Tường thuật Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục

Giáo Phận Vĩnh Long

Ðức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai

 

Tường thuật Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long Ðức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai.

Vĩnh Long (GP Vĩnh Long 11-12-2015) - Ngày 18 tháng 08 năm 1954 tại Họ đạo Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, thuộc giáo phận Vĩnh Long, cậu bé Phêrô Huỳnh Văn Hai cất tiếng khóc chào đời.


Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long Ðức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai.


Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất nhỏ bé Thạnh Phú, cùng với gia đình học tập và lao động như bao trẻ khác. Ngày 15 tháng 06 năm 1966, "chú" Phêrô Hai vào học tại Tiểu chủng viện Vĩnh Long và sau đó, ngày 1 tháng 3 năm 1973, "chú" Hai học tại Ðại chủng viện Xuân Bích Vĩnh Long.

Ðến ngày 8 tháng 8 năm 1977, "chú" lãnh tác vụ đọc sách, ngày 7 tháng 5 năm sau lãnh tác vụ Giúp lễ,

Theo dòng chảy của đất nước sau "ngày ấy", năm 1978 "chú" về sống tại gia đình. Mãi đến năm năm 1991, "chú Hai" tiếp tục học tại Chủng viện Vĩnh Long. Ngày 6 tháng 3 năm 1993, "chú Hai" lãnh sứ vụ Phó tế. Và đến ngày 31 tháng 08 năm 1994, thầy Sáu Huỳnh Văn Hai được đức cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu trao sứ vụ linh mục.

10 năm sau đó, cha Phêrô Huỳnh Văn Hai học tại Institut Catholique de Paris, Pháp và đậu bằng tiến sĩ triết học.

Trở về quê nhà, Cha Phêrô đặc trách ơn gọi tại giáo phận Vĩnh Long, phụ trách lớp Tiền Chủng viện Giáo phận Vĩnh Long, Giáo sư Triết học tại Ðại chủng viện Cần Thơ và Ðại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn - Hà Nội, Phó Giám đốc Ðại chủng viện Cần Thơ.

Và rồi, ngày 7 tháng 10 năm 2015, Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm cha Phê rô Huỳnh Văn Hai làm tân giám mục Giáo phận Vĩnh Long.

Ðến hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2015, ngày hồng phúc đến với "chàng dân chài" Phêrô Thạnh Phú, với gia đình, với bè bạn, với giáo phận Vĩnh Long và Giáo Hội Việt Nam nữa.

Chiều hôm trước ngày phong chức giám mục, nhiều người cùng với Ban Tổ Chức lo những việc cuối cùng cho Thánh Lễ.

Vất vả, âm thầm nhất vẫn là âm thanh, ánh sáng và những anh em lo truyền thông. Ban truyền thông cố gắng bố trí máy làm sao đến giờ Lễ hạn chế hết sức sự di chuyển để giữ bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Ban âm thanh, ánh sáng cũng đã trang bị dàn âm thanh tốt nhất có thể để phục vụ cho Thánh Lễ sáng mai. Cạnh đó, các soeurs cùng một số cộng tác viên lo trang trí và cắm những bình hoa tươi thắm.

Cơn mưa chiều ngày 10 tháng 12 năm 2015 như hồng ân của Chúa tuôn đổ xuống trên giáo phận Vĩnh Long.

Sau nhiều ngày chuẩn bị, sáng hôm thứ Sáu 11 tháng 12 năm 2015, Thiên Chúa đã ban cho giáo phận Vĩnh Long thời tiết tuyệt đẹp.

Bạn bè, bà con, giáo dân xa gần khắp giáo phận Vĩnh Long đã tề tựu về Tòa Giám Mục Vĩnh Long để cùng nhau đón nhận ngày hồng phúc này. Có những người ở xa, những công tác chuẩn bị đã đến từ nhiều ngày trước hay ít nhất từ ngày hôm qua để lo cho Thánh Lễ phong chức Giám Mục hôm nay.

Từ tờ mờ sáng, nhiều đoàn con dân từ khắp giáo phận đã trở về ngôi nhà thờ Chính Tòa của giáo phận để tham dự Thánh Lễ chúc phong hôm nay.

