Ðêm Giáng Sinh

tại nhà thờ chính tòa Thái Bình

 

Ðêm Giáng Sinh tại nhà thờ chính tòa Thái Bình.

Thái Bình (GP Thái Bình 24-12-2015) - Không phân biệt tôn giáo, lứa tuổi, nghề nghiệp, hàng chục ngàn người đã đổ về khu vực Nhà thờ Chính Tòa và khuôn viên Tòa Giám mục Thái Bình để hòa cùng niềm vui của Ðêm Noel 24 tháng 12 năm 2015: Mừng Con Thiên Chúa giáng trần.

Không chỉ có đêm nay, mà trong nhiều ngày qua, từ chiều tối cho tới đêm khuya, từng dòng người nườm nượp từ khắp các nẻo đường đổ về khuôn viên Nhà thờ Chính Tòa Thái Bình và quảng trường Tòa Giám mục để chiêm ngưỡng vẻ đẹp và tận hưởng không khí của mùa Giáng Sinh. Và đêm nay, đêm cực thánh, đêm an bình và hồng phúc mới thật sự là đỉnh cao của mùa Giáng Sinh. Hàng chục ngàn người có mặt từ rất sớm, mong tìm được cho mình một chỗ trên quảng trường rộng lớn. Trong một không gian hoành tráng, lộng lẫy nhưng đầy ấm áp, giai điệu bài Thánh ca Noel của nhạc sĩ Nguyễn Duy: "Noel về, Noel về; Nào cùng hát lên bài ca, Mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân, Ôi yêu thương tràn lan, Chúa đến trong trần gian..." như níu kéo mọi người xích lại gần nhau hơn trong tình yêu của Chúa Giêsu Hài Ðồng.

Lâu nay xã hội thường khâm phục nền nếp kỷ luật, trật tự và tinh thần tự giác của giáo dân trong các hoạt động tập thể. Ðiều này được chứng minh rõ ràng trong đêm Noel khi có hàng chục ngàn người tham dự. Trong dịp mừng lễ Giáng Sinh năm 2015 của Giáo phận Thái Bình, ngoài việc chứng kiến cách thức tổ chức nền nếp, trật tự của các hội đoàn, mọi người còn được tận mắt chiêm ngưỡng và không khỏi ngỡ ngàng, thán phục bởi quy mô hoành tráng trong việc trang trí, dàn dựng quang cảnh. Thu hút sự quan tâm đầu tiên của tất cả mọi người đến đây, bắt đầu từ Tòa Giám Mục bề thế với ngôi sao lớn tỏa sáng muôn màu lấp lánh trên cao; bên phải của ngôi Nhà chung là ngôi Thánh đường uy nghi, rực sáng; rồi Quảng trường rộng rãi phẳng lì với thảm cỏ nhân tạo có sức chứa hàng chục ngàn người. Và vươn lên giữa hai tòa kiến trúc tráng lệ ấy là một cây thông Noel cao 24 mét thu hút mọi tầm nhìn bởi những dây đèn trang trí với gần 2 nghìn bóng đèn... Không gian nơi đây thật nhộn nhịp, băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa, hang đá...tất cả rực rỡ trong ánh sáng lung linh, huyền ảo. Cả một quần thể hài hòa, đan quyện vào nhau làm nổi bật lễ đài trung tâm trước quảng trường Nhà chung được thiết kế một cách công phu, hoành tráng và thánh thiêng.

Khi tiếng chuông chiều của nhà thờ vang lên lần thứ hai, khuôn viên Nhà chung và Nhà thờ Chính Tòa đã chật kín. Bên ngoài, phố Hoàng Diệu, đường Trần Hưng Ðạo, Lê Lợi cũng đông đúc, náo nhiệt vô cùng, tất cả đều muốn len chân để được vào trong khu vực nhà thờ. Ðã nhiều năm nay, Noel không còn chỉ là của riêng những người Kitô hữu mà đã là của chung tất cả mọi người, vì Chúa đến trong trần gian và đến cho trần gian để cứu độ nhân loại.

