Giáo phận Thái Bình khai

mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót

 

 

Giáo phận Thái Bình khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót.


Giáo phận Thái Bình khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót.


Thái Bình (VietCatholic News 13-12-2015) - Sáng Chúa Nhật 13 tháng 12 năm 2015, Giáo phận Thái Bình khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót.

"Con xin tôn vinh lòng Thương xót Chúa thật lớn lao; Con xin ký thác lòng Thương xót Chúa tới muôn đời...", đó là lời Ca nhập lễ vang lên du dương thay cho lời ca trong trái tim hàng ngàn người - Ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa - Ðấng giàu lòng Thương Xót.

Cùng với chương trình của Ðại hội mừng Noel 2015 dành cho trên 3,000 tham dự viên là những người khuyết tật đang diễn ra, sáng Chúa Nhật 13 tháng 12 năm 2015, hiệp thông cùng với Giáo Hội toàn cầu, Giáo phận Thái Bình đã long trong cử hành nghi thức mở Cửa Thánh và khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Bầu khí tại khuôn viên Nhà thờ Chính Tòa và Nhà chung Giáo phận hôm nay rất tưng bừng và nhộn nhịp. Từ lúc 6g00, các tham dự viên khuyết tật điểm tâm sáng tại sân đa năng Nhà chung, tiếng cười tiếng nói râm ran, thể hiện niềm vui mừng của ngài Ðại lễ. Chương trình của Ðại hội còn được tiếp diễn với các giờ chia sẻ của các Bác sĩ về "Tâm sinh lý sức khỏe và vệ sinh", của cha Giuse Trịnh Tiến Thành qua đề tài "Tâm hồn, tình yêu, hôn nhân và gia đình" của cha Vinc. Ngô Thái Phong với đề tài "Chúa đầy lòng thương xót", và bài huấn đức của Ðức Cha Phêrô về việc hiếu kính với Tổ tiên. Trong khi đó, các đoàn Bác sĩ thiện nguyện vẫn dành thời gian tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho các bệnh nhân.

Bên cạnh đó, cộng đoàn dân Chúa từ khắp các nẻo đường mang trong mình tâm hồn hân hoan, tấp nập tiến về Nhà chung Giáo phận, chẳng mấy chốc, khuôn viên rộng lớn đã đông kín một biển người.

Hồi 7g00, cộng đoàn cùng quy tụ tại Nhà thờ Chính Tòa để hiệp thông trong giờ chầu Thánh Thể kính Lòng Chúa Thương Xót. Ðặc biệt, hôm nay Ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn 70 tòa giải tội được đặt xung quanh khuôn viên Nhà thờ để mọi người có cơ hội giao hòa với Chúa và với tha nhân trong ngày khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Ðúng 9g30 là nghi thức rước đoàn đồng tế từ Nhà thờ Chính Tòa ra sân khấu quảng trường Toà Giám Mục để cử hành thánh lễ. Trong lời chào mừng cộng đoàn dân Chúa, đặc biệt là hơn 3,000 người khuyết tật từ khắp các tỉnh thành phía Bắc trở về Thái Bình, Ðức Cha Phêrô đã nhấn mạnh: Ðại lễ hôm nay là một ngày trọng đại, vì là ngày Chúa Trời ban cho chúng ta ơn đặc biệt: Ơn Ðại Xá tha tội trong ngày mở cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót. Liên hệ với việc người Việt Nam luôn có lòng hiếu kính đối với cha mẹ, ông bà tổ tiên của mình đã qua đời, Ðức Cha cho thấy ngày hôm nay chính là ngày cộng đoàn tỏ lòng hiếu kính với Ðấng trên hết, Ðấng tận cùng đã sinh ra tổ tiên ông bà, cha mẹ chúng ta - Ðó là Ðấng khởi đầu, Ðấng tạo tựng, là Thiên Chúa và là Cha chung của nhân loại. Người là Ðấng giàu lòng thương xót. Người sẽ sẵn sàng tha thứ cho mọi tội lỗi của con người.

