Liên Giáo Hạt Cam Ranh và Cam Lâm

dâng lễ tạ ơn và chúc tết năm mới 2015

 

Liên Giáo Hạt Cam Ranh và Cam Lâm dâng lễ tạ ơn và chúc tết năm mới 2015.

Nha Trang (VietCatholic News 10-02-2015) - Sáng thứ hai 09 tháng 02 năm 2015 (nhằm 21 tháng Chạp năm Giáp Ngọ), linh mục đoàn hai giáo hạt Cam Ranh và Cam Lâm - gồm 30 linh mục, quý sơ và quý thầy đang giúp xứ trong đia bàn hai giáo hạt, cùng với đại diện hội đồng giáo xứ của các xứ trong hai giáo hạt đã sum họp về tại Giáo xứ Ba Ngòi - Hạt Cam Ranh để dâng Thánh lễ Tạ Ơn tất niên và chúc tết Ðức Cha Giuse Võ Ðức Minh.


Liên Giáo Hạt Cam Ranh và Cam Lâm dâng lễ tạ ơn và chúc tết năm mới 2015.


Khí trời se lạnh sau Cơn mưa phùn vừa dứt, đoàn rước với Thánh giá đèn hầu thứ tự là quí chức, quí sơ và đoàn đồng tế từ nhà xứ bắt đầu tiến vào nhà thờ.Thánh lễ đồng tế khởi sự vào lúc 9g30.

Ðức Cha Giuse đã dẫn vào Thánh lễ với gợi ý cảm tạ Chúa và cám ơn sự nhiệt tình cộng tác của tất cả các linh mục, các tu sĩ cùng quý chức.

Bài giảng lễ Ðức Cha Giuse: "kính thưa quý cha và anh chị em rất thân mến! Cùng với Mẹ Maria chúng ta dâng lên Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót, tâm tình cảm mến tri ân của chúng ta. Không phải chỉ là lòng cảm mến về biết bao nhiêu ơn lành, mà Chúa đã thực hiện cho giáo phận Nha Trang thân yêu của mình mà còn cho cả Giáo Hội, và tâm điểm tất niên. tôi mời gọi anh chị em hướng tới cả quê hương dân tộc Việt Nam thân yêu, để dâng lời tạ ơn Chúa về biết bao nhiêu ơn lành trong năm qua. Tâm tình tạ ơn đó là tâm tình của con người khiêm nhường, của con người có lòng biết ơn, của con người luôn luôn mở rộng tâm hồn như Mẹ Mari để nói với Thiên Chúa, nói với mọi người, nói với đồng loại rằng: Tôi có là gì là do Thiên Chúa ban cho và được sự trợ lực trợ giúp trợ giúp của biết bao nhiêu người trong đó có cha mẹ, ông bà, tổ tiên của tôi và nếu như người tín ngưỡng thì chúng ta còn cảm mếm tri ân đối với đạo chúng ta. Những ngày tất niên, những ngày cuối năm, thật là hồng phúc để chúng ta dâng lời tạ ơn. Mẫu gương tuyệt đẹp của Mẹ Maria chúng ta vừa nghe trong bài phúc âm hôm nay cho chúng ta thấy rằng, Mẹ dâng lời tạ ơn bởi vì Mẹ luôn luôn đi theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Mẹ không làm theo ý riêng của Mẹ, Mẹ nói lời xin vâng và Thánh Thần Chúa đã ngự xuống trên Mẹ. Không những giúp cho Mẹ có Chúa Giêsu trong lòng của mình mà còn thúc đẩy Mẹ đem Chúa Giêsu là con Thiên Chúa đấng cứu độ muôn dân đến với bà Elizabet, gia đình của bà họ hàng của bà và những người lân cận để niềm hạnh phúc là có Chúa không phải chỉ dành riêng cho mình mà còn đem đến với tất cả những người chung quanh. Tâm tình tạ ơn của Mẹ, nhật trở nên mẫu gương cho tất cả chúng ta để Giáo Phận Nha Trang chúng ta trong dịp tất niên này nhìn lại năm cũ nhìn lại thời dĩ vãng chúng ta càng phải dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Anh chị em nhớ cách đây mấy năm việc chúng ta mừng 50 năm thành lập giáo phận chúng ta đã đề ra phương hướng và nổ lực sống phương hướng của chúng ta đó là tri ân sám hối và phát triển. Tri ân là chúng ta trở về nguồn cội của mình, chúng ta nhớ đến công lao của biết bao nhiêu chủ chăn, biết bao nhiêu Linh Mục, tu Sĩ, giáo dân cách này cách kia đã góp phần làm cho giáo phận Nha Trang chúng ta được sinh ra, được vững vàng và được lớn lên. Chúng ta nhớ đến công lao của Ðức Cha Marcel Piquet, Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận và đương nhiên chúng ta không bao giờ quên công lao của Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa kính yêu và đòng chúng ta nhớ đến Ðức Cha Pherô Nguyễn Văn Nho. Bao nhiêu bao nhiêu vị tông đồ đã đi trước chúng ta góp phần xây dựng nên giáo phận thân yêu này. Trở về nguồn không phải là chúng ta trở về dĩ vãng cho bằng chúng ta mang lấy tâm tình hiếu thảo và tri ân.

