Ðức cha Vincent Nguyễn Văn Long

cử hành Nghi Thức Mở Cửa Năm Thánh

tại Trung Tâm Vinh Sơn Liêm

 

 

Ðức cha Vincent Nguyễn Văn Long cử hành Nghi Thức Mở Cửa Năm Thánh tại Trung Tâm Vinh Sơn Liêm.


Ðức cha Vincent Nguyễn Văn Long cử hành Nghi Thức Mở Cửa Năm Thánh tại Trung Tâm Vinh Sơn Liêm.


Melbourne, (VietCatholic News 13-12-2015) - Cộng đồng Công Giáo Việt Nam, Trung Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm cử hành Nghi thức mở cửa Năm Thánh trọng thể.

Sau khi Cộng đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Melbourne hân hoan nhận được tin Ðức Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận Melbourne ban cho Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm, được vinh dự là một trong năm ngôi Thánh đường trong Tổng Giáo Phận đón nhận nghi thức mở cửa Năm Thánh, và là Trung tâm hành hương của Tổng Giáo phận. Mọi thành phần Dân Chúa trong Cộng đoàn, đã dồn mọi nỗ lực để sửa soạn Trung Tâm chuẩn bị đón mừng đặc ân của Tổng Giáo phận ban cho.

Các hội đoàn, đoàn thể được phân công dành mọi thời gian có thể để phục vụ cho ngày Ðại Lễ. Về phần trang trí, một vài khu vục Trung tâm được sơn phết lại, thay bảng Trung tâm, một chiếc dù lớn được căng trên khuôn viên trung tâm, làm một cổng phụ và trang trí lễ đài, cờ Việt Nam Cộng Hòa, cờ Úc và cờ Hội Thánh tung bay, cờ trên nóc khán đài và chung quanh khuôn viên Trung Tâm, sửa soạn và trang trí các kiệu hoa. Cộng đoàn cũng được Linh mục quản nhiệm chuẩn bị phần tâm linh, giúp mọi người hòa giải bằng các buổi tĩnh tâm, mời các Linh mục Việt Nam đến ngồi tòa hòa giải, giúp mọi người dọn mình đón nhận ơn Toàn xá.

Vào lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật 13 Tháng 12 năm 2015 là ngày đại lễ, với thời tiết hơi nắng nóng, nhưng trời đẹp, không mưa. Dân Chúa từ khắp nơi trong Tổng Giáo phận lũ lượt về Trung Tâm Vinh Sơn Liêm như trẩy hội, những tà áo dài tha thướt tung bay, người già đi bên người trẻ, người lớn bồng người bé, các cụ già chân yếu cũng cố vịn tay vào xe đẩy để đến dự, ai cũng vui tươi vì hiếm có dịp được dự một buổi lễ Mở Cửa Năm Thánh đặc biệt này.

Chương trình cho ngày trọng đại gồm có ba phần:

- Chầu Lòng Chúa Thương Xót.

- Rước kiệu

- Nghi thức Mở cửa Năm Thánh và Thánh lễ.

3 giờ chiều, mọi người sốt sắng dự giờ chầu Lòng Chúa Thương Xót, ngôi nguyện đường không còn một chỗ trống, người ta đã ngồi cả chỗ lối đi, ban tổ chức mời mọi người vào ngồi cả bên trong hội trường và cả trước phòng Linh mục Quản nhiệm, thông công qua hệ thống trực tiếp tuyền hình từ nhà nguyện dẫn sang. Sau bài chia sẻ của Linh mục Giuse Trần Ngọc Tân kết thúc với Chầu Mình Thánh Chúa.

