Lễ Nhậm Chức của

Ðức Tân Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho

Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

 

Lễ Nhậm Chức của Ðức Tân Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm ngày 30 tháng 08 năm 2014.

Mỹ Tho (BTT GP Mỹ Tho 30-08-3014) - Ðược tin Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc về Sài Gòn làm Tổng Giám Mục ngày 22 tháng 03 năm 2014, dân Chúa Giáo phận Mỹ Tho không khỏi nuối tiếc vì một vị chủ chăn thánh thiện, hết lòng yêu thương, và chăm sóc đoàn chiên đã không còn đồng hành trực tiếp với Giáo phận nữa. Nhưng Chúa cũng an bài cho Giáo phận Mỹ Tho một vị Chủ chăn mới là Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm qua văn thư bổ nhiệm của Ðức Thánh Cha Phanxicô ngày 26 tháng 07 năm 2014. Ðức Cha Phêrô trước đây là Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn. Ngài là một người có tài giảng thuyết, và có tài lãnh đạo được nhiều người quý mến.


Phái đoàn Giáo phận Mỹ Tho gồm Cha Tổng Ðại Diện, quý cha quản hạt, Bề Trên Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân An, dòng Thánh Phaolô tỉnh dòng Mỹ Tho, và đại diện các hội đoàn của Giáo phận đến Sài Gòn để đón Ðức Cha Phêrô Nguyễn văn Khảm về Mỹ Tho.


Trong hân hoan và vui mừng, ngày 30 tháng 08 năm 2014, mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận đã đón tiếp vị tân Giám mục Mỹ Tho với bầu khí trang trọng và sốt mến. Từ sáng sớm, khi bình minh vừa ló dạng, tiếng nhạc của đội kèn tây Giáo xứ Fatima tại khuôn viên Nhà thờ Chánh Tòa vang lên, như mời gọi mọi người quy tụ về nơi nhà chung, để chào đón vị tân Chủ chăn Giáo phận. Từng đoàn người từ các giáo xứ tấp nập đổ dồn về đây. Cũng như quý Ðức Tổng, quý Ðức Cha, quý Cha và quý khách từ các Giáo phận khác cũng đến chung vui với Giáo phận Mỹ Tho thân yêu này.Các nữ tu của Dòng Mến Thánh Giá Tân An, dòng thánh Phaolô tỉnh dòng Mỹ Tho, quý chủng sinh, cùng với các bạn trẻ làm hàng rào đón tiếp trước cổng Tòa Giám mục.

Lúc 05g00, phái đoàn Giáo phận Mỹ Tho gồm Cha Tổng Ðại Diện, quý cha quản hạt, Bề Trên Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân An, dòng Thánh Phaolô tỉnh dòng Mỹ Tho, và đại diện các hội đoàn của Giáo phận đến Sài Gòn để đón Ðức Cha Phêrô. Lúc 08g30, xe chở Ðức Cha Phêrô đã đến Mỹ Tho cùng với phái đoàn Tổng Giáo phận Sài Gòn. Ngài vừa bước xuống xe, tiếng chuông Nhà thờ Chánh Tòa vang lên rộn rã, những tràng pháo tay giòn tan cùng những nụ cười thân tình của mọi người đã đón tiếp ngài. Cha Tổng Ðại Diện (TÐD) Giáo phận Phaolô Trần Kỳ Minh, cùng một vài cha đón tiếp ngài. Những tia nắng nhẹ yếu ớt giờ đây trở nên mạnh hơn, ấm hơn, lòng người trở nên phấn khởi hơn vì được diện kiến vị tân Giám mục. Cha quản đốc Nhà thờ Chánh Tòa Giacôbê Hà Văn Xung đã đón tiếp ngài trước cửa Nhà thờ, trao thánh giá cho ngài hôn, và que rảy nước để ngài rảy trên những người hiện diện.

Sau khi rảy nước thánh, Ðức Cha tiến vào nhà thờ và quỳ cầu nguyện trước Thánh Thể trong khi cộng đoàn hát: "Ðây lòng Chúa ái tuất". Sau đó, quý Cha rước Ðức Cha qua Tòa Giám mục để nghỉ ngơi, và chuẩn bị phẩm phục bắt đầu thánh lễ.

Lúc 9g20, tại phòng khách Tòa Giám mục, với sự hiện diện của Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, quý Ðức Tổng, quý Ðức Giám mục, Ðức Cha Phêrô đã đặt tay lên sách thánh và hứa trung thành với sứ vụ mới.

