Xứ Tân Phú Sàigòn mừng lễ thánh Gioan Branda

bổn mạng Ban Chăm Sóc Bệnh Nhân

 

Xứ Tân Phú Sàigòn mừng lễ thánh Gioan Branda, bổn mạng Ban Chăm Sóc Bệnh Nhân.


Xứ Tân Phú Sàigòn mừng lễ thánh Gioan Branda, bổn mạng Ban Chăm Sóc Bệnh Nhân.


Sàigòn (VietCatholic News 4-06-2017) - "Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Ðức Giêsu bảo ông ta: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy." (Lc 10,37). Khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang, là lúc các thành viên Ban Chăm Sóc Bệnh Nhân giáo xứ Tân Phú đã sẵn sàng đế đón tiếp các Bệnh nhân của giáo xứ không phân biệt tôn giáo đến dự lễ mừng Thánh Gioan Baranda bổn mạng Ban Chăm Sóc Bệnh Nhân từ 8g đến 11g ngày 02 tháng 06 năm 2017 tại thánh đường giáo xứ Tân Phú.

Do đã quen biết nhau khi Ban Chăm Sóc Bệnh Nhân đến chăm sóc tại nhà nên các bệnh nhân không ngần ngại để các Thành Viên dìu dắt,nâng đỡ và bế bồng vào trong các hàng ghế nhà thờ, bệnh nhân ngồi xe lăn thì được các Thành Viên đẩy phụ với người nhà và hướng dẫn cặn kẽ. Có 2 bảng ghi khu vực ghế ngồi:

1- Bênh nhân có rước lễ và thư mời : Là Bệnh Nhân Công Giáo

2- Bệnh nhân không rước lễ và có thư mời: Là Bệnh Nhân tôn giáo bạn.

Ðến dự buổi lễ hôm nay có: Cha Antôn Nguyễn Chân Hồng dòng Trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa, Linh hướng Ban Chăm Sóc Bệnh Nhân Liên xứ miền Sài Gòn, Quý Thày của dòng, Cha Chánh xứ Giuse Lê Ðình Quế Minh, Cha Giuse Phạm Công Minh Linh hướng Ban Chăm Sóc Bệnh Nhân giáo xứ Tân Phú, Quý Cha Phó xứ Tân Phú, Ban Ðiều Hành Chăm Sóc Bệnh Nhân Liên xứ miền Sài Gòn, Ban Ðiều Hành Chăm Sóc Bệnh Nhân và các Thành Viên Tân Phú Quý Hội Ðồng Mục Vụ Xứ Họ, Quý Ban Ðiều Hành Các Ðoàn thể giáo xứ Tân Phú. Khoảng 250 bệnh nhân và thân nhân thuộc giáo xứ Tân Phú, trong đó người cao tuổi nhất là cụ Maria Trần Thị Lý 102 tuổi và cháu bé nhất 13 tuổi. Buổi lễ tuy không kèn trống, nhưng long trọng và đầy ý nghĩa, gồm 6 phần chính:

Cầu Nguyện:

Ðúng 9g,Cha Linh Hướng Giuse mời gọi mọi người ổn định để cầu nguyện thánh hóa, Cha xướng Kinh Chúa Thánh Thần, Kinh Tin Kính và đọc Thư thứ 2 thánh Giacôbê Tông Ðồ" Ai trong anh em buồn sầu thì hãy cầu nguyện ...."

Cha đọc những ý cầu nguyện cho bệnh nhân và lời nguyện kết thúc.Cha nói thêm"Bí tích Xức dầu có hiệu nghiệm từ 3 đến 6 tháng, nên các bệnh nhân cứ an tâm và đừng đòi hỏi các Cha phải ban thường xuyên, nhất là hôm nay quá đông, nên ai thật sự cần thiết Xưng tội và Xức dầu thì hãy báo cho các Cha đến.

Ban Bí Tích Giải Tội Và Xức Dần Cho Các Bệnh Nhân:

Cha Xứ Giuse, cha Antôn Linh Huớng, cha Giuse Linh Hướng cùng hai Cha Phó đến ban Bí tích Xức dầu và Giải tội cho từng bệnh nhân, Quý Cha cũng hỏi han, an ủi bệnh nhân; tuy là lễ bệnh nhân, nhưng không khí trong nhà thờ rất ấm áp và vui vẻ như ngày Tết vì các bệnh nhân vừa được đến nhà Chúa, được nhận lãnh các Bí tích, tham dự thánh lễ và được gặp gỡ anh chị em, Ban Ðiều Hành và các Thành Viên cũng tích cực sắp xếp để không bệnh nhân nào bị thiếu sót, kế tiếp Quý Cha đến trước bàn thờ thánh Gioan Branda và cha Phó Giuse Kiều Hoàng An làm phép những phần quà của các bệnh nhân.

