Mái ấm Mai Tâm tại Sàigòn

lo cho người bệnh tật tổng kết cuối năm

 

Mái ấm Mai Tâm tại Sàigòn lo cho người bệnh tật tổng kết cuối năm.

Sàigòn (VietCatholic News 1-02-2015) - Thời gian dần trôi, năm cũ đang dần khép lại để đón chào năm mới. Trong tâm tình đó, mái ấm Mai Tâm cùng ngồi lại với nhau, bên nhau dâng lời tạ ơn Chúa cũng như báo cáo tổng kết cuối năm cho những ân nhân đã yêu thương chia sẻ với Mai Tâm suốt nhiều năm qua.


Mái ấm Mai Tâm cùng ngồi lại với nhau, bên nhau dâng lời tạ ơn Chúa cũng như báo cáo tổng kết cuối năm cho những ân nhân đã yêu thương chia sẻ với Mai Tâm suốt nhiều năm qua.


Tòa Giám Mục Sài Gòn hôm nay vui hơn, nồng ấm hơn mọi ngày bởi lẽ đây là nơi Mái Ấm Mai Tâm tổng kết cuối năm cũng như dâng Thánh Lễ tạ ơn Chúa. Hòa cùng niềm vui lớn của Mai Tâm, ca đoàn Mai Tâm, quý vị ân nhân đã có mặt từ rất sớm để tham dự lễ tổng kết cũng như Thánh Lễ tạ ơn hôm nay.

10 g sáng Chúa Nhật 1 tháng 2, Lễ tổng kết được bắt đầu.

Cha Giuse Vũ Anh Hoàng và Cha Giuse Trần Văn Phát đại diện cho hai mái ấm lo cho bệnh nhân Sida và ung thư báo cáo chi tiết tất cả các khoản thu chi cũng như tồn quỹ của mái ấm để cho cộng đoàn hiểu rõ cũng như tiếp tục tin tưởng cộng tác với quý cha. Quý cha cũng đã cảm ơn quý vị ân nhân đã cùng đồng hành, cùng chia sẻ với nhà dòng trong nhiều năm qua.

Và, hết sức đặc biệt, 10 g 30 Thánh Lễ tạ ơn được bắt đầu. Chủ tế Thánh Lễ tạ ơn hôm nay do Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc chủ tế. Cùng đồng tế với Ðức Tổng là quý cha dòng Camillo - phụ trách mái ấm và cha Vinhson Vũ Ngọc Ðồng - Giám đốc Caritas Việt Nam.

Trong bài chia sẻ, Ðức Tổng nói:

Anh chị em thân mến !

Năm nay tôi lại dâng Thánh Lễ tạ ơn cho mái ấm Mai Tâm. Năm nay rất hân hoan để gặp lại mọi người và có lẽ có những người mới nữa so với năm ngoái.

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay có quá nhiều bài học cho chúng ta. Có lẽ chúng ta không học hết được đâu. Nhưng chúng ta có thể dừng lại ở những điều trực tiếp mà chúng ta đang làm với cái dòng Camilô là dòng bệnh nhân và với anh chị em ở đây hết mình cộng tác với dòng Camilo lo cho những người khốn khổ, đau yếu.

Cuộc đời của Chúa Giêsu nếu anh chị em mở Tin Mừng ra thì anh chị em thấy rất rõ hai điều chính Chúa Giêsulà đi là rao giảng Tin Mừng và điều thứ hai là chăm sóc đặc biệt là lo chữa bệnh cho rất người đến với Ngài, mọi thứ bệnh tật, mọi thứ đau khổ của con người. Ðến với Ngài Ngài đều xoa dịu bởi vì theo lời Kinh Thánh Cựu Ước nói Ngài mang tất cả những bệnh tật đau khổ của loài người lên trên con người của Ngài. Ngài là người tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa và đồng thời Ngài là ngôn sứ, là sứ giả đặc biệt của Thiên mà Tin Mừng nói hôm nay.