Chủ tế cũng là chủ phong trong Thánh Lễ phong chức giám mục ngày thứ Sáu 11 tháng 12 năm 2015 đó là Ðức Tổng Giám Mục Phao lô Bùi Văn Ðọc - Tổng giám mục giáo phận Sài Gòn. Cùng hiện diện và đồng tế với Ðức Tổng Phaolô có các giám mục và các linh mục trong và ngoài giáo phận Vĩnh Long. Bà con giáo dân từ các giáo xứ trong giáo phận tuôn về Tòa Giám Mục Vĩnh Long hôm nay ước tính của Ban Tổ Chức khoảng 15 ngàn người.

9 giờ 20 phút, Cha Matthêu Nguyễn Tấn Thụy - dẫn Thánh Lễ - đã lược lại một chút về cuộc đời của Ðức Cha Phêrô.

Trước khi kết thúc, Cha Matthêu mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Ðức Tân Giám Mục Giáo phận cũng như quý Ðức Cha đã ra đi của giáo phận. Cha cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện yêu mến, trân trọng, gìn giữ món quà vô giá mà cộng đoàn cầu nguyện hơn 2 năm vừa qua. Chúng ta cùng với Ðức Tân Giám Mục ra khơi và thả lưới.

9 g 30 cộng đoàn cùng nhau cất cao lời ca: "Tình yêu ôi cao siêu ôi là tình yêu Thiên Chúa đã đoái thương trông phận mọn hèn ..." và rước đoàn đồng tế.

9 g 45 đoàn rước an vị trong ngôi thánh đường nhà thờ Chính Tòa Vĩnh Long thân thương.

Thánh Lễ được chủ tế bởi Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc cùng 29 giám mục, 3 viện phụ, 320 linh mục trong và ngoài giáo phận.

Chút tâm tình của giáo phận được Cha Matthêu Nguyễn Tấn Thụy gởi đến cộng đoàn.

Cha Matthêu giới thiệu với cộng đoàn sự hiện diện đặc biệt của Ðức Tổng Leopoldo Girelli.

Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc - Tổng giám mục giáo phận Sài Gòn - chủ phong trong Thánh Lễ chúc phong giám mục hôm nay.

Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn nguyên Tổng Giám Mục giáo phận Sài Gòn.

Ðức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - Tổng Giám Mục Giáo phận Hà Nội.

Sau lời giới thiệu các vị đặc biệt, cha Matthêu giới thiệu quý Ðức Cha đến từ từng Giáo Tỉnh để cộng đoàn đón chào.

Cha Matthêu cũng không quên giới thiệu sự hiện diện của các vị chức sắc, các tôn giáo bạn và các vị đại diện chính quyền các cấp.

Sau lời giới thiệu, Thánh Lễ phong chức giám mục giáo phận Vĩnh Long được bắt đầu.

Trang Tin Mừng trong Thánh Lễ cũng là khẩu hiệu của Ðức Tân Giám Mục được công bố (Lc 5, 1-11).

Sau khi Tin mừng được công bố đến phần quan trọng nhất của Thánh Lễ phong chức.

Nghi thức truyền chức gồm những phần sau:

Giới thiệu tiến chức: Nghi thức phong chức cho Ðức Tân Giám Mục Phêrô Huỳnh Văn Hai do Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc - Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam và 2 vị phụ phong là Ðức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh - giám mục giáo phận Thanh Hóa và Ðức Cha Stephanô Tri Bửu Thiên - giám mục giáo phận Cần Thơ.

Khởi đầu là lời thỉnh cầu của Cha giám quản Phêrô Dương Văn Thạnh.

Sau lời thỉnh cầu là lời công bố tông sắc của Ðức Thánh Cha.

Lời công bố Tông sắc vừa công bố, cộng đoàn thưa Tạ ơn Chúa và một tràng pháo tay thật lớn được vỗ lên.