Ðọc Tiểu Sử Thánh Gioan Branda:

Thánh Gioan Branda là vị Thánh đã hy sinh cả đời mình cho người đau yếu bất hạnh, và chết vì họ. Ðể mọi người suy gẫm về nhân đức và sự thánh thiện của thánh Quan Thày Thày Phaolo Hoàng Trung Hiền dòng Trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa đã đọc Tiểu sử của Ngài cho Cộng Ðoàn cùng nghe.

Rước Kiệu:

Trước thánh lễ, một cuộc rước trang nghiêm được tổ chức theo thứ tự: Thánh giá nến cao, Ban Ðiều Hành và các Thành Viên Ban Chăm Sóc Bệnh Nhân Liên xứ và giáo xứ Tân Phú, Quý Hội Ðồng Mục Vụ Xứ họ, Quý Ðoàn thể, Quý thân nhân và bệnh nhân, Quý Thày dòng Trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa, Lễ sinh và đoàn đồng tế do Cha Giuse Linh Hướng giáo xứ Tân Phú chủ sự, cùng đồng tế là Cha Antôn Linh Hướng và Cha Phó Tân Phú Giuse, khi trở vào nhà thờ ca đoàn Cecilia vang lên bài hát" Mừng kính thánh Gioan Granda".

Thánh Lễ:

Mở đầu thánh lễ Cha Giuse chủ sự chia sẻ "Họp nhau trong thánh lễ hôm nay mừng thánh Gioan Branda bổn mạng Ban Chăm Sóc Bệnh Nhân; mỗi khi mừng thánh Bổn mạng, chúng ta hãy noi gương bắt chước các Ngài để ngày sau chúng ta cũng được vào cõi vinh hiển như các Ngài.

Bài sách thánh: Trích thư thứ 1 của thánh Gioan Tông Ðồ do anh Phêrô-Phaolo Phạm Quốc Hiếu đọc.

Bài Tin mừng theo Thánh Luca (10,25-37)

Cha Antôn diễn giảng:

Thưa Quý Ông bà Anh Chị Eem cách riêng các Thành Viên được Ơn Gọi trong Ban Chăm Sóc Bệnh Nhân.

Tại sao tôi lại phải nói như vậy? Thưa, vì các đoàn thể Công Giáo Tiến hành khác cũng sống Ðức tin và Giáo lý, nhưng về tình yêu thương thì thành viên Ban Chăm Sóc Bệnh Nhân luôn cụ thể nhất bởi hàng ngày họ đến với những bệnh nhân mà họ chăm sóc về đời sống đạo và các Bí tích và cả sự an ủi, nhất là với những bệnh nhân phải nằm liệt trên giường bệnh.

Có một lần trên xa lộ xảy ra một tai nạn giao thông, vì trời mưa to nên người phụ nữ chở một đứa con nhỏ đã té lăn ra đường và bị thương khá nặng; ít phút sau tai nạn, một đám đông hiếu kỳ kéo đến xem cảnh tượng đó, nhưng không ai vào đỡ đần hay chạy chữa cho mẹ con của chị, Lúc đó, tôi vừa tới và tấp vào lề đường thì bất ngờ có hai người đàn ông đều trên 50t vội vã dựng xe và đến bên hai nạn nhân để xem xét tình trạng và đưa hai mẹ con chị đi cấp cứu ở trạm xá gần nhất; tôi đã hỏi về danh tính hai người và biết được họ là những Thành Viên Ban Chăm Sóc Bệnh Nhân của Giáo phận Xuân Lộc. Khi đến bệnh viện, bác sĩ cấp cứu cho biết chỉ chậm 5 phút nữa thôi thì người phụ nữ bị chết não.

Tại sao đám đông đó không cấp cứu hai nạn nhân trong giờ vàng, mà phải đợi đến các Thành Viên của Ban Chăm Sóc Bệnh Nhân làm việc đó?

Có thể vì đám đông sợ liên lụy và bị vu khống như một vài trường hợp đã xảy ra? Cũng có thể vì họ chưa được huấn luyện kỹ năng cấp cứu như hai Thành Viên của Ban Chăm Sóc Bệnh Nhân kia?

Trở lại bài Tin mừng thánh Luca trình thuật về một nạn nhân bị cướp mà thày Tư tế và thày Lêvi đã đành lòng bỏ rơi anh ta, cho đến khi một người Samaria đi qua đã cứu giúp và đem gửi anh ta vào quán trọ và thanh toán hết mọi chi phí; vì có thể thày Tư tế đang trên đường đi hành lễ nên vội vã không thể dừng lại và thày Levi thì không dám đụng vào nạn nhân vì theo luật Do Thái thì ông ta phải tẩy uế nên ông ta e ngại.!