Thiên Chúa đã chọn lựa Ngài là một sứ giả đặc biệt đầy tràn Thần Khí của Thiên Chúa.Và trước hết Thánh Thần đó là Ðấng Thánh cho nên Ngài Ngài là Ðấng Thánh. Chính vì thế Ngài đi đến đâu Ngài chắc chắn không thể nào đội trời chung với thần dữ được. Những người yếu đuối tội lỗi như chúng ta và vì yếu đuối chứ chúng ta không phải là thần dữ và không theo thần dữ. Chúa không đội trời chung với thần dữ và anh chị em cũng thế.

Cho nên trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa vừa giảng thì thần ô uế đã nói rằng sao ông đến tiêu diệt tôi ?Chúa nói câm đi và ra khỏi người này và thần đã bị trục xuất. Ta theo Chúa, ta là môn đệ của Chúa đển xin Chúa trục xuất thần dữ. Ðiều đó là điều quan trọng Chúa mà dạy chúng ta. Bây giờ chúng ta bước theo điều thứ hai.

Không chỉ trục xuất thần dữ mà Chúa còn chăm sóc, chăm sóc một cách đặc biệt những người đau khổ, những người nghèo nàn. Cho nên chúng ta có thể nói đến trái tim khôn ngoan của Thiên Chúa mà Ðức Thánh Cha nói trong ngày quốc tế bệnh nhân. Chúng ta ước ao có trái tim, cái tâm, cái lòng của Thiên Chúa.

Sự khôn ngoan đó không phải do trí tuệ. Thần dữ còn biết Chúa là Ðấng Thánh. Khôn ngoan cũng không phải là kinh nghiệm. Sự khôn ngoan đó là do Chúa Thánh Thần, Thần Khí khôn ngoan hướng dẫn chúng ta để giúp chúng ta có cách cư xử, cách sống cho phù hợp với nhiều người, với mọi người và đặc biệt là những người cần sự giúp đỡ đó là sự khôn ngoan của trái tim con người.

Sự khôn ngoan đó có một số nét, tôi muốn nói một vài nét để anh chị em lãnh hội và đưa vào áp dụng:

Khi nói đến sự khôn ngoan của trái tim thì sự khôn ngoan đó dần dần đưa chúng ta đến phục vụ, phục vụ tốt cho người khác. Không phải ta khôn ngoan để làm giàu để tích trữ. Chúng ta khôn ngoan để phục vụ cho người khác như Ðức Thánh Cha đã nói đến trong sách Giob: Tôi là đôi chân cho người què, tôi là con mắt cho người mù và chúng ta có thể nói thêm tôi là đôi tai cho người điếc và miệng tôi là miệng của người câm. Tất cả cuộc đời của tôi là để phục vụ đó là sự khôn ngoan của trái tim. Chúng ta thấy sự khôn ngoan đó cao vời vợi nhưng chúng ta có thể làm được vì chúng ta có ơn của Chúa Thánh Thần.

Khía cạnh thứ hai của sự khôn ngoan của trái tim đó là sự khôn ngoan đó khiến chúng ta đến với người khác, hiện diện với người khác, ở với người khác, đặc biệt với người đau khổ. Ðến để an ủi những người đau khổ, để an ủi, chăm sóc họ và thậm chí để tỏ những cử chỉ hết sức âu yếm bệnh nhân.

Tôi tin các cha Camilo âu yếm bệnh nhân. Chắc các bệnh nhân cũng thích. Các sơ cũng vậy. Nhiều người thích dòng Camilo và vậy. Dòng này tử tế quá, biết thương người ta, âu yếm người ta, đặc biệt là những người đau khổ.

