Ðại Hội Thiếu Nhi Thánh Thể

Giáo Phận Phan Thiết Lần Thứ XVI

Bên Mẹ Tà Pao

 

 

Ðại Hội Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Phan Thiết Lần Thứ XVI Bên Mẹ Tà Pao.


Ðại Hội Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Phan Thiết Lần Thứ XVI Bên Mẹ Tà Pao.


Phan Thiết (VietCatholic news 13-06-2016) - Ðại Hội Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Phan Thiết Lần Thứ XVI Bên Mẹ Tà Pao.

"Mười ba, tháng sáu, Tà pao,

Thiếu Nhi Ðại Hội, dâng cao tâm tình:

Chầu Thánh Thể Chúa tôn vinh.

Dâng hiến Mẹ khúc an bình trong tim."

Ðó là lời thơ mà Ðức Cha Giuse Vũ Duy Thống - Giám mục Giáo phận Phan Thiết - đã tóm kết bài giảng và dành tặng cho đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) Giáo phận Phan Thiết trong Thánh lễ của ngày Ðại hội lần thứ XVI tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao (13/06/2016).

Tiếp nối những kỳ đại hội trước, kỳ họp mặt Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) năm 2016 vẫn tổ chức vào dịp hành hương ngày 12 đến 13 tháng 6 năm 2016 tại điểm hành hương Ðức Mẹ Tàpao. Ðến với ngày Ðại hội có hơn 4,000 Thiếu nhi - Huynh trưởng đại diện cho gần 33,000 em thiếu nhi thuộc 5 Liên đoàn của Giáo phận Phan Thiết về tham dự.

Buổi tối 12 tháng 6 năm 2016, lượt khách hành hương cùng rước kiệu cung nghinh Mẹ, lần chuỗi Mân Côi, Chầu Thánh Thể và Kiệu Thánh Thể quanh quảng trường trung tâm có phần thưa thớt. Nhưng sang rạng sáng ngày 13 tháng 6 năm 2016, khoảng trời tại Trung tâm Thánh Mẫu như bừng sáng lên và không gian như vỡ òa âm thanh tươi trẻ của những tiếng gọi nhau í ới mà các em nhỏ gọi nhau tập hợp.

Ðúng 6 giờ 15 phút, sau khi các em đã ổn định vị trí hàng ngũ. Ngày Ðại hội được chính thức bắt đầu qua nghi thức chào cờ của đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT): Cùng với lá cờ của các cấp Xứ đoàn, Liên đoàn dương cao đầu mỗi hàng; cờ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) Giáo phận cũng đang được từ từ kéo lên giá cao. Kế đến, ca khúc "Thiếu Nhi Tân Hành Ca" được huynh trưởng và các Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) ca vang rộn cả núi rừng trong nhịp dồn dập của tiếng đàn, tiếng trống.

Kết thúc bài tâm ca của người Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT), Ðức Cha Giuse - người trưởng cao cấp nhất của toàn đoàn đã có bài huấn từ ngắn gửi đến các bạn nhỏ nhiều tâm tình thương mến được gọi là "câu chuyện dưới cờ". Ngài đặc biệt gọi Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) là các "Tông đồ nhỏ" của Chúa; ngài nhắn các thiếu nhi dùng khả năng của mình hãy "Thánh hóa môi trường", bảo vệ và làm xanh sạch đẹp môi trường tự nhiên mình đang sống cũng như thể hiện lòng đạo đức cùng tinh thần Kitô hữu theo đúng tiêu chí của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT). Chia sẻ xong câu chuyện dưới cờ, Ðức Cha long trọng tuyên bố khai mạc ngày Ðại hội Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) Giáo phận Phan Thiết lần thứ XVI trong tiếng vỗ tay, hò reo vang dội của các em cùng quý khách hành hương tham dự.

6 giờ 30 phút, như thường lệ vẫn là giờ dâng ý xin khấn của cả tháng năm vừa qua và lời cầu nguyện lên Ðức Mẹ Tà pao.

