Người di dân vị thành niên

yếu đuối và không có tiếng nói

 

Người di dân vị thành niên: yếu đuối và không có tiếng nói.

Roma (Ansa/Aska 13-01-2017; Vat. 19-01-2017) - Chúa nhật 15 tháng 01 năm 2017 là ngày di dân và tỵ nạn thế giới lần thứ 103 năm 2017 có chủ đề là người di dân vị thành niên, yếu đuối và không có tiếng nói.

Ngày này thường được cử hành vào chúa nhật thứ hai sau lễ Hiển Linh, do Giáo hội Công giáo đề ra trong lá thư chung do Thánh bộ Công nghị, tiền thân của bộ Giám Mục ngày nay, gửi ngày 06 tháng 12 năm 1914 đến các giáo phận Italia. Lá thư mang tựa đề: Ðau khổ và lo âu, đề nghị đặt ra một ngày mỗi năm để tạo ý thức về hiện tượng di dân, đồng thời mở cuộc quyên góp trong ngày ấy hầu tài trợ các chương trình trợ giúp người di dân hay đào tạo nhân lực giúp đỡ họ. Kết quả là ngày 21 tháng 02 năm 1915, ngày thế giới người di dân và tỵ nạn đầu tiên được cử hành.

Ngày thế giới di dân và tỵ nạn lần thứ 103 năm 2017 được Ðức Thánh Cha Phanxicô dành trọng tâm chú ý trên các thiếu niên, đặc biệt là những người bé nhỏ nhất. Khi các thiếu niên di dân đặt chân lên miền đất mới một thân một mình, chúng không có tiếng nói, không được bảo vệ và rất thường khi trở thành nạn nhân của những vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất.

Trong những năm gần đây, giới chức trách nhận thấy rằng càng ngày càng có nhiều thiếu niên tỵ nạn đi một mình đến các nước thứ ba. Hôm 11 tháng 01 năm 2017, tổ chức Save the children báo động trước những điều kiện hiện nay của những người di dân và tỵ nạn đang có mặt ở các nước Âu châu, nhất là các thiếu niên. Theo tổ chức này, nếu không can thiệp cấp thời, sợ rằng hàng trăm người di dân tỵ nạn này sẽ phải đối diện với tật bệnh hay cả cái chết nữa vì thời tiết băng giá trong những ngày vừa qua.

Các nước Âu châu đang ở trong mùa đông, với nhiều trận bão tuyết và băng giá khắp nơi, cả tại Hy Lạp và các nước vùng Balkans, nơi có đông đảo người di dân tỵ nạn trú ẩn. Theo tổ chức Save the children, cho đến nay, đã có ít nhất 40 người chết vì lạnh giá tại vùng này. Nhiều trẻ em không được sưởi ấm hay che chở trước cái lạnh giá của băng tuyết mùa đông, nên thường hay bị viêm phổi hay lạnh cóng. Các em phải sống trong những cơ sở tỵ nạn không chút tiện nghi hay lắm khi sống ngoài trời, giữa băng tuyết.

Tại Belgrad, hơn 1,200 người di dân tỵ nạn phải đột nhập các cơ sở hay nhà kho bị bỏ hoang để tạm trú tránh lạnh, trong số này có hàng trăm trẻ em trong lớp tuổi 10, 11. Thời tiết tại đây trong những ngày qua đã xuống dưới 10 độ âm. Ông Andreas Ring, giám đốc tổ chức Save the Children phân bộ Balkans khẩn thiết kêu gọi cộng đồng thế giới cố gắng cứu giúp người di dân tỵ nạn trong hoàn cảnh thê thảm hiện nay.

Mặt khác, bộ nội vụ Italia vừa cho biết trong năm 2016, con số trẻ em tỵ nạn đổ bộ lên đất Italia là 25,846 người, tức đã tăng gấp đôi so với năm trước đó 2015, 12.360 em. Chính quyền Italia kêu gọi gia tăng nỗ lực tương trợ và bảo vệ các trẻ em này ngay từ khi các em đặt chân lên đất Italia để tránh những cạm bẫy lạm dụng luôn rình rập các em.

(Ansa/Aska 13.01.2017)

 

Mai Anh

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page