Mới đậy tôi biết giáo xứ Ba Ngòi có 1 sáng kiến rất đẹp, tri ân những vị chủ chăn tiền bối đại diện giáo sứ đã đến với các cha nay phục vụ ở những lĩnh vực khác nhau và những địa phương khác nhau tâm tình tạ ơn đó rất đẹp. Hay là khi trùng tu ngôi nhà thờ này giáo xứ Ba Ngòi này cũng nghĩ đến những Ðấng bậc đã xây dựng nên trong đó có cha cố cha ÐaMinh và cha tổng đại diện ngày hôm nay.

Lòng tri ân luôn luôn đẹp và trong những dịp tất niên cả trong gia đình cũng như trong cộng đoàn tu sĩ các hội dòng luôn luôn chúng ta nói lời tạ ơn. Tạ ơn Chúa cảm ơn các đấng bậc và cảm ơn nhau. Giáo phận chúng ta dịp kỉ niệm 50 năm đã thực hiện rõ ràng điều đó và rồi chúng ta có tinh thần sám hối để nhận ra những gì chưa đẹp những gì bất xứng với tiền nhân. Chúng ta xin Chúa thứ tha và chúng ta nổ lực canh tân đổi mới đời sống chúng ta để rồi chúng ta cùng nhau cầu nguyện, bắt tay nhau cộng tác với nhau chung lòng, chung sức làm cho giáo phận được phát triển. Quả thật nhìn lại cái đường hướng mục vụ như thế, chúng ta thấy rằng giáo phận chúng ta trong dịp mừng 50 năm chúng ta có tất cả là 73 giáo Xứ và nay đã phát triển đến 96 giáo xứ. Thật đẹp tri ân sám hối và phát triển.

Dịp cuối năm nhìn lại như thế. Ðể rồi bước sang năm mới năm Ất Mùi tới đây cùng với cả giáo phận chúng ta sẽ hướng lòng về tương lai vẫn có nền tảng là lòng tạ ơn. Tạ ơn như đã nói đó là tâm tình của con người khiêm nhường, tâm tình noi gương Mẹ Maria, tâm tình của con người biết nói lời xin vâng trước Thánh ý của Thiên Chúa và ý muốn của hội Thánh. Tạ ơn Chúa biết ơn nhau để rồi chúng ta cùng với Mẹ Maria đón nhận Chúa và đem Chúa đến với những người xung quanh chúng ta. Mẹ Maria tràn đầy niềm vui khi vào nhà bà Elizabet khiến cho cả nhà vui mừng bởi vì có Chúa là có niềm vui có tin mừng của Chúa là đầy tràn hân hoan tin tưởng và phấn khởi.

Năm vừa qua Giáo Hội chúng ta có diễm phúc đón nhận vị đặc sứ của Ðức Giáo Hoàng Phanxico là đức Hồng Y tổng trưởng bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc đức Hồng Y Fernando Filoni Ngài đã đến thăm Giáo Hội Việt Nam chúng ta từ giáo tỉnh Hà Nội qua giáo tỉnh Huế đến giáo tỉnh Sài Gòn và khi trở về RoMa Vatican Ngài đã nói lên những ấn tượng thật là tuyệt vời trong chuyến viếng thăm mục vụ đó. Ngài khen ngợi Giáo Hội Việt Nam Chúng ta, Ngài thấy đi đến nơi nào đức tin của tín hữu vẫn luôn luôn vững vàng, mạnh mẽ và phong phú. Các ơn gọi tu sĩ những người sống đời Thánh hiến hăng say nhiệt thành. Hàng linh mục luôn luôn nổ lực để phục vụ cộng đoàn dân Chúa và ngay các Giám Mục hội của đồng giám mục Việt Nam một lòng với nhau để xây dựng Giáo Hội tại địa phương này, yêu thương và phục vụ quê hương dân tộc Việt Nam theo tinh thần và ước muốn Chúa Giêsu.

Và rồi chúng ta lại có một niềm vui, niềm vui đặc biệt khi Ðức Giáo Hoàng Phanxicô vinh thăng Ðức tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn lên chức Hồng Y.

Bao nhiêu niềm vui Chúa ban cho Giáo Hội thân yêu của chúng ta. Vì vậy cùng với tâm tình tạ ơn, chúng ta đầy tràn niềm vui để nổ lực cùng nhau chuẩn bị 60 năm thành lập giáo phận Nha Trang chúng ta. Trong tâm tình tạ ơn, vui mừng và hy vọng. Tôi tin rằng nếu như trong 50 năm chúng ta đã thực hiện và chúa đã tuôn đỗ biết bao nhiêu ơn lành thì hướng tới 60 năm chúng ta sẽ đầy tràn niềm vui hơn nữa và đương nhiên.

