Thứ Năm Tuần Thánh

Ðức Thánh Cha Phanxicô

sẽ rửa chân cho 12 người tị nạn

 

Thứ Năm Tuần Thánh: Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ rửa chân cho 12 người tị nạn.

Roma (WHÐ 23-03-2016) - Thứ Năm Tuần Thánh ngày 24 tháng 03 năm 2016, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành nghi thức rửa chân lúc 17g00 tại một Trung tâm tiếp nhận người tị nạn ở Castelnuovo di Porto, một thành phố nhỏ với 9,000 dân, cách Roma 30 kilômét về phía Bắc. Hiện Trung tâm đang tiếp nhận gần 900 di dân người châu Phi, hầu hết là nam thanh niên dưới 30 tuổi tới Italia một cách bất hợp pháp và đang muốn được hưởng quy chế tị nạn.

Ðức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Toà thánh Tân Phúc Âm hoá và đặc trách tổ chức Năm Thánh Lòng Thương Xót, đã thông báo tin này trên báo L'Osservatore Romano.

"Một dấu chỉ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa". Ðức Giáo hoàng sẽ cúi xuống rửa chân cho 12 người tị nạn, trong số này có nhiều người trẻ không phải là Công giáo, "một cách thức cho thấy lòng tôn trọng là con đường lớn dẫn đến hoà bình", theo Ðức cha Fisichella.

Từ khi được bầu làm giáo hoàng năm 2013, Ðức Thánh Cha Phanxicô luôn cử hành nghi thức rửa chân ngày thứ Năm Tuần Thánh tại những nơi tiêu biểu cho những vùng biên của nhân loại, như tại nhà tù vào các năm 2013 và 2015, và tại một bệnh viện vào năm 2014.

Cuộc viếng thăm một Trung tâm tiếp nhận người tị nạn cũng nằm trong chuỗi những lời mời gọi quan tâm nhiều hơn tới số phận những người tị nạn. Ðặc biệt, trong buổi đọc kinh Truyền tin hôm 06 tháng Chín năm ngoái, Ðức Thánh Cha đã yêu cầu mỗi giáo xứ và mỗi cộng đoàn dòng tu hãy tiếp nhận một gia đình người tị nạn.

"Hàng triệu người tị nạn đang cho thế giới thấy những hình ảnh thực tế của một cuộc xuất hành mới - đẩy những đám đông khổng lồ những người bị bỏ rơi phải ra đi, không nhà cửa, không quê hương tổ quốc, Ðức giám mục Fisichella nhắc lại. Họ buộc lòng phải chạy trốn dưới sức ép của bạo lực vô cớ, của chiến tranh vô bổ, của những cơn dằn vặt vì đói khát, để đi đến những nơi thường chỉ là kết quả của tưởng tượng hơn là thực tế".

Sự vỡ mộng thường khủng khiếp đối với những người tị nạn khi họ phải đối diện với sự tàn bạo của cảnh sát, sự khinh rẻ của dân chúng, và với sự thụ động của nhà cầm quyền.

Chỉ riêng cuộc chiến tranh Syria cũng đã khiến gần năm triệu người phải bỏ nhà cửa ra đi, chủ yếu tới Liban, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan. Châu Âu lại cực kỳ phân hoá: nước Ðức đã mở rộng cửa, nhưng cái giá phải trả là làm nảy sinh những căng thẳng chính trị trầm trọng trong nước.

Italia và Hy Lạp, trước đám đông ồ ạt kéo tới, đã tìm cách tổ chức cứu hộ các người tị nạn trên Ðịa Trung hải, với sự trợ giúp của các tổ chức phi chính phủ, nhưng các vụ chết đuối vẫn thường xảy ra và cuộc khủng hoảng di dân cũng trở thành một cuộc khủng hoảng y tế.

(Vatican Radio)

 

Mai Tâm

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page