Hân Hoan Mừng Lễ Tấn Phong Giám Mục

Ðức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai

 

Hân Hoan Mừng Lễ Tấn Phong Giám Mục Ðức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai.

Vĩnh Long (GP Vĩnh Long 11-12-2-15) - Ðã hơn 2 năm trôi qua, kể từ ngày Ðức cha Tôma đột ngột ra đi để lại một trống vắng lớn cho Giáo phận Vĩnh Long, con dân Vĩnh Long khát mong Chúa qua Giáo hội ban cho Giáo phận một vị chủ chăn để dẫn dắt con thuyền Giáo phận. Niềm khao khát ấy được thể hiện nơi cộng đồng dân Chúa qua việc cầu nguyện chung hằng ngày nơi các họ đạo, cầu nguyện riêng nơi mọi người tín hữu.

Ngày 7 tháng 10 năm 2015 niềm khao khát ấy được vỡ òa khi Tòa thánh công bố Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chọn Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, một người con ưu tú của Giáo phận làm người dẫn dắt con thuyền Giáo phận. Tất cả mọi thành phần dân Chúa ai cũng vui mừng, vui mừng vì Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của đoàn dân Chúa, vui mừng vì từ nay Giáo phận đã không còn "mồ côi", vui mừng vì đoàn dân Chúa tin chắc rằng qua vị "tông đồ của Chúa" Chúa sẽ ban nhiều hồng ân xuống trên Giáo phận, trên mọi tín hữu.

Niềm vui có Vị cha chung, niềm vui có người dẫn dắt Giáo phận được lan tỏa nơi mọi người tín hữu, ai cũng mong đến ngày lễ tấn phong giám mục, ai cũng mong được tận mắt nhìn thấy "cha của mình", ai cũng mong đến ngày 11 tháng 12 năm 2015, ngày trọng đại của Giáo phận, ngày tấn phong "tông đồ" Phêrô Huỳnh văn Hai.

Hơn 1 tháng qua, từ ngày Tòa Giám mục công bố chính thức ngày lễ tấn phong Giám mục thì các họ đạo đã lên "kế hoạch" để "thẳng tiến" Nhà thờ Chánh tòa Vĩnh Long để dự Thánh lễ long trọng này.

Như đoán trước được sự ao ước được tham dự Thánh lễ Tấn phong Giám mục của bà con giáo dân, các ban tổ chức lễ đã lên kế hoạch để phục vụ từ bên trong Nhà thờ Chánh tòa cho đến bên ngoài nhằm giúp ngày lễ được diễn ra một các tốt đẹp và trang nghiêm.

Từ chiều ngày 10 tháng 12 năm 2015 Giáo phận đã được vinh dự đón tiếp những vị khách phương xa như Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, đại diện Ðức Thánh Cha tại Việt Nam, Ðức cha Giuse Giám mục Giáo phận Hưng Hóa, Ðức cha Giuse Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Ðức Tôma và Ðức Cha Emmanuel Giám mục Giáo phận Bà Rịa, Ðức cha Stêphanô Giám mục Giáo phận Cần Thơ và nhiều vị khách quý từ phương xa đã đến để chia vui với Giáo phận Vĩnh Long.

Và ngày 11 tháng 12 năm 2015 cũng đã đến, từ tờ mờ sáng những người con của Giáo phận đã thẳng tiến hướng về Nhà thờ Chánh tòa, nơi chút ít thời gian nữa sẽ diễn ra Thánh lễ Tấn phong Giám mục của Ðức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai. Những họ đạo xa xôi như Mặc Bắc, Bãi Xan, Vĩnh Kim, Cái Ðôi, Bình Ðại, Ba Tri... đã có những đoàn xe để bà con giáo dân có thể đi chung với nhau, và từng đoàn từng đoàn người tiến về Nhà thờ với tâm trạng hân hoan phấn khởi.

