Thánh Lễ khai mạc

Ðại hội La Vang lần thứ 30 (năm 2014)

 

 

Thánh Lễ khai mạc Ðại hội La Vang lần thứ 30 (năm 2014).

La Vang, Việt Nam (WHÐ 14-08-2014) - Chiều thứ Tư 13 tháng 08 năm 2014, Ðại hội La Vang lần thứ 30 với chủ đề "Phúc-Âm-hoá đời sống Gia đình" đã long trọng khai mạc tại Trung tâm Hành hương toàn quốc Ðức Mẹ La Vang.


Ðại hội bắt đầu với nghi thức dâng hoa cho Ðức Mẹ. Ðức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc và Ðức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng cùng đến trước thánh tượng Mẹ La Vang dâng hoa cho Ðức Mẹ.


Tham dự Ðại hội có các Ðức giám mục: Ðức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sàigòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục; Ðức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Tổng giám mục Huế, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục; Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Mỹ Tho, Phó Tổng thư ký Hội đồng Giám mục; Ðức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Bà Rịa; Ðức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Ðà Nẵng, Chủ tịch Uỷ ban Mục vụ Gia đình; Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Ðệ, Giám mục Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ; Ðức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Phú Cường, Chủ tịch Uỷ ban Truyền thông xã hội; Ðức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phụ tá Hưng Hoá, Chủ tịch Uỷ ban Loan báo Tin Mừng; Ðức cha Têphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục Cần Thơ; Ðức cha Lôrensô Chu Văn Minh, Giám mục Phụ tá Hà Nội; cùng với khoảng 150 linh mục và gần 50,000 giáo dân.

Trước Thánh lễ, cha Micae Hy Lê Ngọc Bửu lược thuật lịch sử Linh địa Mẹ La Vang để nhắc nhớ mọi người ý thức về tình yêu thương bao bọc, che chở của Mẹ hiền La Vang. Ngày xưa Mẹ đã cứu giúp đoàn con trong cơn khốn khó gian nan, ngày nay Mẹ cũng luôn ra tay phù trợ đỡ nâng những ai đến nơi đây cầu xin Mẹ.

Chủ đề của Ðại hội "Phúc-Âm-hoá đời sống Gia đình" cũng là chủ đề Hội đồng Giám mục mời gọi toàn thể Giáo hội Việt Nam thực hiện trong năm 2014. Mọi tín hữu Việt Nam, con cái của Chúa, con cái của Ðức Mẹ, được mời gọi cùng nhau Phúc-Âm-hoá đời sống gia đình, sống yêu thương chung thủy, hiệp dâng tấm lòng cùng với những cánh hoa dâng Mẹ, nguyện cầu cho các giám mục, linh mục và nhất là cho các gia đình tích cực sống loan báo Tin Mừng.

Ðúng 17 giờ, lễ khai mạc Ðại hội bắt đầu với nghi thức dâng hoa cho Ðức Mẹ. Ðức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc và Ðức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng cùng đến trước thánh tượng Mẹ La Vang dâng hoa cho Ðức Mẹ.

Sau khi toàn thể Ðại hội cùng đọc kinh Lạy Ðức Mẹ La Vang, hai Ðức cha đã thả những chùm bóng bay ba màu lên trời cao, tượng trưng cho ba miền giáo tỉnh: màu đỏ tượng trưng cho Hà Nội với dòng sông Hồng chở nặng phù sa; màu xanh tượng trưng cho Huế với dòng sông Hương êm đềm thơ mộng; và màu vàng tượng trưng cho Sài Gòn với những cánh đồng lúa mênh mông...

Tiếp đến, các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Huế dâng vũ khúc hoan ca, cùng với những tiếng trống rộn rã hân hoan, diễn tả tình huynh đệ yêu thương hiệp nhất của toàn thể con cái Mẹ thuộc 26 giáo phận sống trên khắp ba miền đất nước Việt Nam và cả hải ngoại.

Từ 2,000 năm qua, Chúa đặt Mẹ làm hiền mẫu phù hộ cho mọi người. Mẹ tỏa bóng trên trần gian, an ủi dân Chúa giữa những thử thách ở đời này. Theo lời Mẹ đã hứa "các con hãy cam lòng chịu khổ, từ đây Mẹ sẽ nhận lời các con kêu xin", chúng ta dõi theo Mẹ và sẽ không lạc đường, có Mẹ chở che, chúng ta không lo sợ gì; nhờ ơn Mẹ phù hộ, chúng ta sẽ đạt đến quê trời. Mẹ thật là "Ðức Mẹ phù hộ các giáo hữu". Với tâm tình ấy, cộng đoàn cùng bước vào Thánh lễ do Ðức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc chủ tế.

