Công tác cứu trợ các nạn nhân

động đất miền trung Italia

 

Công tác cứu trợ các nạn nhân động đất miền trung Italia.

Roma (Vat. 28-08-2016) - Như chúng tôi đã loan tin, lúc 3 giờ 36 phút sáng thứ tư 24 tháng 8 năm 2016 một trận động đất lớn lên tới 6 độ theo nấc thang Richter đã xảy ra tại miền trung Italia khiên cho hàng chục nguời chết và hàng trăm người khác bị thương. Ðã có 5 lần rung từ 4 đến 6 độ Richter. Sau lần rung 6 độ Richter đã có 200 lần rung trên 2 độ Richter, khiến cho rất nhiều nhà và dinh thự bị sập tại các thành phố Amatrice và Accumoli thuộc tỉnh Rieti, và Arquata del Tronto thuộc tình Ascoli Piceno. Cho tới nay đã có 290 người chết tại Amatrice, Accumoli và Arquata del Tronto trong đó có một số các trẻ em, gần 400 người bị thương. Ông Fabrizio Curcio, giám đốc phân bộ Bảo vệ dân sư Italia cho biết độ mạnh của trận động đất giống như đã xảy ra tại tình Aquila hồi năm 2009 khiến cho hơn 390 người thiệt mạng.

Hơn 5,000 nhân viên và thiện nguyện viên cứu trợ hết sức thay phiên nhau làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ để mong cứu được những ai còn bị kẹt dưới các đống gạch đá và ximăng. Ðã có 238 người được cứu sống. Nhiều nơi không có điện nước. Phương tiện duy nhất để liên lạc là điện thoại di động nếu còn pin. Trong toàn vùng bị động đất có khoảng 2,500 người không còn nhà cửa và phải tạm trú dưới các lều vải. Có nhiều toán cứu trợ đến từ Aquila để trợ giúp các nạn nhân dựa trên các kinh nghiệm họ đã có trong vụ động đất cách đây 17 năm.

Lực lượng bảo vệ rừng cây Italia đã dùng trực thăng bay trên vùng bị động đất để nhận diện toàn cảnh và báo cho các lực lượng cứu trợ. Trong khi các toán cứu trợ dùng chó săn để tìm các người bị kẹt dưới các căn nhà và dinh thự đổ nát. Mấy ngàn người đã mất nhà cửa và phải tạm trú trong các lều vải được dựng lên tại 4 trại tiếp đón các nạn nhân. Thủ tướng Renzi và nhiều giới chức chính trị đã đến tận nơi để viếng thăm và ủy lạo dân chúng, và cám ơn các toán cứu trợ. Thủ tướng cho biết có nhiều vùng trên toàn nước có các nhà và dinh thự từ thời trung cổ rất đẹp, nên đã không đứng vững khi có động đất. Cũng có nhiều nhà cửa được tái thiết sau các vụ động đất truớc đây nhưng không theo các tiêu chuẩn chống địa chấn. Tưởng cũng nên biết rằng Italia là quốc gia nằm trên vòng lửa cuả trái đất và có 24 triệu trên tổng số 60 triệu dân sống trên các vùng có nguy cơ động đất.

Trong buổi tiếp kiến chung mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tụ tập tại quảng trường thánh Phêrô sáng thứ tư 24 tháng 8 năm 2016 Ðức Thánh Cha Phanxicô đã không đọc bài giáo lý chuẩn bị cho buổi tiếp kiến, nhưng ngài đã chia buồn với các nạn nhân và mời mọi người cùng ngài lần hạt vài chục kinh sự Thương để cầu nguyện cho dân chúng vùng địa chấn.

Mở đầu bài huấn dụ Ðức Thánh Cha nói: Trước tin động đất xảy ra trong vùng Trung Italia, tàn phá toàn vùng và để lại các người chết và bị thương, tôi không thể không bầy tỏ nỗi đau đớn lớn lao và sự gần gũi của tôi với tất cả những người hiện diện trong các nơi bị động đất, và tất cả những người đã mất thân nhân và những người còn cảm nhận nỗi sợ hãi và kinh hoàng. Nghe ông thị trưởng Amatrice nói "Quê hương tôi không còn nữa" và biết rằng giữa các người chết cũng có các trẻ em, tôi thật xúc động biết bao.

