Quân đội nhà nước Hồi giáo

đang làm giàu bằng cách bắt cóc trẻ em

 

Quân đội nhà nước Hồi giáo đang làm giàu bằng cách bắt cóc trẻ em.

Siria (Vat. 19-11-2016) - Trong tuần qua, có một bản tin đến từ Siria khói lửa làm rúng động dư luận thế giới, theo đó, sau dầu lửa và các đồ cổ quý giá, cái gọi là quân đội nhà nước Hồi giáo đang làm giàu bằng cách bắt cóc trẻ em để cung cấp cho các dịch vụ buôn bán cơ phận con người.

Trong thời gian gần đây, đã có nhiều vụ trẻ em Siria, nhất là tại tỉnh Idlib, mạn Tây Bắc nước này, bị bắt cóc dẫn đi mất tích. Một vài tin tức cho biết là có một dịch vụ buôn bán cơ phận lấy từ các trẻ em bị bắt cóc đó, ngay giữa thanh thiên bạch nhật và do những người hay những nhóm vô danh vẫn có thể tự do di chuyển, mặc dù bao nhiêu chốt kiểm soát trên đường đi do các nhóm dân quân võ trang hồi giáo Jeissh El Fath kiểm soát. Trong một số trường hợp, các thủ phạm bị dân chúng bắt giữ và giao lại cho các lực lượng an ninh, nhưng rồi lại biến mất không để lại tông tích nào.

Hiện nay, các gia đình đã cứu thoát được con cái của mình khỏi sự cưỡng bách đầu quân của imam hồi giáo saudi Abdallah Al Muhasni quanh tỉnh Idlib đang phải sống trong lo âu sợ hãi. Mới đây, đã có nhiều trẻ em trong vùng bị những nhóm vô danh bắt cóc. Con số này gia tăng mạnh. Chỉ trong vòng 2 tuần lễ mới đây đã có 15 em mất tích, nghĩa là mỗi ngày một em. Các vụ mất tích đều xảy ra quanh thị trấn Idlib như tại Kafaruma, Jidar Yakfalum, Atma Al Fukayea.

Ở Kfarbatikh, đã xảy ra 2 vụ mưu toan bắt cóc, bất thành nhờ sự can thiệp của chính người dân nơi đây khi các nạn nhân la hét cầu cứu. Trái lại, ở Maarat El Naaman, Mohammad Ibrahim Yasser, 14 tuổi, thuộc một gia đình di tản từ Mork tới đây để tránh khỏi bị ép buộc xung vào đội quân hồi giáo, lại bị bắt cóc ngay trước cửa nhà nơi cha mẹ em trú ngụ hôm 15 tháng 11 năm 2016. Nhiều gia đình di tản đến trú ngụ tại Idlib để tránh các lực lượng hồi giáo quá khích nay lại cố gắng di chuyển đến thành phố Hama được xem là an bình hơn và nạn bắt cóc cùng với buôn bán cơ phận ít thịnh hành hơn. Các hệ thống truyền thông xã hội trong vùng này cảnh báo các bậc cha mẹ hãy trông chừng con cái, đừng để chúng ra khỏi nhà một mình hay di chuyển mà không có người lớn đi kèm. Nhiều thông tin trên mạng cho biết rằng trẻ em bị bắt cóc thường được kín đáo đưa sang Thổ Nhĩ Kỳ, như là đã xảy ra trong trường hợp hai bé gái bị bắt cóc hồi tháng tư năm 2016 ở Jisr El Shegur hay hai trẻ vị thành niên khác ở Atma, phía Bắc Idlib.

Cách đây hai năm, khi còn tương đối được hưởng tự do ngôn luận và chưa bị chế độ của tổng thống Erdogan hiện nay kiểm duyệt, báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đã tố cáo hiện tượng có rất nhiều xe cứu thương giả vờ chuyên chở người bị thương đến các bệnh viện trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ chữa trị, nhưng trên thực tế các xe cứu thương này chuyên chở các trẻ em bị bắt cóc, tham gia vào thị trường buôn bán cơ phận con người.

 

Mai Anh

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page