Thánh lễ đồng tế lúc 9g30 tại Nhà thờ Chánh Tòa diễn ra trong trang nghiêm và sốt sắng. Ðoàn đồng tế gồm quý Ðức Tổng Giám Mục, quý Giám mục và quý Cha Tổng Ðại Diện trong phẩm phục trắng, và vàng từ Tòa Giám mục tiến vào thánh đường thật trang trọng. Ðồng tế với Ðức Cha Phêrô, có sự hiện diện quý báu của:

1. Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli - Ðại diện Ðức Thánh Cha tại Việt Nam.

2. Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc - Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam.

3 Ðức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội.

4. Ðức Cha Lôrenxô Chu Văn Minh - Giám mục phụ tá Giáo phận Hà Nội.

5. Ðức Cha Cosma Hoàng Văn Ðạt - Giám mục Bắc Ninh - Tổng thư ký Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam.

6. Ðức Cha Tôma Vũ Ðình Hiệu - Giám mục Bùi Chu.

7. Ðức Cha Giuse Ðặng Ðức Ngân - Giám mục Lạng Sơn.

8. Ðức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến - Giám mục Giáo phận Phát Diệm (nghỉ hưu).

9. Ðức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm - Giám mục Giáo phận Bà Rịa.

10. Ðức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh - Giám mục Thanh Hóa - Ủy Ban Mục vụ di dân.

11. Ðức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP - Giám mục Giáo phận Vinh.

12. Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng - Tổng Giám Mục Huế - Phó Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam.

13. Ðức Cha Giuse Châu Ngọc Tri - Giám mục Giáo phận Ðà Nẵng.

14. Ðức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên - Giám mục Giáo phận Cần Thơ.

15. Ðức Cha Giuse Trần Văn Tiếu - Giám mục Giáo phận Long Xuyên.

16. Ðức Cha Giuse Trần Văn Toản - Giám mục phụ tá Giáo phận Long Xuyên.

17. Ðức Cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo - Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc.


Lễ Nhậm Chức của Ðức Tân Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm ngày 30 tháng 08 năm 2014.


và khoảng 230 linh mục trong và ngoài Giáo phận. Tham dự thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, quý khách, và đông đảo giáo dân trong Giáo phận ước tính khoảng 1,200 người.

Trước khi thánh lễ bắt đầu, Cha Gioan Trần Phước Cương - niên trưởng linh mục - công bố tông thư bổ nhiệm của Ðức Giáo Hoàng Phanxicô tại giảng đài. Sau lời công bố long trọng, Cha Chưởng ấn Phaolô Phạm Ðăng Thiện làm biên bản theo giáo luật trước sự chứng kiến của Ban tư vấn.

Ðể bày tỏ lòng vâng phục và tôn kính Giám mục,Cha quản đốc Nhà thờ Chánh Tòa đại diện cho hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân tiến lên trước cung thánh nói lên tâm tình vâng phục đối với vị chủ chăn Giáo phận. Sau đó từng vị đại diện tiến lên gần Ðức tân Giám mục Giáo phận, chào mừng ngài trong sự thân thiện và kính trọng.

Thánh lễ tiếp tục với Kinh Vinh Danh.Các bài đọc trong Thánh lễ quy hướng về ơn gọi của người môn đệ Chúa. Khi Ngài trao ban một sứ vụ, Ngài sẽ ban ơn và ở cùng người ấy.

Giảng trong thánh lễ, Ðức Cha Phêrô đã trình bày hai hình ảnh sống động của Giáo hội. Hình ảnh thứ nhất, là một Giáo hội khép kín, co cụm trong sợ hãi và ẩn mình sau cánh cửa đóng kín. Hình ảnh thứ hai là một Giáo hội mở ra cho sứ vụ. Sứ vụ công bố, loan báo và làm chứng cho Tin mừng. Biến cố khổ nạn của Chúa Giêsu vẫn còn đó nhưng được nhìn trong một ánh sáng mới, ánh sáng của sự hiện diện trong cộng đoàn các môn đệ. Và vì thế, những nỗi sợ hãi được thay thế bằng sự bình an và sức sống mới.

Qua hai hình ảnh của Giáo hội, Ðức Cha nhắn nhủ cộng đoàn cũng hãy thi hành sứ vụ phổ quát trong Giáo hội địa phương. Thi hành trong sự hiệp thông với Ðức Thánh Cha Phanxicô và Giáo hội.

Ngài cũng nói về sứ vụ của ngài lãnh nhận trong ngày hôm nay, là một sứ vụ vừa là vinh dự và vừa là một trách nhiệm đối với ngài. Vì thế, ngài xin quý Ðức Tổng Giám Mục, quý Ðức Cha, tiếp tục nâng đỡ và đồng hành với ngài trong sứ vụ mới. Ngài cũng nói lên tâm tình tri ân đến từng thành phần trong Giáo hội mà ngài đã từng phục vụ.