Ðức Thánh Cha nói tiếp: Chính vì vậy tôi muốn bảo đảm với tất cả các anh chị em này - tại Accumoli, Amatrice trong giáo phận Rieti và Ascoli Piceno và toàn vùng Lazio, vùng Umbria và Marche, cũng như tỉnh Perugia lời cầu nguyện của tôi và nói cho họ biết chắc chắn về sự vuốt ve và vòng tay ôm của toàn thể Giáo Hội trong lúc này đây đang ước muốn ôm ấp họ với tình yêu thương hiền mẫu của mình.

Trong khi cám ơn tất cả các thiện nguyện viên và các nhân viên bảo vệ dân sự đang cứu giúp dân chúng các vùng này, tôi xin anh chị em hiệp nhất với tôi trong lời cầu nguyện để Chúa Giêsu, là Ðấng luôn luôn cảm thương trước nỗi khổ đau của con người, an ủi các con tim đau đớn này, và ban cho họ niềm an bình qua lời bầu cử của Ðức Trinh Nữ diễm phúc Maria. Chúng ta hãy cùng cảm thương họ với Chúa Giêsu. Vì vậy chúng ta hãy rời bài giáo lý của thứ tư này vào tuần tới. Và tôi mời anh chị em cùng tôi lần một phần chuỗi Mân Côi các "Mầu nhiệm Thương" cầu cho các nạn nhân

Các công tác cứu trợ đã bắt đầu ngay sau khi xảy ra trận động đất. Cho tới chiều Chúa Nhật 28 tháng 8 năm 2016 đất đã tiếp tục rung khiến cho công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn hơn. Toàn vùng động đất có khoảng 80 thôn xóm nhỏ nắm chênh vênh trên các sườn núi hay trong các thung lũng, và nhiều đoạn đường và cầu cống bị sụp đổ khiến cho việc cứu trợ càng khó khăn hơn.

Phòng Báo chí Toà Thánh ra thông cáo cho biết Quốc gia thành phố Vaticăng cũng gửi một toán cứu hoả của mình đến Amatrice để cùng Hiệp hội bảo vệ dân sự Italia cứu trợ các nạn nhân. Chính quyền Italia cũng cấp tốc gửi lực lượng quân đội tới vùng động đất để hiệp lực với các tổ chức khác trong công tác cứu trợ.

Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ, tổng thống Valdimir Putin của Nga cũng như thủ tướng Ðức Angela Merkel đã bầy tỏ liên đới với các nạn nhân, tổng thống Matarella, thủ tướng Renzi, chính quyền trung ương, cũng như các giới chức chính quyền vùng động đất và hứa sẵn sàng trợ giúp.

Ðức Hồng Y Angelo Scola, Tổng Giám Mục Milano, đã bầy tỏ tình liên đới chia sẻ sự buồn thương và nỗi khổ đau của người dân trong vùng động đất và với Ðức Cha Somenico Pompili, Giám Mục giáo phận Rieti, và Ðức Cha Giovanni d' Ercole, Giám Mục giáo phận Ascoli Picceno. Qua lời cầu nguyện, sự gần gũi và lòng trìu mến. Ðức Hồng Y cho biết tín hữu tổng giáo phận Milano sẽ tham gia cuộc lạc quyên Hội Ðồng Giám Mục Italia phát động ngày Chúa Nhật 18 tháng 9 năm 2016. Linh Mục Luciano Gualzetti, giám đốc Caritas Milano, cho biết đang theo dõi tình hình, vì các tin tức vẫn còn rất lẻ tẻ. Tuy nhiên, ngay bây giờ mọi người đã có thể biết hậu quả của trận động đất gây ra rất nhiều thiệt hại: hàng trăm người chết, nhiều nhà cửa bị sập. Các cầu và đường bị gẫy đổ khiến cho công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn hơn. Trong các giờ phút tới khi có một ý tưởng rõ ràng hơn chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình can thiệp cùng với Caritas quốc gia và các Caritas giáo phận toàn Italia. Nhưng ngay bây giờ chúng tôi xin trích ra 50,000 Euros đầu tiên cho công tác trợ giúp. Và chúng tôi mời gọi tín hữu quảng đại đóng góp cho cộng tác cứu trợ.

