Ðại hội Giới trẻ

giáo hạt Thuận Nghĩa lần thứ I

Ðiểm hẹn của lòng bác ái và nhiệt huyết

 

Ðại hội Giới trẻ giáo hạt Thuận Nghĩa lần thứ I: Ðiểm hẹn của lòng bác ái và nhiệt huyết.

Thuận Nghĩa, Việt Nam (VietCatholic News 9-08-2014) - Lần đầu tiên, gần 300 bạn trẻ đến từ tất cả các giáo xứ trong giáo hạt Thuận Nghĩa cùng với Giới trẻ Giáo xứ chủ nhà đã tụ họp nhau tại đại hội lớn nhất năm được tổ chức thường niên luân phiên ở các giáo xứ. Trong suốt ngày 7 tháng 8 năm 2014, các bạn trẻ vừa được cảm nghiệm và sống tình yêu Ðức Kitô ngang qua tình anh em trong chủ đề "Gặp gỡ trong yêu thương"; vừa hòa mình trong không khí tưng bừng, năng động của lễ hội nơi mảnh đất Yên Hòa hiếu khách.

Nơi ươm mầm tinh thần bác ái Kitô giáo

Thực thi bác ái Kitô giáo không chỉ là bổn phận chính yếu mà còn là vinh dự lớn lao của những người bước theo Chúa Kitô. Sống bác ái là sống mầu nhiệm tình yêu của Chúa Ba Ngôi và sự thông hiệp với Giáo Hội: Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau (Ga 13,35).

Thực hiện lời dạy của Chúa Kitô, đại hội giới trẻ giáo hạt lần đầu tiên đã chọn chủ đề xuyên suốt mọi hoạt động là"Gặp gỡ trong yêu thương". Và để cụ thể hóa, các bạn trẻ đã khởi đi từ hai bài học tưởng chừng như căn bản và xưa cũ, nhưng lại hết sức thiết yếu: đó là học làm người và sống tử tế với mọi người.

Bài học làm người được cha quản hạt Antôn Nguyễn Văn Ðính chia sẻ cách chân tình: "Nếu các bạn không biết rèn luyện các đức tính nhân bản của một người trưởng thành, các bạn sẽ không thể thành nhân trong tương lai". Trong khi đó, việc sống tử tế với hết mọi người phải được thực hiện theo lời dạy của thánh Phaolô: "Anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa" (Pl 2:4).

Những bài học đầu tiên về đạo làm người là khởi đầu căn bản cho việc thực thi bác ái. Những bài học tiếp theo được cha Antôn gửi đến các bạn trẻ trong bài thuyết trình buổi sáng với đề tài: "Giới trẻ và bác ái Kitô giáo". Cha đã vẽ ra một bức tranh tổng quát về bác ái Kitô giáo với những điểm nhấn cụ thể. Ðặc biệt, những lời dặn dò của vị mục tử tâm huyết với các bạn trẻ: bác ái là cho đi; lãnh nhận thì cần phải trao ban; cho thì quý hơn nhận; bác ái thể hiện qua lời nói cử chỉ, hành động; bác ái là đón nhận anh em được các bạn trẻ đón nhận cách nhiệt tình và thấm thía.

Buổi chiều, cha Fx. Phan Văn Quyền đã trình bày đề tài: "Mối tương quan giữa giới trẻ và quê hương". Tình yêu và trách nhiệm với quê hương là cách thể hiện tinh thần bác ái Kitô giáo cụ thể và thiết thực nhất đối với các bạn trẻ. Các bạn đã lãnh nhận nơi quê hương hồng ân đức tin, truyền thống tương trợ và hiếu học, môi trường hoạt động tông đồ hăng say của đoàn con giáo phận Vinh. Và đáp lại tiếng gọi tha thiết của quê hương bằng cách chu toàn bổn phận trong bậc sống là cách tốt nhất để các bạn thực hiện lời dạy của Ðức Kitô.

Các buổi thảo luận được diễn ra sôi nổi và hào hứng. Các bạn trẻ đã đặt ra những câu hỏi thú vị, sâu sắc về bác ái đã làm cho đại hội trở nên cởi mở và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Những hoạt động thường ngày, những khúc mắc tâm linh, những bối rối trong hoạt động giới trẻ được các bạn trẻ lồng ghép thông minh vào những lời chia sẻ, trao đổi với các vị chủ chăn. Ðích thực, đại hội đã trở thành vườn ươm cho hạt giống bác ái Kitô giáo nơi các bạn.

Nơi trổ sinh lòng nhiệt huyết người trẻ

Không chỉ có những bài học, chia sẻ, những giờ Chầu, giờ lễ, đại hội còn chứng kiến lòng nhiệt huyết và hăng say của tuổi trẻ Thuận Nghĩa qua những hoạt động mang đậm sức sống của những chủ nhân Giáo Hội và xã hội tương lai.