Ban Chăm Sóc Bệnh Nhân của giáo xứ Tân Phú là giáo xứ Mẹ đã khai sinh ra hơn 45 Ban Chăm Sóc Bệnh Nhân của các giáo xứ khác, tuy nhân sự không đông, nhưng ai cũng tích cực, âm thầm làm việc và có khả năng chuyên môn. Người Samaria là hình ảnh của Thành Viên Ban Chăm Sóc Bệnh Nhân và bệnh nhân là hình ảnh của người đàn ông bị cướp giữa đường trong bài Tin mừng hôm nay.

Dân tộc Việt Nam ta có đạo Hiếu là con cái phải chăm sóc cha mẹ khi già yếu, bệnh tật; nhưng về đời sống Ðức tin và Tín lý thì cần đến các Thành Viên Ban Chăm Sóc Bệnh Nhân vì họ đã sống tinh thần của thánh Gioan Thiên Chúa là cho đi mà không hề nhận lại,không tìm lợi danh mà chỉ tìm sự giao tranh giữa Thần chết và Sự sống,giữa đau khổ và hạnh phúc,hầu giúp các bệnh nhân bớt đau đớn,sợ hãi và được chuẩn bị linh hồn trong sạch khi đứng trước mặt Chúa mà thôi! Như hình ảnh cụ Rường Trưởng ban đã 96t mà bao năm dài vẫn cố đi chiếc xe đạp để phục vụ bệnh nhân không cần tính toán và đòi hỏi một điều kiện nào.

Ước gì mừng lễ thánh Gioan Branda hôm nay, chúng ta trở thành người Samari nhân hậu không sống vô cảm mà luôn cầu nguyện khi chứng kiến những mảnh đời bất hạnh vì bệnh tật "Lạy Chúa! Con phải làm gì cho họ đây?" và các Thành Viên Ban Chăm Sóc Bệnh Nhân dù ở đâu cũng trở thành nắm men làm dậy hũ Bột theo thánh Gioan Branda bổn mạng đã tiên phong.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả bệnh nhân và thân nhân,đặc biệt cho các Thành Viên Ban Chăm Sóc Bệnh Nhân để tất cả có tinh thần phục vụ và sáng suốt học tập trong các khóa huấn luyện về Chăm Sóc Bệnh Nhân. Amen.

Trước khi ban phép lành ông Cố Thái (Phó ban) thay mặt Cộng Ðoàn dâng lời tri ân lên:

Cha Chánh xứ Giuse vì đã cho phép tổ chức buổi lễ, Quý Cha giáo xứ Tân Phú đã luôn đồng hành cùng Ban thăm hỏi, an ủi và ban Bí tích cho các bệnh nhân.

Cha Antôn dòng Trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa đã bớt thời gian quý báu đến dâng và giảng lễ cũng như chăm sóc các bệnh nhân hôm nay.

Quý Thày dòng đã huấn luyện và chỉ dẫn về kỹ năng chuyên môn cũng như luôn theo dõi công tác phục vụ bệnh nhân của giáo xứ và hôm nay hiện diện trong buổi lễ.

Quý Hội Ðồng MụcVụ Xứ họ cùng Quý Ân nhân đã ủng hộ phần quà tặng các bệnh nhân; cám ơn Thày Lượng, Quý Sơ luôn sát cánh với Ban, hàng tuần đến trao Mình Thánh Chúa tại nhà cho các bệnh nhân và hôm nay lo phần âm thanh ánh sáng và đến tham dự buổi lễ.

Ban Ðiều Hành Liên xứ miền Sài Gòn, Ban Ðiều Hành 5 giáo họ, Ban Ðiều Hành các đoàn thể, Ban Chăm Sóc Bệnh Nhân xứ bạn, Quý thân nhân cùng bệnh nhân hôm nay tham dự thánh lễ bổn mạng.

Ban Lễ sinh đã phụng vụ và ca đoàn Cecilia hát lễ rất cảm động, tăng phần ấm cúng và ý nghĩa.

Xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse luôn ban nhiều phúc lành đặc biệt Thánh Gioan Branda bổn mạng luôn bầu cử cho tất cả mọi người.

Cộng đoàn vỗ tay và ba Thành Viên lên dâng hoa cho ba Cha đồng tế thánh lễ.

Cha Antôn Linh hướng đáp từ:

Xin cám ơn Vị đại diện và Cha cũng chuyển lời của Cha Giám tỉnh dòng cùng các Thày dòng chúc mừng các bệnh nhân và cộng đoàn.Quý Cha cùng ban phép lành cuối lễ.

Tặng Qùa Cho Bệnh Nhân:

Các Cha, các Thày và Ban Ðiều Hành đã đem quà tặng tận tay từng bệnh nhân, hình ảnh này đã mang đến sự xúc động cho cả bệnh nhân và thân nhân của họ để mọi người luôn tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa qua trung gian những vị mục tử và Quý Ban Chăm Sóc Bệnh Nhân mà Chúa đã chọn lựa.

 

Phương Nga

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page