Giáo phận cũng được vinh dự tiếp đón những vị khách quý là Quý Ðức Hồng Y, Quý Ðức Giám mục thuộc các Giáo tỉnh Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Cùng chung vui với Giáo phận còn có sự hiện diện của Quý Viện phụ, Quý Cha Tổng Ðại Diện, Quý linh mục thuộc các Giáo phận bạn, Quý Bề Trên Các Dòng Tu... và đông đảo các linh mục, các Thầy Ðại chủng sinh, nam nữ tu sĩ, bà con giáo dân trong và ngoài giáo phận cùng về tham dự Thánh lễ.

Thánh lễ được cử hành với Chủ tế là Ðức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc và cũng là Giám mục chủ phong cùng hai Giám mục phụ phong là Ðức Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh và Ðức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên. Thánh lễ được cử hành hết sức trang nghiêm và sốt sắng trong tâm tình hân hoan tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Giáo phận Vĩnh long một vị mục tử để dẫn dắt con thuyền Giáo phận.

Cuối lễ, Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, đại diện Ðức Thánh Cha tại Việt Nam đã có vài lời chung vui và nhắn nhủ với Giáo phận hãy cộng tác với ơn Chúa, hãy vâng nghe Chúa Thánh Thần qua vị mục tử để làm cho Giáo phận được phát triển và lan rộng. Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã dùng giọng điệu "rặt miền nam" nhắn nhủ mọi người tại Vĩnh Long là hãy gìn giữ Chúa Thánh Thần đừng để Chúa Thánh Thần "đi mất". Ðức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, phó Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam cũng có đôi lời chúc mừng và đón nhận Ðức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai là thành viên mới của Hội Ðồng Giám mục. Cha Phêrô Dương Văn Thạnh đại diện cho toàn thể linh mục, tu sĩ, anh chị em giáo dân chúc mừng và hứa vâng phục và cộng tác với Ðức cha Phêrô trong sứ vụ mục tử. Sau cùng Ðức cha Phêrô đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cám ơn mọi người đã ưu ái đến Giáo phận và bản thân ngài. Ngài xin mọi người hãy cầu nguyện cho Giáo phận và cho ngài để toàn tâm toàn lực phục vụ sứ mạng mục tử.

Thánh lễ tuy kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ nhưng trong lòng ai cũng thấy ấm áp và hân hoan vì tình Chúa tuôn tràn và tình người chứa chan. Nguyện xin Chúa tiếp tục tuôn tràn ơn thánh của Ngài xuống trên Ðức cha Phêrô trong sứ vụ đã lãnh nhận và cho Giáo phận Vĩnh Long ngày một phát triển trong sự hiệp nhất và thánh thiện.

Bài Giảng Của Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc Trong Lễ Tấn Phong Ðức Giám Mục Phêrô Huỳnh Văn Hai:

Anh chị em rất thân mến,

1. Chúng ta quy tụ nhau lại đây, rất đông đảo, tại nhà thờ chính tòa Vĩnh Long để cùng nhau tham dự lễ Tấn Phong Giám Mục của Ðức Cha Phêrô Huỳnh văn Hai. Tất cả chúng ta, mà nhất là các thành phần Dân Chúa của Giáo phận Vĩnh Long, hết sức hân hoan vui sướng, vì chờ đợi đã hơn hai năm. Chúng ta hãy chúc mừng Ðức Cha và Giáo phận, và cầu nguyện thật nhiều cho Ðức Cha và Giáo phận, một cách đặc biệt trong Thánh lễ này. Ðể cho việc tham dự của chúng ta có ý nghĩa và sốt sắng hơn, chúng ta hãy để cho ánh sáng của Lời Chúa chiếu soi vào trong tâm hồn mỗi một người.

2. Bài trích sách Tiên tri Edêkiel dạy chúng ta rằng chính Thiên Chúa là Mục Tử chăm sóc Ðoàn chiên . Giám Mục là người được cất nhắc lên làm "Mục tử Tối cao", thay mặt cho Thiên Chúa, để chăm lo cho Ðoàn chiên. Giám Mục hãy chăm sóc Ðoàn chiên cho thật chu đáo, không để con chiên nào phải hư mất. Hãy chăn dắt, dẫn Ðoàn chiên đi ăn uống trên những cánh đồng màu mỡ. Hãy nuôi dưỡng con chiên bằng "của ăn mang lại sự sống đời đời", là Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa. Sứ mạng quan trọng nhất của giám mục là rao giảng Tin mừng, rao giảng Lời Chúa. Trong lúc đọc Lời nguyện Truyền chức, Sách Tin Mừng được mở ra và đặt trên đầu giám mục.

