Thượng Hội đồng Giám mục không phải là quốc hội

nhưng là nơi để lắng nghe Chúa Thánh Thần

 

Thượng Hội đồng Giám mục không phải là quốc hội, nhưng là nơi để lắng nghe Chúa Thánh Thần.


Ðức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trong buổi họp đầu tiên của Thượng Hội đồng về gia đình 2015.


Roma (WHÐ 06-10-2015) - Sau Thánh lễ khai mạc ngày 04 tháng 10 năm 2015, Thượng Hội đồng Giám mục Khoá Thường lệ thứ 14 về Gia đình đã họp phiên toàn thể đầu tiên vào sáng thứ Hai 05 tháng 10 năm 2015 dưới sự chủ toạ của Ðức Thánh Cha Phanxicô.

Trong bài huấn dụ mở đầu phiên họp, Ðức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở, các tham dự viên Thượng Hội đồng cần có lòng can đảm, "lòng nhiệt thành mục vụ và tín lý, sự khôn ngoan, thẳng thắn và luôn đặt trước mắt mình thiện ích của Giáo hội và của các gia đình, và phải nhớ rằng luật tối thượng là phần rỗi các linh hồn".

Ðức Thánh Cha đã có mặt tại Hội trường trước khi phiên họp bắt đầu khoảng 15 phút để chào đón các tham dự viên, các đại biểu của các cộng đồng Kitô giáo khác và các chuyên gia và quan sát viên.

Ngài nhấn mạnh: "Thượng Hội đồng Giám mục không phải là quốc hội, là nơi để đàm phán hoặc vận động hành lang, nhưng phải là một nơi cầu nguyện, nơi các giám mục can đảm phát biểu ý kiến và mở lòng mình cho Thiên Chúa, Ðấng luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên. Thượng Hội đồng Giám mục là Giáo hội cùng nhau bước đi để đọc thực tại bằng con mắt đức tin và với trái tim của Thiên Chúa".

Vì thế, các tham dự viên Thượng Hội đồng phải trung thành với giáo huấn Giáo hội - là "kho tàng đức tin, chứ không phải là một viện bảo tàng để thăm viếng hay thậm chí chỉ để gìn giữ, nhưng là một nguồn suối sống động mà Giáo hội uống nước từ đó để thoả cơn khát và soi sáng cho con người".

Hội trường Thượng Hội Ðồng cùng với các nhóm nhỏ, phải là "một không gian được bảo vệ, là nơi Giáo hội được Chúa Thánh Thần tác động".

Ðức Thánh Cha tin rằng, trong tinh thần cầu nguyện, Chúa sẽ nói qua "tất cả những ai để cho Thiên Chúa dẫn dắt mình, Chúa là Ðấng luôn làm chúng ta phải ngạc nhiên, Ðấng mạc khải cho những người bé nhỏ những điều Ngài giấu những kẻ khôn ngoan thông thái, Ðấng làm ra ngày sabát vì con người chứ không phải dựng nên con người vì ngày sabát, Ðấng bỏ 99 con chiên để đi tìm một con đi lạc, Ðấng bao giờ cũng lớn hơn logic và tính toán của chúng ta".

Các tham dự viên Thượng Hội đồng cần có "lòng dũng cảm tông đồ để không sợ hãi khi phải đối mặt với những cám dỗ của thế giới" đang ra sức "dập tắt ánh sáng chân lý trong tâm hồn con người" và thay bằng "thứ ánh sáng yếu ớt chóng tàn".

Ðức Thánh Cha nói thêm, tuy nhiên lòng dũng cảm tông đồ ấy cũng không lo sợ "trước sự cứng lòng của một số người tuy có thiện ý nhưng lại đẩy người khác rời xa Thiên Chúa".

Các tham dự viên Thượng Hội đồng cũng phải có lòng khiêm nhường. Ðức Thánh Cha nói, lòng khiêm nhường của Phúc âm là "từ bỏ những quan điểm riêng và thành kiến của mình để lắng nghe các anh em giám mục khác và làm cho mình được đầy tràn Thiên Chúa. Sự khiêm nhường ấy giúp chúng ta "không chỉ tay phán xét người khác, nhưng chìa tay ra để giúp nâng họ dậy mà không cảm thấy mình đứng trên họ".

Cuối cùng, phải có tinh thần cầu nguyện. Cầu nguyện đầy phó thác là thái độ mở lòng ra với Thiên Chúa và hy sinh các sở thích của riêng mình "để nghe được tiếng thì thầm của Thiên Chúa nói trong thinh lặng. Nếu không lắng nghe Thiên Chúa, mọi lời chúng ta nói sẽ chỉ là lời nói suông, chẳng làm nguôi được cơn khát hay làm cho thoả lòng. Nếu không cầu nguyện, mọi quyết định của chúng ta sẽ chỉ là thứ trang trí, thay vì tán dương Tin Mừng thì lại che giấu Tin Mừng".

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page