Cộng đồng được mời ra ngoài dùng bữa ăn nhẹ trước khi rước kiệu Tượng Ðức Mẹ và Tượng Chúa Thương Xót từ Trung Tâm đi vòng quanh sân vận động thật lớn. Cuộc rước kiệu được bắt đầu khi Linh mục Quản nhiệm đọc lời nguyện và một vị Thừa Tác viên đọc phần mở đầu Trọng sắc thiết lập Năm Thánh Ngoại thường. Cuộc rước thật sốt sắng, thật đẹp và thật đông đảo, các hội đoàn trong đồng phục của đoàn thể mang theo cờ của hội đoàn đi thật trang nghiêm với lời kinh Lòng Chúa Thương Xót vang vọng trong cái mênh mang giữa đất trời vàng rực nắng chiều.

Qua phần Nghi Thức Mở Cửa Năm Thánh. Trước ngôi nhà nguyện thương yêu được trang trí một cổng nhỏ có gắn Logo Năm Thánh trên đề là Cửa Thương Xót, Hai cánh cửa gắn trái tim Chúa với rực lửa yêu thương tỏa sáng như ánh sáng mặt trời nhưng trái tim cũng mang theo vòng gai nhọn của sự đau thương mà Thiên Chúa gánh tội cho nhân loại. Bên trên cửa có hàng chữ: Tôi là Cửa, ai qua Tôi mà vào, sẽ được cứu độ (Ga 10, 9)

Ðức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Melbourne chủ sự Nghi Thức Mở Cửa. Bài Tin mừng theo Thánh Luca được Ngài đọc với mấy lời chia sẻ ngắn sau đó Ngài xướng lên: Hãy mở các cửa công chính, chúng ta sẽ tiến vào và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Ðức Cha tiến đến Mở cửa, Trái tim Chúa được mở ra Ðức Cha và quý cha hiện diện bước vào, sau đó, là cộng đồng Giáo dân tiến lên cùng với Liên Ca đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm hát vang: Cửa Công chính, hãy mở cho tôi vào# Cộng đồng đứng trước cổng tam quan để hiệp ý và chờ đợi được vinh dự bước qua cửa yêu thương, cửa của sự thương xót.

Trung tâm Vinh Sơn Liêm ở trên tầng một, nên nhiều cụ phải khó khăn bước lên, nhiều cụ phải có người dìu để được lên bước qua cửa thật cảm động (xin xem hình,) đoàn người thật dài đã xếp hàng để bước qua cửa Năm Thánh và trở xuống khuôn viên trung tâm dâng lễ mừng ngày mở cửa Năm Thánh.

Khuôn viên thật đông, mọi chiếc ghế của trung tâm được mang ra hết nhưng vẫn không đủ ghế đáp ứng hết cho mọi giáo dân, nhiều người phải đứng, nhiều người ngồi trong hội trường. Ðức Cha Vincent và mười cha trong đoàn đồng tế bước lên lễ đài, trong tiếng ca nhập lễ của Liên Ca Ðoàn Vinh Sơn Liêm với bộ đồng phục thật nổi, trong dịp trọng đại này ca đoàn đã bỏ nhiều thời gian tập luyện để lời ca, tiếng hát thật xứng đáng với công sức họ đã bỏ ra để ca vang lời tán dương cảm tạ Thiên Chúa nâng Thánh lễ thêm phần sốt sắng và long trọng.

Trong bài chia sẻ lời Chúa, Ðức Cha Vincent đã nói rõ hơn về Năm Thánh (Xin đọc bài của Trần Bá Nguyệt đã đăng) Cuối lễ, Linh mục Giuse Trần Ngọc Tân Quản nhiệm cộng đoàn đã cám ơn Ðức Cha, Quý Cha và các tu sĩ nam nữ, đại diên cộng đồng và toàn thể mọi người đã về dâng lễ, Linh mục rất cảm kích khi được gặp nhiều khuôn mặt lạ nhưng rất quen ở cùng một điểm đều là con cái Chúa. Và xin mời tất cả mọi người trong Năm Thánh luôn năng đến Trung Tâm Vinh Sơn Liêm để kín múc những ân sủng từ Lòng Thương Xót.