Và rồi lời huấn dụ của vị giám mục Chủ phong:

Anh chị em rất thân mến! Chúng ta quy tụ nhau về đây rất đông đảo tại nhà thờ chính tòa Vĩnh Long để tham dự lễ tấn phong giám mục của Ðức Cha Phêrô. Chúng ta hân hoan vui sướng vì chờ đợi đã hơn 2 năm. Chúng ta chúc mừng Ðức Cha và giáo phận và hãy cầu nguyện đặc biệt cho Ðức Cha và giáo phận.

Ðể cho việc tham dự của chúng ta tham dự được sốt sắng. Chúng ta để lời Chúa chiếu soi ánh sáng tâm hồn chúng ta. Bài trích sách Edekien dạy chúng ta chính Chúa là mục tử săn sóc đoàn chiên của Ngài. Giám mục được cất nhắc lên để chăm lo đoàn chiên. Giám mục hãy chăm sóc đoàn chiên thật chu đáo và không để con nào hư mất, hãy dẫn dắt, hãy nuôi dưỡng con chiên bằng của ăn mang sự sống đời đời là Mình Máu Thánh Chúa.

Sứ mạng quan trọng nhất của Giám mục là rao giảng Tin Mừng, rao giảng Lời Chúa.

Trong lúc truyền chức, sách Thánh được để trên đầu Giám mục.

Thư Thánh Phaolo ta vừa nghe mời gọi giám mục trở nên mẫu gương về đức tin, đức ái và cả đức khiết tịnh nữa. Hãy suy niệm Lời Chúa và giáo lý của Hội Thánh. Ðừng bao giờ quên Lời Chúa ngày tấn phong giám mục. Hãy làm cho mọi người thấy rõ cho việc trao nhẫn cho giám mục là dấu ấn của đức tin. Ðức Tin là trang sức của Giám mục. Giám mục nhận mũ là đón nhận ánh sáng của Chúa Thánh Thần.

Trong đoạn Tin Mừng Luca mà chúng ta vừa nghe Chúa nói với ông Phêrô hãy ra chỗ sâu mà bắt cá. Chúa mời gọi giám mục không ngại ngùng ta chỗ nước sâu để thả lưới bắt cá, có khi khó khọc mà không có gì. Nhưng nếu theo Lời Chúa thì tin ơn Chúa. Nhiệt tình truyền giáo nhắc các giám mục làm thế nào để loan báo Tin mừng tận cùng thế giới, đi vào mọi ngõ ngách của cuộc đời.

Chúng ta là những kẻ có tội, giám mục cũng thế nhưng chúng ta được mời gọi để truyền giáo cho Ngài.

Với cây gậy mà giám mục nhận từ tay giám mục chủ phong đó là dấu hiệu, nhiệm vụ của giám mục chăm sóc toàn thể đoàn chiên nơi mà Thánh Thần đặt Ngài để cai trị hội thánh Chúa. Như lời Chúa nói với Simon : Từ nay con là kẻ chinh phục người ta.

Ðiều cuối cùng tôi muốn nói với anh chị em, giám mục không thuộc về thế gian. Thế giới hôm nay có quá nhiều vấn đề làm cho con người điên đầu và khủng hoảng. Chính vì thế linh mục và nhất là giám mục phải có lòng thương xót như Chúa Giêsu là Ðấng giàu lòng thương xót, chăm sóc những người nghèo, bị bỏ rơi, di dân. Giám mục phải chăm sóc hàng giáo sĩ. Xin Chúa chúc lành cho Ðức Cha và cộng đoàn.

Sau lời huấn dụ của Giám Mục chủ phong là lời hứa của tiến chức.

Thời khắc quan trọng đã đến, cộng đoàn cùng lắng đọng tâm hồn để cùng đọc kinh cầu các Thánh.

Kinh cầu các Thánh Kết thúc, cộng đoàn cùng bước sang nghi thức đặt tay và lời nguyện truyền chức.

10 g 47 phút, giây phút quan trọng nhất là lời nguyện truyền chức được cất lên từ Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc.

Lời nguyện phong chức kết thúc và kế đến là nghi thức xức dầu trên đầu, trao sách Phúc Âm, trao Nhẫn Giám Mục, đội mũ Mitra và trao gậy mục tử.

10 g 52 phút, Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc trao ngai tòa giám mục Vĩnh Long cho Ðức Tân Tổng Giám Mục Phêrô.