19 giờ 30, chương trình Hoan ca mừng Chúa Giáng Sinh được bắt đầu với những tiết mục đặc biệt của nhóm du ca Tình nguyện viên Don Bosco đến từ thành phố Sàigòn và những vũ điệu của ca đoàn thiên thần...

Phần diễn nguyện được mở đầu bằng tiết mục hợp xướng "Ðêm thánh vô cùng" của hơn 200 ca viên đến từ Ðại Chủng viện Thánh Tâm Mỹ Ðức, Dòng nữ Ðaminh và ca đoàn tổng hợp Giaó xứ Nhà Thờ Chính Tòa.

Ðúng 22 giờ, đoàn rước tượng Chúa Hài Ðồng đi trong tiếng nhạc hùng tráng được xuất phát từ cuối Nhà thờ Chính Tòa. Trên đường rước đêm nay còn có một chiếc bánh gato lớn với nhiều trang trí bắt mắt do 4 người khiêng là món quà đặc biệt thể hiện tâm tình đơn sơ và lòng thành của đoàn con dâng lên mừng Sinh nhật Chúa.

Ðồng tế với Ðức Cha Phêrô trong thánh lễ của đêm hồng phúc này có cha Tổng Ðại diện F.Ass. Nguyễn Tiến Tám và quý cha; và sự hiệp thông sốt sắng của quý tu sĩ, chủng sinh và cộng đoàn Dân Chúa, cùng với sự tham dự các bà con tôn giáo bạn. Con số hiện diện lúc đông nhất của đêm Noel 2015 ước tính chừng trên 20,000 người.

Trong thánh lễ, Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Ðệ ngỏ lời cảm ơn các bạn trẻ và đặc biệt là những người không cùng tôn giáo đã không ngại gió lạnh, đêm khuya mà vẫn ở lại tham dự buổi cầu nguyện của người Công Giáo. Ðồng thời, ngài đã cho cộng đoàn nói chung và những người kitô hữu nói riêng hiểu được ý nghĩa gần gũi nhưng thâm sâu của một buổi cầu nguyện. Ðức Cha đã khái quát về màu nhiệm tình thương của Thiên Chúa qua việc ban Con Một duy nhất của Ngài cho nhân loại. Bằng những dẫn chứng hết sức cụ thể và thiết thực, Ðức Cha đã đề cập đến sự lựa chọn bóng tối và ánh sáng của con người trong thời đại ngày hôm nay. Ngài chia sẻ: Mặc dù Ðức Giêsu Kitô - Con của Trời - đã đến trần gian hơn hai ngàn năm qua, nhưng nhân loại, phần đa vẫn chưa nhận biết Ngài. Họ vẫn từ chối Ngài khi còn gan lì ở trong sự tội, sự ác# đó là một sự thật đáng buồn. Và như thế, màu nhiệm Giáng Sinh vẫn chưa được thể hiện một cách trọn vẹn". Sau cùng, Ðức Cha mời gọi cộng đoàn hãy mở lòng để đón nhận tình thương, món quà mà Trời ban tặng cho toàn thể nhân loại là Ðức Giêsu Kitô qua việc hoán cải cuộc đời, từ bỏ tội lỗi.

Cuối thánh lễ, cha Tổng Ðại diện thay mặt quý cha và cộng đoàn chúc mừng Ðức Cha nhân dịp lễ Giáng Sinh. Một lần nữa, Ðức Cha cũng chúc mừng cộng đoàn và ban phép lành với Ơn Toàn Xá cho cộng đoàn hiện diện.

Thánh lễ đêm mừng Con Thiên Chúa Giáng Sinh được khép lại với tiếng hát du dương qua ca khúc "Hang Bêlem" của Ca đoàn tổng hợp, một lần nữa cộng đoàn như được nhắc lại và cảm nhận sâu sắc về sự kiện Ðức Giêsu Kitô - Con Thiên Chúa - đã đến trần gian. Mọi người ra về lòng hân hoan và còn được nhận những món quà từ đôi tay thân thiện của những ông già Noel.

Ðêm Giáng Sinh như không thể khép lại vì hàng nghìn người vẫn muốn ở lại mãi nơi đây để hưởng trọn vẹn niềm vui trong tình yêu của Chúa Hài đồng !

 

Kiếm Chín

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page