Dứt lời ca nhập lễ, cha Antôn Dương Quỳnh, Tổng đại diện giáo phận Huế, đã giới thiệu và chào mừng quý Ðức cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa.

Sau bài Tin Mừng tường thuật việc Ðức Mẹ và Thánh Giuse tìm kiếm Chúa Giêsu trong Ðền thờ (Luca 2,41-52), Ðức cha chủ tế chia sẻ:

Cuộc đời của Mẹ luôn tìm kiếm Chúa, mang Chúa cho người khác, như ngày Mẹ Maria viếng thăm người chị họ cao niên Êlisabeth. Mẹ mang tràn đầy tình thương đến cho gia đình họ. Mẹ Maria loan báo Tin Mừng hữu hiệu bằng tinh thần phục vụ, yêu thương, thật lạ lùng, kỳ diệu. Do tác động của Chúa Thánh Thần, bà Êlisabeth đã thốt lên Mẹ đầy ơn phúc.


Tham dự Ðại hội có các Ðức giám mục: Ðức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sàigòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục; Ðức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Tổng giám mục Huế,... cùng với khoảng 150 linh mục và gần 50,000 giáo dân.


Mẹ Maria cũng đang yêu thương đến La Vang và muốn an ủi chúng ta. Mẹ dạy chúng ta tin vào Thiên Chúa, tin vào những gì Thiên Chúa đã làm và sẽ thực hiện. Thiên Chúa không ngừng tiếp tục ban Chúa Thánh Thần xuống cho chúng ta.

Mẹ là Ðức Bà phù hộ các giáo hữu vì Mẹ đầy tràn ân sủng. Mẹ dạy chúng ta tin vào điều Thiên Chúa sẽ thực hiện cho chúng ta là chúng ta sẽ được thông phần vinh quang với Người. Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai cầu xin Người. Tình yêu Chúa giúp chúng ta đồng hình đồng dạng, nên một với Người. Chúa Giêsu là sự khôn ngoan của Thiên Chúa hiện thân, đã gọi chúng ta là bạn hữu.

Mẹ La Vang dạy chúng ta gần gũi Chúa, cầu xin Chúa. Mẹ La Vang chính là Mẹ Ðầy Ân Phúc. Chính vì sức phù hộ gần gũi của Mẹ đối với Giáo hội Việt Nam mà danh xưng của Mẹ được gọi là Mẹ phù hộ các tín hữu.

Mỗi người được mời gọi yêu mến Mẹ, cầu nguyện với Mẹ. Mẹ dạy chúng ta gắn bó với Chúa Giêsu, cảm ơn Thiên Chúa Cha.

Trong phần lời nguyện tín hữu, cộng đoàn dâng lời cầu nguyện cho các vị mục tử trong Hội Thánh, cho những người đang gặp thử thách, cho hoà bình trên thế giới và cho mỗi người biết sống yêu thương và bác ái thật sự với hết mọi người.

Thánh lễ kết thúc với phép lành trọng thể của Ðức Tổng giám mục chủ tế trong tâm tình hân hoan lắng đọng của đoàn con cái Mẹ.

Tâm tình ấy còn được tiếp nối trong phần kiệu và chầu Thánh Thể vào lúc 20 giờ và Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót vào đêm khuya do Ðức cha Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế và Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Ðệ giảng lễ.

Ðại hội La Vang lần thứ 30 còn kéo dài trong hai ngày tiếp theo. Ngày 14 tháng 8 năm 2014 với Thánh lễ kính Ðức Mẹ vào buổi sáng và Thánh lễ Vọng kính Ðức Mẹ hồn xác lên trời vào buổi chiều, ngoài ra sẽ có 2 buổi thuyết trình và chia sẻ, và Ðêm canh thức tại Linh đài Ðức Mẹ. Ngày 15 với Thánh lễ đại triều mừng kính Ðức Mẹ hồn xác lên trời, trước đó là phần rước kiệu Ðức Mẹ La Vang.

[WHÐ biên tập từ tonggiaophanhue.net]

 

Ban Truyền Thông Tổng giáo phận Huế

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page