Ðức Thánh Cha Phanxicô

gặp gỡ những người cao tuổi

và những người làm ông, bà

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ những người cao tuổi và những người làm ông, bà.

Roma (WHÐ 29-09-2014) - Chúa nhật 28 tháng 09 năm 2014 là một ngày đặc biệt dành cho những người cao tuổi, cho những người làm ông, bà. Hàng chục ngàn người cao niên đã đến Quảng trường Thánh Phêrô, cùng với các con cháu, để gặp gỡ Ðức giáo hoàng Phanxicô trong ngày hội với chủ đề "Tuổi già được chúc phúc". Ðặc biệt, Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI cũng được mời tham dự sự kiện này.

Ðức Thánh Cha Phanxicô cảm ơn Ðức Bênêđictô XVI về sự hiện diện của ngài và nói: "Rất nhiều lần con đã nói rằng con rất vui sướng vì có cha đang ở đây, rất gần gũi chúng con. Có cha sống ở Vatican như là có người ông đầy khôn ngoan vậy, xin cảm ơn cha".

Ðức Thánh Cha Phanxicô cũng cảm ơn cộng đoàn đã đến tham dự ngày lễ của những người cao tuổi và của những người làm ông, bà đông đảo như thế.

Sau đó Ðức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Gia đình, đọc diễn văn chào mừng. Ðức Tổng giám mục Paglia đã ca ngợi Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI và gọi ngài là "người ông đầu tiên trong các người ông".

Ðức Tổng giám mục nói rằng người ta thường coi tuổi già như một con tàu đắm và mong manh như chịu án phạt; nhưng ngài cũng nhắc đến nữ diễn viên người Ý Anna Magnani, người vẫn tự hào về các nếp nhăn tuổi già của mình.

Tiếp theo là chứng từ của hai vợ chồng tị nạn người Kurd ở Iraq. Họ xúc động kể lại những đau khổ của dân tộc mình. Ðó là ông Mubarak 74 tuổi và bà Aneesa 68 tuổi, đã kết hôn 51 năm, có 10 người con và 12 đứa cháu.

Sau khi nghe chứng từ của họ, Ðức Thánh Cha đã ban huấn từ. Ðức Thánh Cha nói, "Sử dụng bạo lực với người già và với trẻ em là vô nhân đạo, nhưng Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi anh chị em, Người ở với anh chị em. Có Người trợ giúp, anh chị em sẽ luôn là ký ức của dân tộc của anh chị em và cà cho chúng tôi nữa".

Ðức Thánh Cha nói thêm: "Họ sẽ là ký ức cho đại gia đình Giáo hội, chúng ta hãy cám ơn những người anh chị em ấy vì chứng tá đức tin của họ. Người già có một trách nhiệm lớn lao trong đời sống gia đình và cộng đoàn: trách nhiệm chia sẻ sự khôn ngoan, chia sẻ đức tin. Ở các nước có sự đàn áp tôn giáo khốc liệt, tôi đặc biệt nghĩ đến Albania, nơi tôi viếng thăm Chúa nhật tuần trước, chính ông bà đã âm thầm rửa tội cho các con cháu và thông truyền đức tin cho chúng. Họ đã dũng cảm đối mặt với những bách hại và đã bảo vệ đức tin nơi đất nước này".

Nhắc đến những người già ở các nhà dưỡng lão, Ðức Thánh Cha nói: "Tôi cảm thấy gần gũi những người già đang sống trong các nhà dưỡng lão và tôi nghĩ đến họ cũng như đến tất cả những người chăm sóc họ với tâm tình rất quý mến".

Ðức Thánh Cha nhận định: "Người già rất thường bị bỏ rơi, đó là một thái độ tương tự như cái chết êm dịu thực sự, như người ta cũng gạt bỏ trẻ em hay các người trẻ vì họ không có việc làm".

"Và người ta gạt bỏ những người già dưới chiêu bài cần phải duy trì một hệ thống kinh tế cân bằng mà trung tâm của hệ thống ấy có vị thần tiền bạc ngự trị. Tất cả chúng ta được kêu gọi chống lại nền văn hóa gạt bỏ độc hại này, các Kitô hữu cùng với tất cả mọi người thiện chí, đều được kêu gọi xây dựng một xã hội nhân đạo và bao dung hơn, và không loại trừ một ai".

Sau đó Ðức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mối tương quan giữa các thế hệ, "dẫu vì những lý do lịch sử và văn hóa phức tạp, ngày nay giới trẻ cảm thấy có nhu cầu mạnh mẽ hơn phải được độc lập, thoát khỏi di sản của thế hệ trước".

Và ngài quả quyết: "Nhưng nếu chúng ta không tìm lại được một sự quân bình mới giữa các thế hệ, một sự quân bình phong phú, dân tộc sẽ có nguy cơ nghèo đi, và sự tự do thống lĩnh trong xã hội chỉ là thứ tự do lệch lạc, sẵn sàng biến thành độc đoán".

"Chúa Giêsu không huỷ bỏ lề luật của gia đình và sự chuyển tiếp giữa các thế hệ, nhưng Người đã thực thi luật ấy cách đầy đủ".

Trong Thánh lễ với đoạn Tin Mừng trình thuật câu chuyện Ðức Maria đi thăm bà Elizabeth, người mang thai lúc tuổi đã cao, Ðức Thánh Cha giải thích sự khôn ngoan của Elizabeth "đã làm phong phú tâm hồn trẻ trung" của Mẹ Maria như thế nào.

Ðức Thánh Cha nói: "Mẹ Maria lắng nghe và lưu giữ tất cả những điều ấy trong lòng. Sự khôn ngoan của Elizabeth và Dacaria làm cho Maria được thêm phong phú, cho dù các ngài chẳng phải là những chuyên gia về tình mẫu tử và phụ tử, vì đối với họ đó là lần đầu tiên, nhưng họ là những chuyên gia về đức tin, chuyên gia về Thiên Chúa, về niềm cậy trông xuất phát từ Thiên Chúa".

"Ðó là điều thế giới cần có, ở mọi thời. Ðức Maria đã biết lắng nghe các vị làm cha mẹ cao niên và đầy ngạc nhiên ấy. Mẹ đã biết đón nhận sự khôn ngoan của các ngài, và sự khôn ngoan ấy là rất quý giá cho Mẹ trong hành trình của một người phụ nữ, người vợ và người mẹ".

Ðức Thánh Cha kết luận: "Ðức Maria chỉ cho chúng ta con đường gặp gỡ giữa người trẻ và người già" và "một dân tộc không có sự gặp gỡ này sẽ không có tương lai".

(Theo Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page