Và rồi các vị giám mục hiện diện trong Thánh Lễ trao ban bình an cho Tân Giám Mục.

Thánh Lễ được tiếp tục trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Nhớ lại, tâm tình của Ðức Tân Giám Mục thật dễ thương: Sau khi nghe tin được bổ nhiệm giám mục Tin tức này đến với tôi rất bất ngờ, vì cảm thấy mình không xứng đáng, dù trước đó có nghe nhiều tin đồn về mình, tôi cầu nguyện và suy nghĩ trong lòng vì giáo phận Vĩnh Long, tôi chấp nhận và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và các Thánh cầu xin Chúa giúp đỡ tôi.

Ðức cha không ngần ngại chia sẻ: 21 năm qua tôi đi du học và làm cha giáo, không có sinh hoạt các họ đạo, đó cũng là một hạn chế lớn đối với tôi. Mỗi ngày Chúa nhật, tôi chỉ đi dâng lễ cho một họ đạo và cũng chỉ học biết một tí gì đó về sinh hoạt mà thôi.

Kèm theo tâm tình đó, Ðức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai nói rằng chức vụ Giám mục là một sứ mạng tương lai rất nặng nề và khó khăn.

Sau khi được bổ nhiệm, Ðức Cha Phêrô chọn huy hiệu cho mình và Ngài chia sẻ : Qua cuộc hội ý của ban tư vấn Giáo Phận và qua những ngày suy nghĩ trước đó, tôi chọn câu Luca 5, 4: "Duc in altum, et laxate..." "Hãy ra khơi và thả lưới...". Câu nầy có hai vế liên quan rất nhiều đến việc truyền giáo và động lực truyền giáo. Về thứ nhất "Hãy ra khơi" (Ra chỗ nước sâu) diễn ý ở vùng đồng bằng sông Cửu long có rất nhiều tôn giáo khác, người Khơ Me hiện diện và còn rất nhiều vùng sâu và xa không có một dấu vết gì về Kitô giáo, không hề nghe được chữ Giêsu Kitô; Ra chỗ nước sâu là đi vào sự nguy hiểm theo kinh nghiệm đánh cá; Nhưng ra chỗ nước sâu lại có nhiều cá để đánh bắt. Ðến vế thứ hai "Thả lưới..." muốn nói lên rằng khi đi ra chỗ nước sâu thì còn phải làm việc nữa, làm việc vất vả, chớ không thì uổng công, cho nên cần có sự hy sinh, thức đêm thức ngày và nhờ thế mới mong được kết quả... "hầu như rách cả lưới"...

Ngoài ra, trong biểu tượng huy hiệu có hình chim bồ câu và con thuyền với ý nghĩa là sự dìu dắt của Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn con thuyền Giáo phận thu được nhiều cá và cập bến bình an.

Nói về bận tâm của mình, Ðức Cha không ngần ngại ưu tư : Anh em chúng tôi Giáo Phận Vĩnh Long có những bận tâm đến vấn đề mục vụ và truyền giáo. Nhiều mối bận tâm: Thiếu nhi, Giới trẻ, Sinh viên, Gia đình, Ơn gọi, Truyền giáo..vv.. Mỗi giới đều có một dự hướng sinh hoạt để giữ vững đức tin và sống đức tin. Riêng vấn đề truyền giáo. Giáo phận Vĩnh Long là một Giáo phận cần thúc đẩy việc truyền giáo, vì trong Giáo phận có rất nhiều tôn giáo khác, người Khơ Me hiện diện, còn rất nhiều người chưa biết đến Chúa và dĩ nhiên chưa biết đến Tin mừng. Mặc dù có những khó khăn của nó, nhưng tinh thần chung của Giáo phận là truyền giáo, truyền giáo bằng nhiều phương tiện khác nhau.


Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long Ðức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai.


Thánh Lễ trao sứ vụ giám mục cho "chàng dân chài" Phêrô Thạnh Phú khép lại và mở ra một hướng đi mới cho giáo phận Vĩnh Long sau hơn 2 năm trống Tòa.