Ðúng 7 giờ, Thánh lễ đồng tế bắt đầu trong tiếng trống của Giáo xứ Vũ Hòa - Giáo phận Phan Thiết - và tiếng kèn của Chi Hội Ðồng Hương Quần Cống rước đoàn đồng tế từ văn phòng trung tâm lên quảng trường. Cùng đồng tế với Ðức Cha chủ sự có Cha Tổng Ðại Diện Phêrô Nguyễn Xuân Anh và 44 linh mục triều dòng liên giáo phận. Ðặc biệt, trong thánh lễ hôm nay có 7 thầy phó tế mới của giáo phận lãnh nhận tác vụ ngày 3 tháng 6 năm 2016 cũng đến hiệp dâng lễ tạ ơn với cộng đoàn phụng vụ.

Riêng trong phần chia sẻ sau Tin Mừng hôm nay, Ðức Cha chủ sự hướng dẫn cộng đoàn và các Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) nhìn lại tấm lòng và tâm tình yêu mến của Ðức Mẹ trong cuộc đời Ðấng Cứu Thế qua biến cố Mẹ lạc Con trong Ðền Thánh: Lòng Mẹ như dòng chảy tự nhiên tuôn đổ muôn ơn phúc lành xuống cho con cái; Mẹ luôn lo lắng cho bước đường tương lai của con; Mẹ cùng lo lắng với con trong suốt hành trình sứ vụ... Trái tim Mẹ mang một màu duy nhất - màu thắm đỏ yêu thương - luôn hòa trong nhịp đập với trái tim của Chúa Giêsu. Xin Mẹ mở rộng trái tim đón nhận mỗi người, để ta luôn biết tin tưởng, phó thác trong tình yêu Mẹ.

Mặt trời đã lên cao, cái nắng gay gắt đang trải rộng khắp quảng trường trung tâm, các bạn nhỏ bung dù che nắng. Dù có phần chộn rộn xì xào nhưng Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) vẫn giữ yên vị trí tham dự Thánh lễ. Trước khi nhận ơn toàn xá từ phép lành của Ðức Giám Mục, một huynh trưởng đại diện đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) dâng tâm tình tri ân cảm tạ lên Ðức Cha, Quý Cha, Quý tu sĩ và cộng đoàn. Kế đó, Ðức Cha cũng làm phép nước và ảnh tượng cho khách hành hương.

Thánh lễ hành hương kết thúc lúc 8 giờ 20 phút cùng ngày. Quý khách hành hương ra về ngay sau đó, còn các em thiếu nhi vẫn ở lại tham dự chương trình Ðố vui Giáo lý có thưởng và văn nghệ giao lưu vui nhộn.

Sau cùng, lúc 9 giờ 30' Ðức Giám Mục Giáo Phận, Cha Tổng Ðại Diện cùng quý Cha tuyên úy - đặc trách đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) đã hiện diện với các em trong giờ Rước Kiệu Mình Thánh Chúa xung quanh quảng trường. Thời tiết gần trưa có phần nắng nóng, nhưng dưới sự hướng dẫn của các Huynh trưởng, các em Thiếu nhi vẫn tham dự giờ Chầu Thánh Thể và Kiệu Mình Thánh Chúa cách trang nghiêm.

Sau khi nhận phép lành của giờ tôn vinh Thánh Thể, nghi thức hạ cờ đoàn đã khép lại ngày đại hội Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) Giáo phận Phan Thiết lần thứ XVI. Ðức Giám Mục giáo phận nhắn nhủ các em thiếu nhi và tuyên bố bế mạc ngày Ðại Hội Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) Giáo phận Phan Thiết lần thứ 16 và hẹn gặp lại. Các em chia tay nhau ra về mang theo niềm vui và ơn bình an của ngày hành hương hội ngộ.

 

Xuân An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page