Kết thúc bài giảng, Ngài cũng nói lên niềm mong ước mọi thành phần dân Chúa cộng tác với ngài trong tình hiệp nhất, yêu thương, để trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, mọi người sẽ cùng nhau xây dựng Giáo phận thân yêu thành cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương, và dấn thân cho sứ vụ. Và ngài cũng ước mong mọi người mở rộng tâm hồn đón nhận hồng ân Thánh Thần để hăng say loan báo Tin mừng bình an và sự tha thứ của Chúa cho mọi người.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, Cha Giuse Hoàng Ngọc Dũng thông dịch cho Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Ðại diện Tòa Thánh chúc mừng Ðức Tân Giám mục Mỹ Tho, và chúc mừng Giáo phận Mỹ Tho trong giai đoạn phát triển mới.

Hiệp thông với Giáo phận Mỹ Tho, Ðại diện của Hội đồng Giám mục là Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc- chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam- chúc mừng Ðức Cha Phêrô trong sứ vụ mới, và chúc mừng Giáo phận Mỹ Tho trong bước phát triển mới. Ngài cũng nói lên tâm tình của quý Ðức Cha về Ðức Cha Phêrô. Với tư cách là vị tiền nhiệm, Ðức Cha Phaolô đã nhắn nhủ quý linh mục Giáo phận tích cực cộng tác với vị tân Giám mục Giáo phận để giúp cho Giáo phận ngày một tiến triển hơn nữa.

Thay mặt cho toàn Giáo phận, Cha Tổng Ðại Diện Phaolô tri ân quý Ðức Tổng Giám Mục, quý Ðức Cha, quý Cha, và toàn thể quý khách đã đến hiệp thông và cầu nguyện cho Giáo phận trong ngày vui trọng đại này. Cha Tổng Ðại Diện cũng không quên cám ơn Ðức Hồng y Filoni, Bộ Trưởng Bộ Truyền Giáo đã gởi thư chúc mừng ngày hồng ân của Giáo phận Mỹ Tho. Trong dịp này, Cha Tổng Ðại Diện cũng đã tri ân Ðức Tổng Giám Mục Phaolô, 15 năm hết lòng hy sinh, dấn thân, phục vụ để cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Ngài cũng nhắc đến ưu tư hàng đầu của Ðức Tổng Giám Mục là giáo dục đức tin cho dân Chúa, và việc đào tạo linh mục, chủng sinh và tạo điều kiện cho các tu sĩ nam nữ dấn thân trong sứ vụ truyền giáo.

Thánh lễ kết thúc sau khi cộng đoàn nhận phép lành trọng thể của Ðức Cha Phêrô.

Thánh lễ hôm nay như đánh dấu một bước tiến mới của Giáo phận Mỹ Tho trong sự quan phòng của Thiên Chúa, vì đã ban cho Giáo phận một vị chủ chăn tài giỏi nhưng khiêm tốn. Thật ý nghĩa, ngày nhậm chức Giám mục Giáo phận của Ðức Cha Phêrô cũng là ngày kỷ niệm 34 năm ngày thụ phong linh mục của ngài. Cầu chúc vị tân Chủ chăn tràn đầy ơn khôn ngoan và sức mạnh của Chúa trong sứ vụ mới.

Bài phát biểu của Ðức Khâm Sứ trong thánh lễ nhậm chức của Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Dưới đây là bản dịch của linh mục Giuse Hoàng Ngọc Dũng về bài phát biểu của Ðức Khâm Sứ Leopoldo Girelli, trong thánh lễ nhậm chức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho của Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm:

Thưa Ðức Cha Phêrô và anh chị em thân mến,

Thật là một niềm vui rất lớn cho tôi, vị đại diện Ðức Thánh Cha Phanxicô tại Việt Nam, hiện diện cùng anh chị em sáng nay và tham dự thánh lễ nhậm chức của Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, tân Giám mục của Giáo phận Mỹ Tho.

Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên tôi đến thăm Giáo phận Mỹ Tho vào chiều Chúa Nhật ngày 30 tháng 04 năm 2011, và tôi đã cử hành thánh lễ tại khuôn viên của Nhà thờ Chánh Tòa này. Và giờ đây tại thời điểm lịch sử của Giáo phận anh chị em, chúng ta lại cùng nhau xum họp một lần nữa. Ðây là một niềm vui rất lớn cho tôi.

Tôi xin gửi lời chào trìu mến đến Ðức Tổng Giám mục và quý Giám mục hiện diện nơi đây, đặc biệt là Ðức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn và cũng là Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, nguyên Giám mục Mỹ Tho.

Tôi xin gửi đến Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, nguyên Giám mục phụ tá Sài Gòn, những lời chúc mừng chân thành nhất của tôi trong dịp Ðức Cha được bổ nhiệm làm vị tân Giám mục của Giáo phận Mỹ Tho.