Tin vào lời chuyển cầu của Thánh Phêrô - Bổn mạng của "chàng dân chài" Huỳnh Văn Hai quê Thạnh Phú, Bến Tre - sẽ dẫn dắt con thuyền của giáo phận Vĩnh Long bước đi trong Thánh Ý Chúa. Và, cũng tin vào sự hiệp nhất, yêu thương của từng con dân trong giáo phận Vĩnh Long cộng tác, cầu nguyện cho Ðức Tân Giám Mục Phêrô để Ngài hoàn thành sứ vụ là một chủ chăn tốt đẹp như lòng Chúa mong muốn.

Sau Lời nguyện kết Lễ, cộng đoàn cùng đón nhận phép lành đầu tay của Ðức Tân Giám Mục.

Phép lành đầu tay của Ðức Tân Giám Mục được trao đến cho cộng đoàn như ơn lành của Chúa gửi đến cho toàn giáo phận qua đại diện cộng đoàn tham dự Thánh Lễ hôm nay.

Sự hiện diện đặc biệt trong Thánh Lễ hôm nay có Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli và giờ đây Ðức Tổng có đôi lời với cộng đoàn : Tôi vui mừng hiện diện trong ngày phong chức cho Tân Giám Mục.

Tôi xin chúc mừng Ðức Tân Giám Mục và cộng đoàn giáo phận Vĩnh Long. Tôi cũng xin chuyển đến tất cả lời chào mừng và phép lành của Ðức Thánh Cha Phanxico nhân dịp đặc biệt này. Ngày hôm nay đánh dấu bước hành trình mới của giáo phận Vĩnh Long. Chúng ta có Ðức Tân Giám Mục Phêrô.

Ðức Cha Phêrô kính mến! Tôi thân ái và chào đón Ðức Tân Giám Mục. Ðối với mỗi linh mục, noi gương mục tử là nhiệm vụ để vị mục tử thi hành nhiệm vụ có trách nhiệm ... một trong nhiệm vụ của các giám mục là làm gương sáng và tình huynh đệ. Ðức Giám Mục luôn nỗ lực thiết lập mối tương quan với linh mục và quan tâm đến các linh mục để họ an tâm về tâm linh, sứ vụ và tài chánh. Thánh Sử Luca viết rằng sau 1 đêm cầu nguyện, Ðức Kitô chọn 12 tông đồ và Thánh Maccô nói là Chúa chọn và sai các Ngài. Cũng như các tông đồ, thưa Ðức Cha Phêrô, Ðức Cha cũng được mời gọi trải nhiệm như các Ngài.

Các tông đồ hiểu rất rõ lắng nghe trong cầu nguyện và công bố những gì họ nghe và các ngài quyết định cầu nguyện và chia sẻ Lời. Cầu nguyện và rao giảng Tin Mừng là chương trình tông đồ mang tính tức thời hơn bao giờ hết. Trong vai trò Mục tử của giám mục hiện nay có quá nhu cầu thì vô số nhưng tiêu chí đặt ưu tiên dành cho Thiên Chúa.

Ðức Cha Phêrô thân mến ! Ðức Cha hãy biến ngôi nhà thờ này là nơi cầu nguyện đặc biệt để ca ngợi và khẩn cầu Thiên Chúa. Xuất phát từ cầu nguyện mà Ðức Cha nhận từ công việc mục vụ, cầu nguyện ... Ðức Cha cũng nhớ đến những người không Công Giáo. Giáo phận Vĩnh Long phải cầu nguyện không ngừng và loan báo Tin Mừng không mệt mỏi.

Thưa Cha Phêrô Dương Văn Thạnh, tôi xin cảm ơn Cha trong vai trò giám quản trong địa phận Vĩnh Long suốt 2 năm qua.

Thưa Ðức Cha Phêrô xin cảm ơn Ðức Cha đã lãnh nhận sứ mạng mục tử coi sóc Giáo Phận Vĩnh Long. Khởi đầu cho sứ vụ, Ðức Cha hãy làm sao cho Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót cũng cố đức tin trong Giáo phận của Ðức Cha.

