Nữ tu Reginette, dòng Thừa sai bác ái

người Rwanda, bị giết ở Yemen

 

Nữ tu Reginette, dòng Thừa sai bác ái, người Rwanda, bị giết ở Yemen.

Yemen (Vat. 22-06-2016) - Sáng ngày 4 tháng 3 năm 2016, như mọi ngày, sau khi chầu Thánh thể và cầu nguyện, các nữ tu dòng Thừa sai bác ái tại một trung tâm chăm sóc bịnh nhân cao niên tại Aden, Yemen, đi làm công việc được phân công cho mình. Vào 8 giờ 30 sáng, khi cánh cửa được mở cho một cậu bé đến thăm bịnh nhân thì 4 người đàn ông bịt mặt cầm súng trong tay đã xông vào nhà và bắn chết 4 nữ tu và 12 người làm việc tại trung tâm này. Trong số các nữ tu có chị Reginette người Rwanda.

Chị Reginette sinh ngày 29 tháng 6 năm 1982 với tên gọi là Valentine Uwingabire, là con cả trong gia đình có 4 người con ở miền bắc Rwanda. Cha mẹ của Valentine đã hy sinh tất cả những gì mình có để bảo đảm cho đứa con lớn nhất được ăn học đàng hoàng, hy vọng cô có thể chắc chắn trở thành giáo viên trong trường nhà nước và có thể phụ giúp cho ông bà sau này; nhưng cha mẹ cô rất thất vọng khi cô đã quyết định trở thành nữ tu. Ông bà phải chấp nhận quyết định của con gái sau khi đã thất bại trong những lần nói chuyện với con. Nhiều tháng sau khi Valentine gia nhập dòng Thừa sai bác ái và trở thành nữ tu Reginette, cha của cô nhận được thư của chính quyền với một công việc dành cho con gái, ông đã đến tận tu viện để thuyết phục con về nhà và nhận công việc dạy học. Nhưng chị Reginette đã từ chối công việc đó và khẳng định là chị đã quyết chí trở thành một nữ tu. Khi nghe tin chị bị giết, cha của chị rất đau đớn và ước gì chị đã nghe lời ông và nhận công việc dạy học thì có lẽ chị đã không bị giết như thế.

Thật ra, ngay từ khi còn đi học, chị Reginette đã thích các công việc bác ái. Một lần khi lên 16 tuổi, chị đã "mất tích": chị rời trường học để đến bịnh viện chăm sóc cho một người bạn bị bịnh nằm bịnh viện. Kết quả là chị phải ở lại lớp vì đã vắng mặt quá nhiều. Sau đó, ở tuổi 18, chị dành hết thời gian để viết thư cho các dòng tu để hỏi làm sao trở thành một nữ tu. Cha mẹ chị biết điều này nhưng không nói với chị. Năm 20 tuổi chị theo học đại học ngôn ngữ ở Kigali. Một năm sau đó, chị gia nhập dòng Thừa sai Bác ái ở Kigali và báo cho cha mẹ biết chị đã quyết định trở thành nữ tu. Chị được tuyên khấn lần đầu ngày 10 tháng 12 năm 2011 ở Nairobi nước Kenya. Trong đơn xin tuyên lại lời khấn viết vào tháng 12 năm 2015 chị Reginette viết: "Trong cuộc sống thiêng liêng của tôi, tôi hiều biết hơn về Thiên Chúa nhờ việc để Thần khí dẫn dắt mình, để cho Chúa Giê-su chữa lành các nỗi sợ hãi của tôi; Người nâng đỡ tôi trong những khó khăn và nhớ là tôi thật là giới hạn, không thể làm gì nếu không có Người."

Từ khi rời gia đình vào năm 2005, chị chỉ trở về thăm nhà một lần vào năm 2011 để lấy các giấy tờ. Lá thư cuối cùng chị gửi cho gia đình được viết vào ngày 22 tháng 3 năm 2014, trong đó chị phàn nàn về những khó khăn họ gặp ở Yemen, phần lớn là than phiền về thời tiết lạnh giá và chiến tranh. Chị viết: "Con nghĩ là khi trở thành nữ tu con sẽ được thỏa mãn vì con đã muốn điều đó, nhưng mọi sự không tốt ở đây. Có lẽ con đã nên nhận công việc dạy học. Nhưng không ai có thể làm thỏa mãn con người, mà chỉ có Thiên Chúa".

Trong những cuộc nói chuyện với cha xứ của mình, chị đã bày tỏ lo sợ về cái chết sắp xảy đến. Chị kể với cha tình hình rất tệ; các chị không thể vẫn đội lúp khi ra ngoài. Chị nói các chị có thể chết bất cứ lúc nào nhưng các chị phải vâng lời và tiếp tục phục vụ. Ðầu năm 2016, khi nói chuyện với em gái, chị cũng cho biết mạng sống các chị gặp nguy hiểm. Em gái chị đã cầu xin chị trở về nhà nhưng chị nói ở đó có các bịnh nhân cao tuổi cần chị hơn là gia đình.

Mẹ của chị vì lo lắng cho sự an toàn của con gái đã đến Kigali gặp nữ tu phụ trách để hỏi về tình hình của con mình ở Yemen. Vị phụ trách đã hứa là nếu mọi sự tốt đẹp, chị Reginette có thể về thăm gia đình vào cuối năm 2016. Nhưng ngày này không bao giờ đến! Ngày 4 tháng 3 năm 2016 cha mẹ chị đã nhận hung tin về sự ra đi của con gái cùng với 3 nữ tu và 12 nhân viên khác.

Chị Reginette được nhớ đến như một nữ tu với lòng quảng đại, lo lắng và nhiệt thành vì các linh hồn; chị yêu mến người nghèo và được người nghèo yêu mến. Chị ao ước sự thánh thiện, luôn tìm những lời khuyên nhủ thiêng liêng. Chị nhìn thấy các nhu cầu của cộng đoàn và luôn làm tròn trách nhiệm trong các bổn phận của mình. Trong Thánh lễ vinh danh chị, Ðức cha Harorimana Vincent của giáo phận Ruhengeri nọi là ngài biết chị Reginette là một cô gái cương quyết nên đó là lý do tại sao chị chọn ở lại và phục vụ trong vùng đất bị chiến tranh xâu xé ở Yemen. Ðức cha nói thêm: "Chị Reginette là một vị tử đạo. Trở thành một vị tử đạo không phải là dễ dàng. Ðó chính là chết vì đức tin và sự phục vụ mà bạn dành cho Giáo hôi."

 

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page