Thánh Lễ Tạ Ơn

và Cung Hiến Nhà Thờ Cam Ðường

giáo Xứ Lào Cai, giáo phận Hưng Hóa

 

 

Thánh Lễ Tạ Ơn và Cung Hiến Nhà Thờ Cam Ðường, giáo Xứ Lào Cai, giáo phận Hưng Hóa.


Thánh Lễ Tạ Ơn và Cung Hiến Nhà Thờ Cam Ðường, giáo Xứ Lào Cai, giáo phận Hưng Hóa.


Lào Cai (WGPHH 18-05-2017) - Vào lúc 16g00 thứ Tư, ngày 17 tháng 05 năm 2017, trong bầu khí tưng bừng rộn ràng và tâm tình tri ân của bà con Giáo xứ Lào Cai, Ðức Cha Gioan Maria Vũ Tất - Giám mục Giáo phận Hưng Hóa long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn và cung hiến nhà thờ Cam Ðường - tước hiệu Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam. Ðồng tế với Ðức Cha có Ðức tổng Giám mục Leopoldo Girelli, quý cha trong và ngoài giáo phận. Tham dự Thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, quý khách cùng đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Mặc dù thời tiết mưa gió, nhưng toàn thể cộng đoàn Giáo họ Cam Ðường và Giáo xứ Lào Cai, vẫn nhiệt tình và hân hoan vui mừng đón tiếp Ðức tổng, Ðức Cha, quý cha, quý tu sĩ, quý chính quyền các cấp và quý ân nhân xa gần đến tham dự Thánh lễ và chung chia niềm vui với Giáo họ Cam Ðường.

Ðúng 16g00, rước đoàn đồng tế từ phòng khách tiến đến cửa chính nhà thờ, Ðức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Ðức Cha Gioan Maria và cha xứ Giuse Nguyễn Văn Thành cắt băng khánh thành nhà thờ mới. Sau đó, Ðức Cha trao chìa khóa cho cha xứ. Tiếp đến, đoàn đồng tế và toàn thể cộng đoàn lần lượt theo thứ tự tiến vào trong thánh đường cử hành Thánh lễ. Sự hiện diện của quý cha và cộng đoàn nơi đây là để tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân lớn lao đối với Giáo họ Cam Ðường nói riêng và Giáo xứ Lào Cai nói chung.

Mở đầu Thánh lễ, Ðức Cha Gioan Maria chủ sự nghi thức làm phép nước, rẩy nước thánh thanh tẩy nhà thờ và tường nhà thờ mới. Kinh Vinh Danh được cả cộng đoàn cất vang đã tạo nên bầu khí vừa thánh thiêng vừa hân hoan trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.

Trong bài giảng lễ, Ðức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli cho thấy ý nghĩa của việc rảy nước thánh, nhắc nhớ về Bí tích Thánh Tẩy mà Ðức Giêsu đã đem lại sự sống mới cho chúng ta. Và chính sự sống mới này đã quy tụ cộng đoàn nơi đây hiệp dâng Thánh lễ thánh hiến nhà thờ để mở ra một cộng đoàn mới, một sức sống mới. Tuy nhiên, để có đươc sự sống mới thì mỗi người phải biết kết hợp chặt chẽ với Ðức Giêsu, như cành nho gắn liền với cây nho. Hơn nữa, Ðức tổng nhấn mạnh: để có được một ngôi nhà thờ khang trang đẹp đẽ thì phải có nền móng vững chắc. Cũng vậy, muốn có một ngôi nhà thiêng liêng vững chắc thì mỗi người cũng cần phải được xây dựng trên Ðá tảng góc tường là chính Ðức Giêsu. Ðức tổng cũng cho thấy biểu tượng cuốn sách ở trên gian cung thánh nhà thờ Cam Ðường được mở ra với hai trang trắng, là để mời gọi mỗi người hãy viết lên trang sử đức tin và đời sống bác ái của chúng ta.

Tiếp theo là nghi thức cung hiến nhà thờ và thánh hiến bàn thờ. Khởi đầu là kinh cầu các thánh. Sau đó, cha Trưởng nghi đặt hài cốt Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam dưới bàn thờ. Kế đến, Ðức Cha Gioan Maria long trọng đọc lời nguyện cung hiến, xin Chúa Thánh Thần thánh hóa nhà thờ và bàn thờ, xin Ngài ban muôn ân phúc dư tràn xuống trên tất cả những ai đến nơi đây tham dự nghi thức phụng vụ, tôn thờ Thiên Chúa.

Kế tiếp, Ðức Cha Gioan Maria xức dầu bàn thờ. Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Thành và cha Phêrô Phạm Thanh Bình xức dầu các cột nhà thờ. Sau đó là nghi thức xông hương và thắp sáng bàn thờ.

Kết thúc nghi thức cung hiến bàn thờ và nhà thờ. Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể, khởi đầu là việc dâng của lễ.

Trước khi đón nhận phép lành cuối lễ, một vị đại diện Giáo họ Cam Ðường dâng lời tri ân Ðức Tổng, Ðức Cha, quý cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, quý khách trong và ngoài giáo xứ đã tới hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn và chung chia niềm vui với giáo họ.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Ðức tổng bày tỏ niềm vui khi được đến tham dự Thánh lễ tạ ơn và thánh hiến nhà thờ. Qua đó, ngài nói lên lời cảm ơn đối với Ðức Cha Gioan Maria đã mời ngài, cũng như cảm ơn quý cha, quý ông bà anh chị em đã hiện diện trong Thánh lễ hôm nay. Ðặc biệt, ngài cảm ơn cha xứ Giuse Nguyễn Văn Thành đã nỗ lực hết mình để xây dựng ngôi nhà thờ này, và tổ chức Thánh lễ hôm nay được trang trọng, sốt sáng; đồng thời ngài tặng cho cha một món quà để lưu giữ kỷ niệm đặc biệt này.

Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria, cùng Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam tuôn đổ muôn ơn lành trên bà con giáo dân nơi đây. Ước mong những người con của Giáo họ Cam Ðường sẽ tiếp tục cầu nguyện, đồng lòng chung sức để giữ gìn, bảo vệ ngôi Thánh đường này, và nhất là mỗi ngày biết xây dựng đền thờ tâm hồn của mình trên nền tảng đức tin vững vàng. Thánh lễ kết thúc trong niềm vui ngập tràn, không chỉ riêng với Giáo họ Cam Ðường mà còn đối với tất cả mọi người hiện diện trong Thánh Lễ cung hiến hôm nay.

 

Lm Nguyễn Văn Thành

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page