Tôi tin Ðức Cha Tôma cầu nguyện cho Ðức Cha và tôi xin ơn Chúa xuống tràn đầy trên Ðức Cha. Tôi xin Thánh Tử Ðạo Philipphê Phan Văn Minh và Ðức Trinh Nữ Maria ban thêm ơn cho Ðức Cha.

Sau đó, Ðức Tổng F.X Lê Văn Hồng có đôi lời với cộng đoàn, với Ðức Tân Giám Mục. Hội Ðồng Giám mục xin chia sẻ với Ðức Cha bằng tình hiệp thông huynh đệ và bằng lời cầu nguyện.

Chúng tôi hân hoan đón Ðức Cha làm thành viên của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam. Xin chia vui với cộng đoàn và xin Chúc mừng Ðức Cha.

Cộng đoàn cũng hân hoan đón Ðức Hồng Y G.B. Phạm Minh Mẫn rồi Ngài có đôi lời với cộng đoàn. Ngài nói Ngài chia vui với giáo phận Vĩnh Long, xin chúc mừng và chia vui với mọi người.

Ðức Hồng Y nhắc đến kỷ niệm 2013, 2 giáo phận Vĩnh Long và Mỹ Tho vắng giám mục. 2014 Mỹ Tho có giám mục. Tôi hỏi Vĩnh Long Ðức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh ... sau nhiều tháng, cuối 2014 sao Vĩnh Long chưa có giám mục. Ðức Tổng chọc tôi là Chúa Thánh Thần đi vắng và không biết đường về.

Ðức Giám Mục Vĩnh Long chào tôi và tôi nói Chúa Thánh Thần đã trở lại. Từ Bắc chí Nam vui mừng đón sự trở lại của Chúa Thánh Thần.

Tôi thấy Tân Giám Mục không khỏe lắm ... cộng đoàn liên kết cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần cho Tân Giám Mục sống lâu lâu một chút.

Sau lời của Ðức Hồng Y G.B, cha Phêrô Dương Văn Thạnh có đôi lời với cộng đoàn. Cha Phêrô đại diện linh mục đoàn và giáo phận Vĩnh Long bày tỏ tâm tình tri ân Ðức Cha ... chúng con vui mừng ... chúng con cùng nhau tạ ơn Chúa và dâng việc hy sinhh cầu nguyện cho Ðức Cha. Từ nay, Ðức Cha là vị giám mục chính tòa thứ 5 để dẫn dắt giáo phận Vĩnh Long ... khẩu hiệu và biểu tượng Ðức Cha đã chọn : Hãy ra khơi và thả lưới nhắc chúng con rất nhiều trong việc truyền giáo ... nhất là giáo phận chúng ta còn nhiều vùng sâu vùng xa chưa nghe tên Giêsu Kitô ... nhắc chúng con đi ra chỗ nước sâu thì làm việc vất vả ... cần có sự hy sinh ... Ngoài ra có hình chim bồ câu và con thuyền với ý nghĩa Chúa Thánh Thần hướng dẫn con thuyền của giáo phận.

Trọng kính Ðức Cha, chúng con hy vọng với ơn Chúa và dưới sự hướng dẫn của Ðức Cha thì giáo phận sẽ phát triển, đưa nhiều người về đoàn chiên ... chúng con linh mục đoàn và toàn thể giáo dân, tu sĩ linh mục tuyệt đối vâng phục Ðức Cha nhằm vinh danh Chúa và mang lợi ích cho các linh hồn.

Chúng con chúc Ðức Cha khỏe để hoàn thành công việc. Chúng con hứa cầu nguyện cho Ðức Cha và loan báo Tin mừng cho muôn dân.

Nguyện xin ơn Chúa, Ðức Mẹ Maria và lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse giúp Ðức Cha hoàn thành sứ vụ của Ðức Cha. Chúng con xin gửi đến Ðức Cha lòng yêu mến của chúng con qua lẵng hoa tươi.

Sau lời của Cha nguyên giám quản, Ðức Tân Giám Mục Phêrô Huỳnh Văn Hai gửi đến Ðức Tổng, quý Ðức Hồng Y, quý Ðức Tổng, quý Ðức Cha, quý Viện Phụ, quý cha Tổng Ðại Diện, quý tu sĩ nam nữ và thân bằng quyến thuộc xa gần : Hãy tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Lời Thánh Vịnh 117 là lời mời gọi mà con mời cộng đoàn tạ ơn Chúa.

