Người trẻ khủng bố

thất bại của nền giáo dục

 

Người trẻ khủng bố: thất bại của nền giáo dục.

Rajshahi (Fides 6-07-2016) - Khi cha mẹ không săn sóc con cái và không giáo dục chúng mà chỉ cho chúng tiền bạc và cuộc sống dễ dãi thôi, thì gia đình thất bại.

Ðức Cha Gervas Rozario, Giám Mục Rajshahi bên Bangladesh, đã bình luận vụ khủng bố xảy ra tại Dacca ngày mùng 1 tháng 7 năm 2016 khiến cho 20 người thiệt mạng. Khi không giáo dục chúng mà chỉ cho chúng tiền bạc và cuộc sống dễ dãi, cũng như để mặc chúng cho tuyền truyền ý thức hệ hứa hẹn làm cho chúng trở thành anh hùng hay lên thiên đàng bằng cách sát hại người khác, là cha mẹ đã thất bại trong việc giáo dục. Ngoài ra còn có các trường dậy Coran miễn phí, nơi người ta tẩy não giới trẻ, và đạo tạo chúng cho các tư tưởng quá khích. Ðây quả thật là một vấn đề quốc gia.

Các cuộc điều tra cho thấy tất cả toán khùng bố đều là con của các gia đình giầu có, hay trung lưu, được gửi học tại các trường tư có tầm cỡ quốc tế. Một trong các người trẻ này là Rohan Imtiaz Kahn, con của một chính trị gia thuộc đảng Liên Minh Awami, là đảng cầm quyền tại Bangladesh. Cha của anh đã công khai xin lỗi quốc dân và công nhận sự thất bại của ông trong việc giáo dục con. Ðức Cha cho biết điều khiến cho dân chúng ngạc nhiên đó là tất cả các tay khủng bố đều là con cái nhà giầu. Ðức Cha cho biết có các vị lãnh đạo Hồi giáo lên án vụ khủng bố này, nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa và phải cùng nhau sát cánh. Tất cả mọi lực lượng lành mạnh phải hiệp nhất với nhau, bắt đầu từ các cơ cấu chính quyền, để đem trở lại vào xã hội các giá trị hoà bình và khoan nhượng như là trung tâm hoạt động chính trị và cùng nhau đánh bại sự đe dọa khủng bố. (Fides 6-7-2016)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page