3. Thánh Phaolô khuyên Timôtêo hãy nêu gương cho các tín hữu trong lời nói và cách ăn nết ở, về phương diện Ðức Tin, Ðức Cậy và Ðức Ái và cả đời sống khiết tịnh nữa. Chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo và dạy giáo lý Ðức Tin. Suy niệm Lời Chúa, Giáo lý của Hội Thánh. Không bao giờ quên Ơn Chúa đã lãnh nhận ngày Tấn phong Giám mục. Hãy làm cho mọi người thấy rõ là mình đã tiến tới. Việc trao nhẫn cho Giám mục, là dấu chỉ của ấn tín Ðức Tin, Ðức Tin nguyên tuyền là trang sức của Giám mục. Giám mục lãnh nhận chiếc mũ Mitra là dấu chỉ đón nhận ánh sáng của Chúa Thánh Thần không ngừng chiếu tỏa.

4. Trong đoạn Tin mừng Luca mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu bảo ông Simon-Phêrô: "Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá". Giám mục là người được sai đi loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa. Ngài được ra lệnh dấn thân ra chỗ nước sâu, không ngại ngùng, để thả lưới bắt cá, dù nhiều khi đã khó nhọc mà không có kết quả gì. Nhưng nếu vâng lời Chúa, thì chắc chắn sẽ được như lòng mình mong ước. Nhiệt tình Truyền giáo làm cho chúng ta, nhất là các Giám mục, phải thao thức không ngừng, làm thế nào để có thể loan báo Tin mừng đến tận cùng thế giới, đi vào mọi ngỏ ngách của cuộc đời, đi vào mọi kiếp sống. Tất cả chúng ta đều là những kẻ có tội , Giám mục cũng thế, nhưng Chúa đã gọi chúng ta làm Tông đồ Truyền giáo cho Ngài.

5. Các Giám mục được đặt làm chủ chăn của một giáo phận. Dấu chỉ của quyền chủ chăn tối cao trong giáo phận là "cây gậy", mà ngài lãnh nhận từ tay Giám mục chủ phong. Ðó là dấu hiệu nhiệm vụ chủ chăn của đoàn chiên, chăm sóc toàn thể đoàn chiên, nơi mà Chúa Thánh Thần đã đặt ngài làm Giám mục cai trị Hội Thánh Chúa. Và ngài được mời gọi như Lời Chúa Giêsu phán bảo với ông Simon Phêrô: "Ðừng sợ hãi, từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta".

6. Ðiều cuối cùng mà tôi muốn nói với anh chị em là Giám mục và linh mục đều phải là những con người của thời đại. Ðiều đó không có nghĩa là các ngài thuộc về thế gian, chạy theo thời đại mà không suy xét. Thế giới hôm nay có quá nhiều vấn đề làm cho con người điên đầu và thường xuyên bị khủng hoảng. Chính vì thế mà linh mục, và nhất là giám mục, phải sáng suốt và biết phân định, thì mới có thể chăm lo cho đoàn chiên.

7. Giám mục phải có lòng thương xót giống như Chúa Giêsu, Ðấng Giàu Lòng Thương Xót. Hãy hướng đến các đối tượng cần sự chăm sóc của mình nhiều hơn cả : những người nghèo khổ, những người di dân từ khắp mọi nơi, các gia đình, nhất là các gia đình trẻ# Giám mục hãy mạnh dạn canh tân đổi mới đời sống của Giáo hội, đặc biệt là đời sống của hàng giáo sĩ , sao cho phù hợp với Thánh ý của Thiên Chúa và đáp ứng các nhu cầu của con người hôm nay.

 

GP Vĩnh Long

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page