Yếu đuối nhưng Chúa vẫn chọn con. Con muốn mượn lời Mẹ Maria là người Mẹ bao bọc con suốt cuộc hành trình: Linh hồn con ngợi khen Thiên Chúa, vui mừng trong Ðấng Cứu Ðộ con.

Con xin cảm ơn Ðức Tổng đại diện tòa Thánh. Kính xin Ðức Tổng chuyển đến Ðức Thánh Cha và Tòa Thánh lời cảm ơn của con. Con xin cảm ơn Ðức Tổng Phaolô, quý Hồng Y, quý Ðức Cha, quý Cha, và cộng đoàn ... trong những ngày qua gọi điện, chúc mừng và hôm nay hiện diện trong Thánh Lễ. Cách riêng con xin cảm ơn Ðức Tổng Phaolô chủ phong và hai giám mục phụ phong.

Cùng với Giáo Hội bước vào Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót, sự hiện diện của quý Ðức Cha là niềm khích lệ và an ủi con rất nhiều trong sứ vụ mới. Con xin cảm ơn sự hiện diện của mọi người từ miền Bắc, từ hải ngoại ...

Con hy vọng khoảng cách địa lý không còn là cản trở con người đến với nhau. Xin hãy xem giáo phận Vĩnh Long như ngôi nhà của quý vị ... với tâm tình biết ơn, con kính nhớ quý Ðức Cha tiền nhiệm, Hội Thừa Sai Paris và Học Viện Công Giáo Paris ... Con có được ngày hôm nay là do bao công sức của các ngài. Con xin Chúa trả công cho các ngài

Con nhớ đến các bậc sinh thành, công ơn của các Ngài luôn ở tâm khảm con, Xin Chúa cho các Ngài được hưởng nhan Chúa. Con cũng tri ân thân bằng quyến thuộc. Con có ngày hôm nay cũng do thân bằng quyến thuộc. Xin cảm ơn các bạn đồng môn, có người là giám mục, linh mục hay sống đời giáo dân. Tình bạn gắn kết chúng ta trong tình bạn sướng khổ ... vẫn có nhau.

Tôi cảm ơn chính quyền các cấp để ngày hôm nay được thuận lợi.

Tôi cảm ơn sự hiện diện của anh em tôn giáo bạn.

Xin cảm ơn từng anh chị em giáo phận Vĩnh Long. Giáo phận Vĩnh Long cho tôi làm người và con Chúa. Chiếc nhẫn là chiếc nhẫn hôn ước gắn vào đời tôi để gắn cuộc đời tôi và anh chị em. Xin cảm ơn mọi người đặc biệt cầu nguyện cho tôi bằng việc đạo đức.

Chúng ta tiếp tục sứ mạng của các Ngài. Các Ngài không quản cho việc truyền giáo. Ngày nay chúng ta tiếp nối các Ngài bằng đời sống yêu thương của chúng ta.

Nguyện xin lời bầu cử của các ngài cho chúng ta.

Con xin cảm ơn tất cả mọi người đã chuẩn bị và làm việc chu đáo. Xin Chúa trả công cho mọi người.

Xin quý vị thương tiếp tục nâng đỡ và cầu nguyện cho con. Con xin đa tạ.

Và rồi, cộng đoàn cùng nhận phép lành cuối lễ.

Sau Thánh Lễ, những tấm hình cùng với những đoạn hình ghi lại kỷ niệm ngày hồng phúc này của tân giám mục Phêrô Huỳnh Văn Hai.

Và, sau cùng, như Ban Tổ Chức lo liệu, những ai tham dự Thánh Lễ chúc phong giám mục hôm nay đều nhận được một phần ăn và một phần quà.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của thánh Phêrô - bổn mạng Ðức Tân Giám Mục - ban cho Ðức Cha Huỳnh Văn Hai tràn đầy sức khỏe hồn xác để Ngài dẫn dắt con thuyền của giáo phận Vĩnh Long thân yêu.

 

Người La Mã

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page