Chương trình văn nghệ diễn ra vào đêm 6 tháng 8 năm 2014 làm nên một đêm của sự bùng nổ và cháy hết mình của những cây văn nghệ trẻ...

Vào ngày đại hội chính thức, mọi bước chân từ khắp nơi đổ về sân vận động giáo xứ Yên Hòa trong bầu khí của những ngày cuối hè. Sức nóng từ niềm vui và tinh thần bạn bè đang rừng rực cháy, dường như khiến người ta nghĩ rằng mình đang sống vào những ngày đổ lửa đầu hè.

Sau lời phát biểu khai mạc ngắn gọn của cha quản hạt, cha đặc trách, đại hội tưng bừng với những vũ điệu tập thể của các bạn trẻ đến từ giáo xứ chủ nhà và Thuận Nghĩa. Cha cùng nhảy, cùng múa với con; bạn trẻ giáo xứ này nắm tay bạn trẻ giáo xứ kia, những em bé ngơ ngác đi theo anh chị cũng ngúc ngoắc theo... tất cả đều đang sống trong những giờ khắc đẹp nhất.

Cuộc thi Rung chuông vàng gay cấn cũng là một điểm nhấn của đại hội đầu tiên này. Bỏ qua những trục trặc kỹ thuật ban đầu, cả thí sinh lẫn khán giả đều hồi hộp chinh phục những câu hỏi thú vị của chương trình. Ðừng làn sóng cổ vũ khởi đi từ các nhóm cổ động viên cứ liên tiếp vỗ vào sàn đấu. Tiếng hoan hô tán thưởng, sự ngậm ngùi tiếc nuối làm nên những hương vị rất riêng của cuộc đấu. Ðại hội dường như tiếp tục nổ tung khi quý cha vào sàn đấu cứu thí sinh. Sự nhiệt tình, trẻ trung của các vị mục tử làm cho đại hội thích thú thỏa mãn.

Giờ cơm trưa diễn ra tương đối muộn bởi sự kéo dài của trận đấu kiến thức căng thẳng. Vượt qua sự mệt mỏi, nóng nực vì đã tung toàn bộ sức lực cổ vũ, những nụ cười tươi rói trên khuôn miệng các bạn trẻ, những câu chuyện rôm rả của từng nhóm ngồi ăn chung đã thực sự làm nên một bữa tiệc huynh đệ.

Cái nắng nôi buổi chiều dường như bị xua tan ngay tức khắc bởi trò chơi lớn giữa các giáo xứ. Ðây là cơ hội hoàn hảo nhất để các bạn thể hiện sự năng động của tuổi trẻ, sự đoàn kết tập thể cũng như sự nhanh nhẹn trong ứng biến.

Ðại hội kết thúc trong hân hoan và tâm tình tạ ơn trong thánh lễ. Chúa đã quy tụ các bạn đến mảnh đất này, Chúa đã tiếp thêm men say cho lòng nhiệt huyết của các bạn và chính Ngài cũng ban bình an, sức mạnh cho các bạn tiếp tục tiến bước.

Có thể nói, các hoạt động bề nổi đã diễn ra trong tình thần bác ái thấm nhuần mà các bạn đã được thụ hưởng và suy ngẫm trong suốt đại hội. Lòng nhiệt huyết nơi sự hy sinh phục vụ, sự nhường nhịn và đón nhận nhau nơi các bạn là bằng chứng hùng hồn nhất cho những bài học về bác ái Kitô giáo.

Ðể làm nên một kỳ đại hội thành công, chắc chắn không thể không nhắc đến tấm gương bác ái hy sinh tuyệt vời của giáo xứ chủ nhà. Cha quản xứ Fx. Ðinh Văn Minh chia sẻ: "Công việc chuẩn bị của chúng tôi rất vất vả, bởi giáo xứ nhỏ phải đáp ứng một lượng công việc lớn, từ sân khấu, chương trình, địa điểm đến bữa ăn, nơi sinh hoạt cho các bạn. Nhưng tinh thần hăng say và sự ủng hộ của mọi người đã giúp chúng tôi có thể tổ chức đại hội cách tốt nhất".

Ra về trong an bình, giới trẻ giáo hạt cùng tạ ơn Chúa, cảm ơn sự hiếu khách của mảnh đất Yên Hòa thân thương, và cùng nắm tay nhau tiếp tục tiến bước. Mỗi bạn trẻ hãy là một Phaolô: "Tình yêu Ðức Kitô thúc bách tôi" (2Cr 5,14).

 

Ðức Tình

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page