Và nét thứ ba là sự khôn ngoan của trái tim khiến mỗi người chúng ta đi ra khỏi con người của mình. Không còn nghĩ tới mình mà mình đi ra, đi đến như Ðức Thánh Cha nói hoài, đi ra và đi đến với những người đau khổ. Ví dụ như cha Phát nói là mái ấm cho sida và rồi đang có chương trình mái ấm cho người ung thư và mai mốt chắc có mái ấm cho người dưỡng lão. Ði đến nơi nào có nhu cầu thật sự. Tình thương của trái tim rất nhanh, thấy liền.

Ðiểm cuối cùng là sự khôn ngoan của trái tim đưa chúng ta đến liên kết với mọi người, với mọi hạng người, những người cộng tác với chúng ta. Trong sự liên đới đó chúng ta không được phép chúng ta phê phán người khác. Sự khôn ngoan của trái tim không cho chúng ta phê phán ai hết. Chúng ta không được nói người đó nhìn vậy chứ có gì đâu. Sự phê phán đó chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền phán xét mà thôi. Chúng ta để cho Chúa phán xét mỗi người chúng ta và chúc lành cho chúng ta.

Tôi hy vọng anh chị em hiểu và đưa vào đời sống thì anh chị em bước vào năm mới hết sức tốt đẹp. Xin cảm ơn anh chị em.

Sau khi nhận phép lành cuối Lễ, Cha Phát đại diện dòng Camillo cảm ơn Ðức Tổng Giám Mục Phaolô và đặc biệt Cha Phát cũng cảm ơn Ðức Hồng Y Gioan Baotixita là đấng khởi xướng việc thành lập mái ấm Mai Tâm.

Cha Hoàng giới thiệu các em thiếu nhi trong mái ấm cùng múa tặng Ðức Tổng và cộng đoàn và kế đó ca đoàn Mai Tâm cũng là ca đoàn phụ trách hát trong Thánh Lễ hôm nay hát tặng cộng đoàn.

Sau đó, Ðức Tổng Phaolô có đôi lời với cộng đoàn. Ngài gửi đến cộng đoàn 3 ý:

Thứ nhất, tôi rất vui đặc biệt các em múa vừa rồi. .. được anh chị em hát vui. Cho nên điều mà anh trưởng ca đoàn hỏi tôi có bị quấy rầy gì không? Tôi không thấy bị quấy rầy vì tôi ước mong là Tòa Giám Mục là mái ấm của mọi mái ấm trong Giáo Phận và của toàn thể Việt Nam. Không có sợ quấy rầy. Sợ người khác chứ tôi thì không có rầy.

Thứ hai là cầu nguyện cho ơn gọi dòng Camilô. Ơn gọi của dòng Camilo thì anh chị em cầu nguyện nhiều. Như thư Thánh Phao lô: Người không có vợ lo việc Chúa. Ðiều đó quan trọng. Anh chị em cầu nguyện để các cha sống đích thực điều đó, điều Thánh Phaolô.

Ý thứ 3 là nhà thương Camilo, nhà thương ở Thanh Bình mà Tổng Giáo Phận trao cho Dòng Camilo. Lo cái đó nếu được cho tổng giáo phận Sài Gòn và cho những chỗ khác nữa. Bởi vì anh chị em lo cái đó là lo rộng rãi nhiều đối tượng, người nghèo cả những người không phải nghèo vật chất. Mọi người chúng ta nghèo theo một nghĩa nào đó. Chúng ta đến đó để dòng Camilo phục vụ. Bên Thái Lan lo rất tốt. Anh chị em cầu nguyện tối đa.

Sau Thánh Lễ, cộng đoàn cùng chung vui với nhau bữa cơm thân mật đầy tình nhân ái.

Thánh Lễ tạ ơn cũng như lễ tổng kết cho năm qua đã khép lại. Con đường phục vụ những người nghèo còn đó đầy những khó khăn nhưng tin rằng Thiên Chúa chúc phúc cùng với nhiều tấm lòng hảo tâm cùng chung tay góp sức sẽ phần nào xoa dịu nỗi đau của những người nghèo cùng với quý cha dòng Camillo.

 

Micae Bùi Thành Châu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page