Trong bài giảng lễ, Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Ðệ đã thực sự làm thức tỉnh lòng thương xót, ăn năn sám hối nơi mỗi người, khi ngài chia sẻ về những nỗi đau đớn thể xác và đau đớn trong tâm hồn, trong lương tâm mỗi người. Mặc dù những đau đớn, bệnh tật, sự khiếm khuyết không hoàn thiện nơi thể xác mỗi người có lớn đến đâu cũng không ví cho bằng sự đau đớn, cắn rứt nơi lương tâm chúng ta, khi chúng ta là những người gây nên bao tội ác xúc phạm đến Chúa, những tội ác về luân lý, đạo đức, trộm cướp, giết người... Theo lẽ công bằng, thì cũng phải có cách nào đó xứng hợp để bù lại những hậu quả lớn lao do tội lỗi chúng ta gây nên. Nhưng trên thế gian này, không có chánh án, tòa án nào có thể phán quyết việc đền bù mà giải thoát được sự đau khổ, cắn rứt trong mỗi con người tội lỗi. Chỉ có Thiên Chúa, Chúa Cha cùng với Con một của Ngài là Ðức Giê-su Ki-tô mà thôi. Ðiều đó khẳng định rằng: Không có ai trên thế gian này giàu lòng Thương Xót Như Chúa Cha và không có ai yêu thương chúng ta đến độ như Chúa Giêsu Kitô đã dùng chính mạng sống mình chứng minh cho Tình yêu và Lòng Thương Xót vô biên của Thiên Chúa dành cho con người.

Tiếp tục bài giảng, Ðức Cha cũng mời gọi cộng đoàn: nếu Cha của chúng ta trên trời đã sẵn sàng tha thứ cho mọi tội lỗi, thì chúng ta cũng hãy bắt chước Chúa Cha mà tha thứ nhau...

Phần lời nguyện chung, các anh chị khuyết tật đã đọc lên những tâm tình tự phát của mình được ghi trong các trang giấy. Tiếp đến là phần dâng lễ vật, ngồi trên những chiếc xe lăn và đi bằng đôi nạng, các anh chị khuyết tật đã dâng lên Chúa lễ vật bằng chính trái tim và lòng chân thành của mình.

Cuối Thánh lễ, một chị đại diện cho những người khuyết tật đã nói lên tâm tình con thảo, biết ơn và kính mến vị cha chung của Giáo phận Thái Bình đã dành tình yêu thương, quan tâm tới những con người đang chịu những thiệt thòi trong cuộc sống; đồng thời là lời cám ơn quý cha và toàn thể cộng đoàn đã mang đến cho anh chi em khuyết tật những trải nghiệm của Lòng Thương Xót Chúa ngay nơi thế gian.

Sau cùng, là nghi thức mở Cửa Thánh của Năm Thánh Lòng Thương Xót được cử hành tại cửa Nhà thờ Chính Tòa. Ðây là giây phút linh thiêng và long trọng nhất - giây phút của sự chảy tràn ân sủng, giây phút mà mạch suối hồng ân của Lòng Thương Xót khơi nguồn cho hết thảy mọi Kitô hữu - giây phút Ðức Giám Mục mở cửa Năm Thánh, cửa Hồng phúc cho mọi người được kín múc ơn thiêng.

Thật là ý nghĩa khi ngày khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót lại trùng vào dịp Ðại hội khuyết tật mừng Noel 2015 tại Giáo phận Thái Bình. Ðây chính là dịp mà mọi người có thể thực hành và cảm nghiệm sâu xa về lòng thương xót của Chúa đối với những số phận kém may mắn. Nguyện xin nguồn ơn thiêng từ lòng thương xót Chúa luôn chảy tràn nơi Giáo phận Thái Bình và trên hết thảy mọi người.

Ðại hội mừng Noel 2015 dành cho những người khuyết tật cũng đã khép lại sau giờ cơm trưa cùng với những phần quà là bao thư mà Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Ðệ trao gửi tận tay các anh chị em, và có 39 chiếc xe lăn dành cho người tàn tật đã đăng ký trước.

 

Chín Kiếm

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page