Bài giảng của Ðức Cha Vincent Nguyễn Văn Long trong Ðại Lễ Mở Cửa Năm Thánh tại Trung Tâm Vinh Sơn Liêm, Flemington, Melbourne ngày 13 tháng 12 năm 2015

Lời Chúa ngày Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng nhắc đến việc Ông Gioan làm phép rửa cho dân chúng và kêu gọi mọi người chia sẻ của cải của mình cho người nghèo khổ và thiếu thốn.

Ông Gioan cũng trả lời câu hỏi của dân chúng khi họ cho rằng Ông là một đấng Mê-si-a bằng cách nói với họ rằng Ông chỉ làm phép rửa cho họ bằng nước, nhưng Ðấng đến sau Ông sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và Lửa. Ðấng đó là Người mà Ông Gioan cho biết "sẽ cao trọng hơn Ông và Ông không xứng đáng cởi quai dép cho Người".

Trong bài giảng sau phần Phúc Âm, Ðức Cha Vincent đã nhắc đến biến cố ngày hôm nay khi Ðức Tổng Giám Mục Melbourne chọn Trung Tâm Vinh Sơn Liêm làm một trong năm nơi thuộc Tổng Giáo Phận tổ chức Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót cho giáo dân suốt trong Năm Thánh. Ðó cũng chính là một sự thừa nhận vai trò và trách nhiệm cũng như những thành tựu mà Cộng Ðồng Người Việt tha hương đã và đang đóng góp cho quê hương thứ hai của mình với tinh thần hy sinh cao cả của Lòng Thương Xót vô biên của Chúa.

Ðức Cha cũng nhắc lại việc Ðức Thánh Cha đã mở cửa Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót vào ngày Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, 8 tháng 12 năm 2015, tại Ðền Thánh Phêrô, Roma. Ðức Thánh Cha cũng đã nhấn mạnh đến vai trò của Giáo Hội như một "bệnh viện dã chiến" ngay tại mặt trận tiền phương "để chăm sóc chữa trị cho mọi người bị thương không phân biệt họ thuộc phe nào trong cuộc chiến".

Thiên Chúa đã biểu lộ lòng thương của Người với mọi giai tầng trong xã hội từ người phụ nữ đã bảy đời chồng, đến những người tội lỗi được mệnh danh là những người thu thuế, kể cả phường trộm cắp. Với Lòng Thương Xót, những ông chủ biến thành người đầy tớ, những người giàu có biến thành những kẻ khó nghèo. Lòng thương xót khiến Giáo Hội trở thành một cơ chế thông cảm, không xét xử, nhưng sẵn sàng thực hiện những sự dịu dàng để giúp những người kém lòng tin và đầy nghi ngờ như Ông Tôma trở thành người có đức tin mạnh mẽ, sẵn sàng lên đường rao giảng Lời Chúa.

Năm Thánh là thời gian người Công Giáo phải chấm dứt trò ném đá người khác, biết tha thứ và biểu lộ lòng thương đối với những gia đình đau khổ, mang nhiều thương tích. Chúng ta phải trở thành con người, gia đình và cộng đoàn yêu thương, hiện thân của Lòng Thương Xót.

Nhìn lại thân phận Người Việt tha hương đã đến quê hương thứ hai này với hai bàn tay trắng, một số không to lớn, nhưng qua thời gian đã có được như ngày hôm nay, cho nên, đây là lúc phải chia sẻ và thực hiện lòng thương xót với những người khác. Hãy mở lòng ra với những người tỵ nạn Trung Ðông, những nạn nhân chiến tranh khắp trên thế giới, những người đang cần sự giúp đỡ, bởi vì chính Thiên Chúa đã nói, "Ta đói các ngươi đã cho Ta ăn. Ta khát, các ngươi đã cho Ta uống." Ðó là tinh thần của Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót.

 

Trần Văn Minh & Trần Bá Nguyệt

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page