Hội trại truyền thống

của Sinh viên công giáo Tin Yêu Nha Trang:

Dấu Ấn Một Hành Trình

 

Hội trại truyền thống của Sinh viên công giáo Tin Yêu Nha Trang: Dấu Ấn Một Hành Trình.

Chủ Ðề: "Lửa Thần Khí cho Tin Yêu lớn mãi"

"Nếu anh em sống nhờ Thần Khí, thì hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước" (Gl 5;25).


Hội trại truyền thống của Sinh viên công giáo Tin Yêu Nha Trang: Dấu Ấn Một Hành Trình.


Nha Trang (GP Nha Trang 1-05-2014) - 20 năm đối với một đời người là khoảng thời gian rất dài, là một dấu mốc đáng nhớ của con người. Ðối với Tin Yêu cũng thế, 20 năm trôi qua với nhiều thăng trầm, với nhiều nỗ lực của mọi người, trong đó có những anh, chị cựu, các quý ân nhân của nhóm đã góp công sức, tình cảm xây dựng tin yêu, và đặc biệt là nhờ ơn Chúa, qua sự quan tâm của quý Ðức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, đã trao lửa thần khí giúp cho Tin Yêu lớn mãi và có được như ngày hôm nay: xin tạ ơn Thiên Chúa và xin tri ân mọi người.

Với tinh thần đoàn kết và yêu thương, và được sự chấp thuận của Ðức Cha Giuse, giám mục giáo phận, Ban Ðiều Hành cùng các bạn cộng tác viên đã cùng nhau tổ chức hội trại mừng bổn mạng Tin Yêu 20 tuổi tại nhà thờ Phước Ðồng - Nha Trang từ 12h00 ngày 30 tháng 4 năm 2014  đến 16g00 ngày 01 tháng 5 năm 2014. Và mặc dù không hiện diện với nhóm, nhưng Ðức Cha luôn nhớ đến sinh viên qua việc tặng quà và ban phép lành.

Lúc 12g00, ban tiếp tân đón tiếp các bạn sinh viên Tin Yêu, các nhóm bạn sinh viên công giáo: Bình Minh - Quy Nhơn, Huệ Trắng - Tuy Hòa, Bồ Câu Trắng - Banmêthuột, Lửa Yêu Thương - Ðàlạt. Sau đó, Cha Linh hướng, thay mặt Ðức Cha, tuyên bố khai mạc hội trại. Tiếp đến, có cuộc giao lưu thân mật giữa các bạn sinh viên với chú Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Quý, với các anh chị cựu sinh viên Tin Yêu về việc hình thành nhóm, về cảm nghiệm khi còn là thành viên của sinh viên Tin Yêu. Ðến 4g45, Thánh lễ mừng bổn mạng và sinh nhật lần thứ 20 được cử hành do Cha Tổng đại diện chủ tế. Ðồng tế có Cha Linh Hướng, Cha Quản xứ Phước Ðồng, và Cha Anh Tuấn, ofm.

Tối 30 tháng 4 năm 2014 các bạn tham dự văn nghệ mừng sinh nhật, đốt lửa trại, và tham dự buổi tĩnh nguyện.

Sáng hôm sau, 1 tháng 5 năm 2014, các bạn cùng thử sức với trò chơi lớn.

Sau nghi thức "Sai Ði" do Cha Linh Hướng chủ sự, hội trại kết thúc trong tình huynh đệ giữa các thành viên trong nhóm Sinh Viên Công Giáo Tin Yêu Nha Trang, và giữa Sinh Viên Công Giáo Tin Yêu Nha Trang với các bạn sinh viên các nhóm.

Vài ghi nhớ:

Vào những năm đầu của thập niên 90 thế kỉ 20, sinh viên công giáo từ các nơi về học tại Nha Trang. Dưới những ưu tư và lo lắng, cũng như sáng kiến của một người giáo dân và sự nâng đỡ của các tu sĩ dòng thánh Phanxicô, các bạn sinh viên được qui tụ lại với nhau thành nhóm sinh viên công giáo. Ðến năm 1994, được sự chấp thuận của Ðức Cha Phaolô, nhóm được thành lập với mục đích giúp các bạn sinh viên công giáo xa nhà sống đức tin. Cha linh hướng đầu tiên của nhóm là Cha Phaolô Nguyễn Ðình Vịnh, ofm. Với sự góp ý của Cha Giuse Nguyễn Thế Thoại, năm 1996 nhóm có tên là Tin Yêu. Trong đó, Tin là tin vào Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, chịu nạn chịu chết, sống lại để cứu chuộc nhân loại. Yêu là yêu Chúa yêu người, bằng cách sống với người khác, sống cho người khác và sống vì người khác.

Hoa quả của 20 năm:

- 17 Linh mục dòng và triều.

- 22 tu sỹ nam nữ

- 22 bạn trở lại đạo Công giáo

- đóng góp nhiều giảng viên cho các trường đại học, và những người thành đạt trong xã hội...

 

Tác giả bài viết: Sv Tin Yêu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page