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page