Ðức Hồng Y Ricardo Blaquez Pérez, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Tây Ban Nha, đã nhân danh toàn Giáo Hội tại đây gửi điện thư cho Ðức Hồng Y Angelo Bagnasco, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Italia, để bầy tỏ tình liên đới với Giáo Hội và nhân dân Italia. Các Giám Mục Tây Ban Nha hiệp nhất với nhân dân và các Giám Mục Italia trong nỗi đớn đau buồn thương này, và chúng tôi dâng lời cầu nguyện xin Chúa ban an nghỉ cho những người đã qua đời, làm vơi nhẹ khổ đau của nhũng người bị thương và ban sự ủi an cho những người đã mất thân nhân.

Thầy Matthew Festing, thủ lãnh hội Hiệp Sĩ Malta cũng gửi sứ điệp tới tổng thống Sergio Matarella các lời chia buồn chân thành vì con số các nạn nhân cao như vậy, cũng như lời cầu nguyện ủi an khích lệ các thân nhân của những người đã chết và những người không còn nhà cửa. Thầy cho biết đã gửi các bác sĩ và y tá tới vùng động đất để chung sức cứu giúp các nạn nhân. Toán 5 thiện nguyện viên trong đó có 1 bác sĩ và một y tá đã tói Amatrice và cộng tác với lực lượng bảo vệ dân sự.

Ðức Tổng Giám Mục chính thống Gennadios, dặc trách tín hữu chính thống toàn Italia và vùng Nam Âu châu, cũng đã gửi diện tín cho tổng thống Matarella dể bầy tỏ tình liên đới và sự đau buồn trước vụ động đất gây ra quá nhiều thiệt hại cho dân chúng vùng Lazio, Marche, Umbria và Abruzzo. Ðiện tín có đoạn viết: Chúng tôi sẽ dâng lên Chúa và là Ðấng Cứu Thể của chúng ta các lời cầu nguyện sốt mến để Ngài không chỉ giật thoát chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi và cái chết, nhưng còn ban cho chúng ta sự hiệp thông vĩnh cửu với Thiên Chúa Cha, làm vơi nhẹ các khổ đau vật lý và tinh thần của các anh chị em của chúng ta đang đương đầu với thử thách cam go của các tai ương thiên nhiên này, và xin Ngài giúp các thành phố này tái sinh đẹp đẽ và phong phú. Với các tâm tình ấy tôi xin hết lòng bầy tỏ với tổng thống và các cộng đoàn bị động đất cùng toàn dân Italia sự gần gũi tinh thần của tôi và tôi xin chia sẻ nổi khổ đau và các lo lắng của dân chúng vùng đất thân yêu này."

Ðức Cha Aemon Martin, Tổng Giám Mục Armagh kiêm giáo chủ toàn Ailen, cũng ra thông cáo chia buồn với các nạn nhân động đất. Ngài bầy tỏ tình liên đới và dâng lời cầu nguyện cho dân chúng các vùng bị nạn cũng như các người thân của họ đã qua đời hay bị thương. Ðức Cha cũng kêu gọi mọi người hiệp lời cầu nguyện và trợ giúp thuốc men và phẩm vật cứu trợ cho vùng bị động đất. Nhiều người Ailen có bạn bè, người thân sống tại Italia hay đến nghỉ hè trong vùng này. Ðức Cha khích lệ tín hữu và toàn dân Ailen góp lời cầu nguyện và tỏ tình liên đới với các cộng đoàn người Ý trong các giáo xứ, truờng học và nơi làm việc trên toàn nước Ailen.

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page