Một thiếu nữ tình nguyện người Balan

đang truyền giáo ở Bolivia đã bị giết

 

Một thiếu nữ tình nguyện người Balan đang truyền giáo ở Bolivia đã bị giết.

Bolivia (SD 26-01-2017) - Helena Kmiec, 25 tuổi, người Ba lan, đã bị giết khi đang truyền giáo tại thành phố Cochabamba, miền trung Bolivia. Helena đã được tìm thấy trong khu vực của dòng các Tôi tớ Mẹ Thiên Chúa, nơi mà cô đang phục vụ, với nhiều vết thương trên người. Nhà cầm quyền đã bắt 2 người bị tình nghi đã tấn công cô với mục đích để cướp, hoặc cưỡng hiếp và sau đó giết cô.

Helena vừa tốt nghiệp kỹ sư. Cô rất năng động trong Giáo hội, tham gia vào chương trình truyền giáo tại các nhà ga xe lửa, có một vai trò trong việc chuẩn bị ngày Giới trẻ Thế giới ở thành phố của cô, để giúp các nhóm tình nguyện ở Châu Phi. Ngày 8 tháng 01 năm 2017, cô đi đến Cochabamba, làm tình nguyện viên truyền giáo của các cha dòng Salvatore. Công việc của cô là giúp các nữ tu Tôi tớ Ðức Mẹ Vô nhiễm trong việc quản lý trại trẻ mồ côi mới.

Ðức cha Krzysztof Bialasik Wawrowska của Oruro, Bolivia, chia sẻ: "Ðây là một tin buồn và chúng tôi không hiểu tại sao nó xảy ra. Chúng tôi cầu nguyện cho linh hồn của thiếu nữ tình nguyện viên được bình an và không bao giờ có việc như thế xảy ra." Ngài cho biết các thiếu nữ mới đến đó được 10 ngày và không ai biết họ. Ðức cha đã ở đây 32 năm. Bolivia được xem là quốc gia yên ổn nhất trong vùng dù rằng trong 10 năm trở lại đây tình hình bắt đầu thay đổi. Ngài tự hỏi điều gì xảy ra ở Bolivia mà bây giờ có nhiều cuộc tấn công vũ trang, trộm cắp hơn, vì một điện thoại di động mà người ta giết người? (SD 26/01/2017)

 

Hồng Thủy

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page