Trong năm vừa qua giáo phận Nha Trang chúng ta lại được diễm phúc đón tiếp tất cả các giáo mục Việt Nam đến tòa giám mục Nha Trang để hội nghị thường niên của hội đồng giám mục Việt Nam. Các Giám mục đã tỏ ra rất hài lòng và cảm ơn giáo phận Nha Trang. Các Ngài sẽ trở lại giáo phận Nha Trang chúng ta tất cả vào dịp chúng ta mừng 60 năm vào năm 2017.

Kính thưa anh chị em dịp tất niên cùng với Mẹ Maria chúng dâng lời tạ ơn Chúa, chúng ta biết ơn nhau, và gợi ra vài nét như vậy trong cách sinh hoạt của giáo phận để hôm nay chúng ta mỗi người trong những trách nhiệm khác nhau nhưng mà tất cả cùng một lòng một ý muốn đi theo Mẹ Maria dâng lên Thiên Chúa là cha lòng cảm mến tri ân và hiếu thảo của chúng ta. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót Ngài sẽ nhìn đến giáo phận, các giáo hạt của chúng ta chúc lành chúc phúc cho chúng ta để bước sang năm mới Ất Mùi và những năm sau nữa giáo phận, các giáo, hạt giáo xứ, các hội dòng các gia đình sẽ được thăng tiến một cách tốt đẹp.

Xin Chúa yêu thương ở cùng và chúc phúc cho chúng con Amen.

Trước khi ban phép lành Cha hạt trưởng Cam Ranh Gioan Baotixita Ngô Ðình San đại diện quý cha trong hai giáo hạt dâng lời cảm tạ và chúc tết Ðức Cha Giuse.

Bài Chúc Tết Ðức Cha

Kính thưa Ðức Cha.

Bình thường thì ngày giờ năm tháng vẫn qua mau. Nhưng hình như trong năm Giáp Ngọ, thời gian lại qua mau hơn. Qua mau để đạt đến thành công thắng lợi như câu nói: "Mã đáo thành công". Thành công với trung tâm mục vụ của Giáo phận Nha Trang, có bốn cơ sở liền kề là: nhà Phanxicô, nhà Phaolô, nhà Giuse, Chủng Viện Lâm Bích và Tòa Giám Mục. Thành công với những cuộc tiếp đón, hội họp tầm cỡ như hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2014 của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam. Thành công với những hoạt động mục vụ, thành lập nhiều giáo xứ, giáo sở mới. Mã đáo thành công nhờ bởi ơn Chúa, nhờ công lao, cầu nguyện, suy tính, điều hành và phục vụ của Ðức Cha.

Chúng con vui mừng tạ ơn Chúa. Chúng con chân thành tri ân và cảm ơn Ðức Cha rất nhiều về những điều tốt đẹp Ðức Cha đã đem lại cho Giáo Phận, Giáo hạt chúng con.

Kính thưa Ðức Cha.

Năm Ất Mùi, năm Con Dê sắp đến. Biết nói gì đây khi vào xuân này. Vì từ hình ảnh con ngựa to lớn trong năm Giáp Ngọ chuyển qua hình ảnh con dê nhỏ hơn trong năm Ất Mùi, tự nhiên có nhiều cảm tưởng giảm sút. Nhưng thật ra con dê cũng có nhiều điểm tốt đẹp như là khỏe mạnh, dẻo dai, ngon lành, hợp đoàn, và thường hay đi ra xa, đi lên cao.

Chúng con xin mượn những điểm đặc biệt này để kính chúc Ðức Cha sang năm mới Ất Mùi, nhờ ơn Chúa, đạt được những điều tốt đẹp là sức khỏe tinh thần thể chất an lành dồi dào, và đạt được những thành quả trong các công tác mục vụ Giáo phận, trong chương trình mục vụ phát triển đoàn chiên ở những vùng xa, vùng cao.

Một lần nữa chúng con xin dâng lên Ðức Cha tâm tình tri ân cảm mến trong năm Giáp Ngọ và những lời chân thành chúc mừng trong năm Ất Mùi sắp đến.

Tiếp đến đại diện các hội đoàn lên mừng tuổi Ðức Cha để bài tỏ lòng quí mến và hiếu thảo.

Ðức Cha chúc tết, mừng tuổi quí Cha trong hai giáo hạt, cùng quý Sơ, Quý Thầy, quý chức việc với những lời chúc thân thiện và vui vẻ. Ngài chúc mọi người trong năm ất mùi mạnh khỏe và can đảm như con sơn dương(con dê)

Ngài nhắn nhủ với các cha hãy vui vẻ và nở nụ cụ khi tiếp xúc với giáo dân, để giáo dân an tâm.Ngài nói bí quyết để trẻ mãi không già là hãy sống lời Chúa.

Tiếp đến các em thiếu nhi Giáo Xứ Ba Ngòi dâng lên Ðiệu múa khúc ca xuân.

Thánh lễ tạ ơn và Buổi sum họp tất niên của hai giáo hạt cam lâm và Cam Ranh đã kết thúc sau bữa cơm trưa thân mật tại Hội trường.Và cũng không quên Ðức Cha đã lì xì cho quý Cha, Qúy Sơ và qúy chức trước khi Ngài ra về.

 

Thới Hoa

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page