Trong những năm qua, mối dây tương quan qua lại giữa Giáo phận Mỹ Tho và Tổng Giáo phận Sài Gòn đã dần dần phát triển mạnh mẽ hơn và sâu xa hơn, với sự hoán chuyển giữa các giám mục, trước hết là việc hoán chuyển từ Mỹ Tho lên Sài Gòn với Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, kế tiếp là Ðức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc, và giờ đây là cuộc hoán chuyển ngược lại, Ðức Cha Phêrô Khảm trở về Mỹ Tho.

Ðây là mối dây ràng buộc trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, những mối dây của tình thương mến và tình bằng hữu, đã không hề suy giảm theo thời gian, mà trái lại đã đạt được một chiều kích sâu xa hơn qua biến cố Nhậm Chức của Ðức Cha Phêrô Nguyễn Khảm hôm nay.

Tôi bày tỏ lời chào trìu mến đến các linh mục của Giáo phận Mỹ Tho và với cùng một cảm xúc này, tôi cũng gửi lời chào đến từng người hiện diện nơi đây, tất cả các gia đình trong Giáo phận Mỹ Tho và đặc biệt đến anh chị em đang sống trong hoàn cảnh nghèo khổ và các trẻ em.

Ngôi nhà thờ Chánh Tòa này đã được dâng hiến cho Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Giờ đây, chúng ta hãy lắng đọng trong khoảnh khắc này để chiêm ngắm hình ảnh của Ðức Trinh Nữ Maria.

Chúng ta có thể hình dung thấy thiên thần Gabriel, đang bước vào nhà của Ðức Maria, và đã cất lời chào Ðức Trinh Nữ bằng ngôn ngữ Hy Lạp: "Kaire", "Vui lên, mừng lên".

Lời đầu tiên được vang lên trong Tân Ước là như thế đó, một lời mời Hãy vui lên!

Tân Ước thực sự là Tin Mừng, Tin Mừng mang đến cho chúng ta niềm vui, Niềm Vui của Tin Mừng - ngài nhắc đến tên tông huấn của Ðức Thánh Cha Phanxicô.

Thật vậy, những lời: "Hãy vui lên, bởi vì Thiên Chúa ở cùng anh chị em, Ngài ở cùng chúng ta" là những lời mở ra một kỷ nguyên mới.

Anh chị em Giáo phận Mỹ Tho thân mến, "Mừng vui lên" bởi vì một kỷ nguyên mới được mở ra nơi Giáo phận này qua biến cố vị tân Mục tử - vị đại diện của Cha trên trời và là Vị Mục Tử Nhân Lành, đến với anh chị em và ở giữa anh chị em.

Niềm vui phải luôn được chia sẻ. Niềm vui phải được loan báo.

Ðức Cha Phêrô Nguyễn Khảm quý mến, hãy trao dâng niềm vui và tình yêu của Ðức Cha cho đoàn dân được ủy thác cho Ðức Cha; và niềm vui và tình yêu mà Ðức Cha đã hiến dâng sẽ được trao ban lại cho Ðức Cha.

Lời thứ hai mà thiên thần thưa với Ðức Trinh Nữ Maria là: "Maria, Ðừng sợ!"

Ðức Cha Phêrô Nguyễn Khảm quý mến, "Ðừng sợ, vâng, Ðức Cha mang Chúa đến cho đoàn dân của Ðức Cha, nhưng chính Thiên Chúa lại đang dẫn đưa Ðức Cha từng bước. Ðừng sợ!"

Chúng ta biết rằng vào những thời điểm gặp khó khăn và đau khổ, không có sự an ủi nào nơi con người có thể mang đến một sự trợ giúp hoàn toàn. Vào những thời điểm ấy, sự an ủi, nâng đỡ có hiệu quả duy nhất đến với chúng ta từ chính Thiên Chúa, Ðấng đã từng bảo đảm với chúng ta rằng: "Ðừng sợ, vì Thầy ở với anh em."

Là vị tân Mục Tử của Giáo phận Mỹ Tho, Ðức Cha là vị Mục Tử can đảm, khôn ngoan, và là người cha của các linh mục và giáo dân của Ðức Cha.

Và anh chị em, các linh mục và anh chị em Giáo phận Mỹ Tho, hãy đồng tâm hợp lực và kính mến vị tân Mục Tử của anh chị em.

Xin Ðức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm nguyên tội phù hộ anh chị em và xin các Thánh Tử Ðạo Philipphê Phan Văn Minh và Phêrô Nguyễn Văn Lựu hằng phù trợ cho anh chị em.

 

Têrêsa Mai An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page